Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 42: Thảo nguyên (2)


trước sau

Có một sự thật là giờ đây những con linh thú đã tiến bộ hơn, vì để bớt gây sự chú ý mà tụi nó đã biết cách biến thành mấy cái vòng ngọc đeo tay xinh xinh, và mấy cái đầu tóc nhiều màu kia cũng được đích thân Vigro quyền lực làm cho biến thành màu đen hết, với cái sự thật tàn nhẫn này tụi nó chỉ biết rơi nước mắt trong đau đớn vì chia xa mấy quả đầu cực xịn xò của chính mình
Hôm nay là ngày khá nhiều con người tới đến thăm bộ tộc tinh linh. Trên đường đi phải nói không khí rất thoải mái, khung cảnh thì xinh mát rộng lớn làm tụi nó thích cực đặc biệt là Cự Giải-cô gái có tình cảm mãnh liệt với cây cối từng bị xem là đứa thần kinh khi khóc vì một cái cây bị chặt trong sân trường

- Ê tụi mày! tao từng đọc được một số thông tin về bộ tộc tinh linh ấy trong mấy truyện tiểu thuyết ba xu ấy_Nhân Mã vừa cưỡi ngựa vừa nói. Sự thật là để nhớ ra cô nàng đã rất cố gắng vận công suất với cái bộ não phản chủ ngốc hay thông minh bất thường chẳng kiểm soát được của mình
- Không có thật đâu khỏi kể_Xử Nữ nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của bạn mình không thương tiếc phun ra một câu thực tế đầy tàn nhẫn
- Đừng có mếu ở đây, có ai thương xót mày mới sợ đó_Thiên Bình kế bên đang mệt do phải thức sớm cưỡi ngựa nên cái bộ mặt biểu môi đáng thương kia càng nhìn càng thấy muốn đập chứ chẳng có một xíu nào là mềm lòng, muốn an ủi cả
- Các cậu hãy dừng lại đi, đối xử với bạn mình như thế là rất xấu, các cậu thấy ánh mắt tủi thân ấy chứ?_Song Ngư gương mặt đồng cảm lên tiếng, tay còn bồi thêm lau lau nước mắt với sự bất công bạn mình phải chịu đựng
- Cất mấy kí mai của mày vô đi, nghe mất mệt. Muốn thì kể đi ngựa à, tao nghe
- Đù! Cự Giải mà tốt bụng vậy á? Chắc chắn là ảo ảnh, ảo ảnh thôi
- Đi đường mệt nghe con gì đó vi vu bên tai cho đỡ buồn thôi chứ mấy cái tiểu thuyết đó nghĩ sao có thiệt vậy mấy má, tưởng tao thiểu năng tin người như con ngựa này chắc

Kim Ngưu vừa nghe thấy giọng nói thánh thiện kia thì muốn té ngựa nếu con cua kia còn nói thêm bất kì một câu hết sức giả tạo gây ngứa mông người nghe nữa. Rất may cho bạn trâu là bạn cua đã kịp thời thanh tỉnh để phát ngôn đậm chất của mình và người đang thương luôn bị phũ ở đây vẫn là Song Ngư thôi

- Tụi bây bớt mất dại nha, đừng tưởng tao muốn kể rồi nghĩ sỉ vả thế nào tao cũng kể nha, nghĩ hơi bị đúng vậy là tao buồn đó. Thật ra cái tiểu thuyết ấy kể rằng, tinh linh trên thảo nguyên là những người rất yêu thiên nhiên đặc biệt là vùng thảo nguyên thanh bình
- Kể điều gì đó người khác chưa biết đi_Một con ngựa bất đầu quạu
- Yêu thảo nguyên mới chọn làm chỗ sinh sống con ngu ạ_Một con trâu bất đầu cục súc
- Chửi hoài. Tiểu thuyết còn nói họ còn có hình dáng rất giống con người
- Bố mày tát cho cái bây giờ_Bạn Xử Nữ bắt đầu nổi máu giang hồ
- Các hạ bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh lại. Với tinh linh thì đến tuổi trưởng thành có thể lựa được giới tính cho mình tất nhiên làm nam nhân có lợi hơn rất nhiều, sau đó có một tinh linh có giao cảm với thiên nhiên rất mạnh được hầu hết mọi người ở đó yêu thích chỉ đợi đến tuổi và chọn giới tính nam nhân là sẽ được lên làm tộc trưởng. Ai ngờ người bạn thân nhất của vị tinh linh kia đã thầm ghen tỵ với sự ưu ái bạn mình nhận được, lừa gạt người bạn này biến thành nữ khiến mọi người có chút thất vọng chứ vẫn chưa có sự tức giận nào và vẫn muốn cô nàng đó lên làm tộc trưởng, vào ngày bổ nhiệm có một vị thần tuyết đến phá tan, nghe nói họ rất kị lạnh, tên đó còn bắt vị tinh linh kia đi rồi xảy ra một chuyện tình dài lâm li bi đát 2 người yêu nhau, đúng là tiểu thuyết càng bị hành càng dễ yêu, tao chưa đọc hết nhưng nghe nói kết buồn lắm cơ_Nhân Mã kể những gì mình nhớ ra cho mọi người nghe. Nói chứ phũ phàng là vậy chứ nghe kể ai cũng chú tâm hết
- Đến nơi rồi này mọi người

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI