Vương gia ngốc nhà ta

Chương 12: Dám đên Cẩm Tú Viên của ta làm loạn


trước sau

Hôm nay trời đẹp, Vân Nguyệt cải nam trang cùng đám người Tuyết nhi ra ngoài đi dạo. Dạo mệt họ vào Cẩm Tú Viên nghỉ ngơi thì gặp được chuyện hết sức thú vị.

"Mau gọi chủ nhân của các người ra đây, những thức rác rưởi này cũng có thể ăn à." Một giọng nữ chua ngoa vang nên.

"Lục tiểu thư, không biết đồ ăn chỗ ta có chỗ nào không hợp khẩu vị người?" Mạc chưởng quầy toát mồ hôi lạnh, đã nghe danh vị Lục tiểu thư này nhưng không ngờ lại càn quấy đến vậy.

"Choang!" Ả đập vỡ đĩa thức ăn.

"Đồ ăn cho chó thế này mà cũng dám dọn nên cho ta ăn, đã thế còn nuốt của ta bao nhiêu ngân lượng. Có tin ta kêu cha ta dẹp quán này của các ngươi không." Lục Thanh Vu rống nên.

"Thật là quá đáng mà." Thanh Yên tức giận tính bước ra nhưng bị Vân Nguyệt kéo lại.

"Tiểu thư?"

"Yên lặng xem tiếp, ả ta đập bao nhiêu đồ ta liền lấy lại ngân lượng gấp mười."

Nghe vậy Thanh Yên lại đứng yên tại chỗ không bước nên nữa.

"Lục tiểu thư, người đừng làm khó chúng ta." Mạc chưởng quầy đã có chút không vui.

Tiếng xì xầm đã bắt đầu vang nên.

"Tiểu thư nhà thượng thư này cũng quá không hiểu chuyện đi."

"Đúng vậy, những đồ này chúng ta mất bao nhiêu tiền mới được thưởng thức, vậy mà cô ta lại hất bỏ."

"Không ăn thì đi đi, thật biết phá nhã hứng của người khác mà..."

"Choang, choang, loảng xoảng..."

Lục Thanh Vu tức giận hất nốt mất đĩa thức ăn trên bàn. "Câm muệng hết cho ta."

"CHÁT!!!" Tiếng bạt tai vang vọng khắp tửu lâu. "Dám đến chỗ ta gây chuyện."

Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì Lục Thanh Vu đã bị đá bay ra ngoài đường.

Lục Thanh Vu ôm ngực ho ra vài ngụm máu. Đám nô tì hoảng hốt chạy ra đỡ ả. Mọi người cũng chạy ra ngoài xem.

"Tuyết nhi, đi thông báo cho tất cả mọi người biết, tiểu thư phủ thượng thư ăn không trả tiền còn phá Cẩm Tú Viên của ta để cho họ biết bộ mặt thật của ả."

Nghe Vân Nguyệt nói vậy mọi ngời xung quanh ồ nên.

"Đường đường tiểu thư phủ thượng thư mà lại đi ăn trực..."

"Thật mất mặt, ta mà là ả ta đập đầu vào tường chết đi cho rồi."

"Xem ả sau này còn dám hống hách không..."

"Mạc chưởng quầy, Lục tiểu thư đã làm vỡ bao nhiêu đĩa bát của chúng ta." Nguyệt tỉ quay đầu lại hỏi Mạc chưởng quầy.

"Thưa tiểu thư... thiếu gia, tổng cộng chúng ta thiệt hại hai bát nhỏ, một bát to và bảy cái đĩa."

"Thiên Long, đến phủ thượng thư lấy c một ngàn lượng bạc về đây cho ta, kêu phí đèn bù thiệt hại."

"Vâng, thiếu gia!" Thiên Long nhanh chóng rời đi.

"Các ngươi cũng nghe rõ cho ta, lần sau để ta biết ai còn dám đến Cẩm Tú Viên của ta gây chuyện, ta liền không tha cho kẻ đó."

Mọi người đồng loạt nhủ thầm:

"Nhất định không được đắc tội Cẩm Tú Viên, không thể đắc tội vị công tử này nếu không họ không biết mình chết thế nào cũng nên."
Đám người Lục Thanh Vu lặng lẽ dời đi.

Vân Nguyệt sai người dọn dẹp để mọi người tiếp tục dùng bữa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI