Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 31: Phiên ngoại


trước sau

Một đêm trăng thanh gió mát nào đó trong Lục phủ,trước của sương phòng vương gia vương phi có hai bóng dáng tiểu hài tử đang cố nhìn vào bên trong. Nữ hài nằm dài trên đất,nhìn qua khe cửa khép hờ.

-Ca ca,phụ thân tại sao lại nằm trên người mẫu thân?

Cao Uyển Nghi tò mò hỏi Cao Trường Minh,đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp. Cao Trường Minh vẫn không rời mắt khỏi hai bóng người đang dính lấy nhau trên giường kia,vô tư nói với muội muội của mình.

-Phụ thân và mẫu thân đang cùng nhau tạo tiểu hài tử a~

Uyển Nghi vô tội nhìn ca ca của mình.

-Vậy là chúng ta sắp có thêm một người chơi cùng đúng không?

Cao Trường Minh nghe xong liếc muội muội của mình,xoa xoa đầu Uyển Nghi.

-Đúng a~ Nghi Nghi ngoan,sau này có người chơi cùng Nghi Nghi rồi.

Uyển Nghi nghe xong cong khoé môi lên cười. Lại chăm chú nhìn vào bên trong.

-Vậy sao mẫu thân lại kêu đau,phụ thân lại chảy nhiều mồ hôi như vậy?

Cao Trường Minh kiên nhẫn giải thích. Ánh mắt vô cùng "trong sáng".

-A...phụ thân chùm mền nằm trên người mẫu thân đương nhiên là nóng nên chảy mồ hôi là chuyện thường tình. Phụ thân nặng như vậy lại nằm trên người mẫu thân,mẫu thân đương nhiên kêu đau a~

Uyển Nghi nghe xong cười hí hí. Cao Trường Minh thấy vậy liền cúi người xuống đỡ muội muội mình lên.

-Nghi Nghi ngoan,đêm khuya rồi,về phòng nghỉ thôi. Nếu tí nữa Tiểu Thanh tỷ tỷ nhìn thấy nhất định không tha cho chúng ta a~ Chúng ta không được làm phiền phụ thân và mẫu thân làm chuyện đại sự.

-Hảo~

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI