Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 41: Thảo nguyên


trước sau

- Lúc trước đúng là ta ganh tỵ với tỷ ấy thật nhưng từ khi biết tỷ ấy lúc trước đã chịu đựng sự chà đạp, khinh khi như nào, đến sinh mạng của chính mình cũng không tự quyết được ta đã thấy đổi ý định rồi. Còn việc ta đi theo các ngươi vì ta thấy các ngươi rất kì lạ lại có thực lực giúp ta có điều các người hơi "khác biệt" một chút_ Linh Chi có chút kích động cùng tội lỗi khi nhắc đến người tỷ tỷ duy nhất của mình. Từ khi cái chết của Linh Thương cô nàng đã phải tự trách biết bao nhiêu lần, tại sao không thể trân trọng tỷ ấy, tại sao không ngăn cản khi người con gái đó muốn bước chân vào hoàng cũng đầy nham hiểm
- Thôi bỏ đi, dù gì chuyện của Linh Chi cũng không gây ảnh hưởng xấu đến tụi mình, ngược lại...Vigro cô nên kể hết mọi chuyện với tụi tôi
Nghe Thiên Bình nhắc nhở kể đám mới thôi tập trung vào Lĩnh Chi mà chuyển hướng sang Vigro đang thông thả uống trà
- Những gì Nhân Mã nghe được thật ra chỉ đúng một phần, Minh Minh dù sao cũng là người một phía không thể nào nhìn ra hết được. Ta là em gái của tên hoàng đế đó, mà Tử Thiên lại là người bạn đầu tiên của ta, những gì ca ca đã làm ta không bao che có điều người khiến tất cả mọi chuyện đi xa đến nỗi hoàng tộc bị giết hết là do tên Trường Minh đó, ta chẳng cần biết lúc trước hắn là người như thế nào tốt hay xấu nhưng lừa gạt Tử Thiên để có thể lên ngôi thì ta đúng là rất muốn giết chết hắn. Còn đứa bé của Tử Thiên, ca ca ta không phải nghĩ đó là hài tử của kẻ khác lập tức nhẫn tâm lấy đi, mà Tử Thiên vốn không thể mang thai, sức mạnh trong người tỷ ấy dù chưa bộc phát cũng quá lớn nên sẽ gặp nguy hiểm cho cả 2 mẫu tử họ. Tiếp sau đó các người biết rồi, luật nhân quả, ca ca ta phải trả giá cho những gì hắn làm, Tử Thiên tự sát, Trường Minh tạo ra các ngươi, còn ta ở trong người Xử Nữ sống yên bình có điều nếu các cô đã dây vào tên Trường Minh đó thì ta bắt buộc phải nhập cuộc vui thôi. Riêng Linh Chi tốt nhất ngươi nên giúp bọn ta, biết đâu sẽ trả được mối thù của chị ngươi, mấy thằng nhóc đó chẳng khác gì công cụ đâu vẫn còn người đứng đằng sau, thanh huyết bây giờ cho cô giữ lúc cần thì tôi có sẽ tự mình lấy lại

Những lời nói của Vigro ngày hôm đó, bọn linh thú cũng trở về cùng với đó là những vũ khí khá là tiện lợi, cả đám vẫn cứ âm thầm sống đợi thời cơ, luyện tập để bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình. Vốn dĩ số mệnh là chẳng bao giờ trốn tránh được, nên giải quyết nốt đi để sau này bọn nó có thể sống một cuộc sống bình yên. Về phần công chúa Thanh Yên hình như nàng ta chưa nói gì với Xà Phu về sự thật cái chết của Linh Thương cả, có lẽ là do sự tin tưởng trong lòng nàng ta quá lớn nên định sẽ tìm hiểu một thời gian nữa

Hôm nay 6 cô nàng xinh xắn, đáng iu và đầy phúc hậu đang ngồi rửa cả đống chén cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Chỉ vì hôm bữa do đang quạu mà bị chọc nên Cự Giải có "lỡ" đánh nhẹ Sư Tử một cái ấy, ai ngờ đâu lại bị chơi lại bằng cái của nợ này, riêng 5 con người kia thì đéo biết gì vẫn dính đạn

- Ê! Thanh Yên rủ đi thảo nguyên chơi, có 6 cái tên âm binh bắt các người rửa cả đống chén kia đi nữa_Linh Chi hiền lành giờ đây đã chết, để lại một con nhỏ ăn nói hết sức láo xượt
- Đéo đi_Song Ngư, Nhân Mã, Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Bình mặt khá là hắc ám trả lời nhanh, gọn, lẹ
- Tại sao? Thảo nguyên có nhiều cây đẹp lắm đó, đi đi tao làm vòng hoa đẹp đẹp cho đội_Cự Giải nghe đi đến thảo nguyên thì vui ra mặt, đó giờ nàng rất muốn đến nơi vừa rộng lớn, mát mẻ, sạch sẽ và nhiều cây lắm nên rất nhanh chóng quay sang những người chị em vừa đập tan ước mơ của mình mở lời dụ dỗ
- Rửa xong đống này là tụi tao già mẹ rồi, ham hố chi mấy cái vòng hoa của mày_Song Ngư
- Chuẩn bị đi, làm việc như con osin xong tao sẽ giết mày cua ạ_Kim Ngưu
- Và sẽ chôn mày ở thảo nguyên_Nhân Mã
- Mày nên cảm ơn tụi tao vì đã cho linh hồn mày vất vưởng một nơi thanh tịnh như thế_Thiên Bình
- Sau đó tao sẽ ngày ngày đưa mấy con linh thú đến thăm mày, mày rất có phúc khi làm bạn với những người có tấm lòng bao dung rất mãnh liệt như tụi tao_Xử Nữ

Cự Giải chợt ớn lạnh vì những câu nói u tối kia thì một thành ảnh màu trắng nhẹ nhàng bước vào cất giọng nói có phần hấp tấp của mình

- Thảo nguyên là nơi ở của một bộ tộc tinh linh, ở đây có một muốn đồ có thể nhìn thấy được tương lai gần, dạo này ta cứ có linh cảm xấu về một chuyện gì đó với lại nó cũng có thể cho gợi ý về ngã rẽ cuộc đời của một người

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI