Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 5: Đột Kích


trước sau

Mộ Vũ Vén màng sa lên nhìn bên ngoài náo nhiệt, xoẹt một cái bóng đen chạy ngang rồi biến Mộ Vũ Nhếch khéo môi lên Hạ màn xuống Tựa vào xe nhắm mắt.

Xe ngựa yên lặng đi trên đường, Đột Nhiên Mộ Vũ mở mắt thuận tay cầm lấy tay Hoàng Phủ Bạc Ái" Nhảy"

tiếng nói vừa dứt bùm một tiếng chiếc xe nổ toạt, Âu Dương Cung Cùng Hoàng Phủ Linh Nhi mặt mày khó coi " Đây cũng được gọi là đột kích sao"

Mộ Vũ Kéo Hoàng Phủ Bạc Ái chạy về một hướng khác tốc độ vẫn nhanh chứ không hề chậm, Âu Dương Cung Lại chạy một hướng khác cùng Hoàng Phủ Linh Nhi.

Mộ Vũ tay kéo Hoàng Phủ Bạc Ái chạy về phía trước phía sau 10 mấy cao thủ truy duối Mộ Vũ có chút bực " 18 đời nhà người nợ người ta không chịu trả sao? 2 đến 3 ngày là bị truy không biết người làm sao mà sống qua ngày"

Hoàng phủ Bạc Ái yêu nghệt cười một cái lơ đản nói " họ cần thanh phỉ tiêu"

Mộ Vũ nheo mắt lại " Cần nói làm gì "

Hoàng Phủ Bạc Ái cong môi lên " Phỉ Tiêu có tiên khí nếu học thành một khúc tiêu diều khiển vạn binh một tiêu giết chết vạn người nó có thể biến thành 4 món binh khí Nhuyễn kiếm trường tiên Thương cuối cùng là bản thể"

" coi như ta nhặt được đồ tốt đi" Mộ Vũ tà mị cười một cái.

" ngỏ cục rồi " Mộ Vũ đùng lại lắc đầu ngao ngán " giờ làm gì? " Hoàng Phủ Bạc Ái ôm ngực lười biếng nhìn Mộ Vũ.

" đánh thôi " Mộ Vũ nhẹ như tên nói Hoàng Phủ Bạc Ái khéo môi nhếch lên ngồi một bên đợi.

Không lâu sau khoản 10 mấy người chạy đến 10 hắc y nhân nhìn hai người nhàn nhã ngồi đó không khỏi nhíu mày.

" tới rồi, nhanh đánh xong ta còn về ngủ " Mộ Vũ phủi tay đứng dậy.

10 hắc y nhân mới đầu kinh ngạc sao đó nỗi giận, nha đầu này quá kiêu ngạo đi...!

" cô nương chúng ta nước sông không phạm nước giếng tại sao người năm lần bảy lượt ngăn cản? " một trong số đó nhận ra Mộ Vũ.

Mộ Vũ lười biếng vươn vai " thứ nhất hắn" Mộ Vũ tay chỉ vào Hoàng Phủ Bạc Ái đang ngồi xem kịch " là phu quân tương lai của ta," " thứ hai thứ bọn ngươi muốn lại là đồ của ta, Mộ Vũ ta xưa nay không thích người khác dòm ngó đồ của mình......!" câu cuối Mộ Vũ còn cố kéo dài ra.

10 hắc y nhân sắc mặt khó coi còn hơn đít nồi " vậy xin dắc tội đồ của cô nương ta nhất định phải lấy " mặc dù nha đầu này lợi hại nhưng người bọn họ cử toàn bạch kim võ sĩ không lẽ một nhanh đầu lại không đánh lại vậy danh xưng bạch kim võ sĩ của bọn họ cũng nên vứt đi rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI