Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 10: Chap 10 Thương Lượng


trước sau

Tiếng quát tháo vì bị đẩy xô,tiếng hét phía sau náo loạn cả một dãy đường kinh thành,Hàn Ly đang đi xe ngựa từ hoàng cung về phủ thấy phía trước hỗn loạn liền ra lệnh cho Hồ thị vệ dừng xe.từ xa hắn thấy một cô gái đang đánh lại với máy tên kia,có chút chật vật né trách,nhìn kĩ bọn kia là người của Hầu vương,mà cô gái kia lại chính là Vương phi của hắn,sao hắn chưa nghe thấy mọi người nói rằng tiểu thư Mộc phủ biết võ công,mà lại nhìn lạ hoắc như vậy.

“Đi về kia đón vương phi về cho ta”trong giọng nói của Hàn Ly còn ẩn ẩn tia tức giận,nữ nhân này dám không xin phép hắn liền ra ngoài,nếu hôm nay không phải hắn ở đây,có phải nàng ta bị cái tên Tô Mán kia bắt về làm tiểu thiếp rồi hay không.Hồ thị vệ sau khi nhìn rõ đó là vương phi thì cũng kinh ngạc một phen,vương phi còn biết võ?nghe chủ tử phân phó,hắn tung người đi về phía chỗ hỗn loạn đó,ra tay giúp vương phi.

“Hồ thị vệ?a may quá gặp ngươi,mau giúp ta đánh mấy tên khốn kiếp này,hắn giám bắt ta về làm thiếp”Chu Sa tránh một đao của gã gầy kia chạy tới gần Hồ thị vệ.
“Làm càn.Hồ thị vệ ngươi mau cút ra”Tô Mán thấy mỹ nữ chạy tới chỗ Hồ thị vệ liền căm tức,ai cũng biết Hồ thị vệ theo Ngũ vương gia,chắc chắn Ngũ vương gia cũng ở gần đây,mỹ nữ này là hắn nhìn thấy trước.

“Câm mồm.ai cho phép ngươi động vào nàng ta”Hồ thị vệ cũng quát lại,tay rút kiếm ra,chỉ cần bọn kia tiến lên liền giết,dám động vào vương phi của chủ tử,tội cũng đáng chết rồi,nếu như hiện giờ đang có chút kiêng kị,thì hắn đã xông lên cho tên kia mất răng chứ ở đó quát hắn sao.hừ.

“Nàng ta giám đạp ta,ngươi còn dám chấp chứa một người dám ám sát mệnh quan triều đình”Tô Mán sôi máu,dám quát hắn câm mồm,tên Hồ thị vệ chó chết này.đợi chủ tử hắn có ngôi vị xem có bị hắn dẵm bẹp hay không.

“Ngươi từ khi nào là mệnh quan triều đình?”Hồ thị vệ nhíu mày,ánh mắt khinh bỉ.

“Đúng!đúng!còn không xem ngươi xấu xí,kinh tởm,ai cho ngươi làm quan triều đình”Chu Sa phía sau Hồ thị vệ ló đầu ra nói.

“Tiện nhân,dám nói ta như vậy”Tô Mán bị chọc điên,rút kiếm lao về phía Hồ thị vệ cùng Chu Sa.

“Á..chó điên tới kia,chạy mau”Chu Sa cầm áo tay thị vệ kéo đi,chạy như điên,mà không biết rằng Hồ thị vệ đang bị đen mặt,hắn là thị vệ võ công giỏi sau vương gia một chút,thế mà giờ phải chạy một tên tép riu kia sao.nhìn xem,nhìn xem.hắn thật chật vật a.

“Hồ thị vệ,ngươi nhanh một chút”Chu Sa thấy hắn chầm chậm thì sốt ruột,tên kia sắp đuổi tới rồi,ra sức kéo Hồ thị vệ.

“Vương phi,mời lên xe ngựa”Hồ thị vệ cung kính dơ tay mời Chu Sa lên xe ngựa.

“Ngươi bị điên sao,xe ngựa làm sao chạy được nhanh”Chu Sa vội quá hét lên.

“Bọn họ sẽ không dám làm gì vương phi,mời lên xe ngựa”Hồ thị vệ vẫn kiên nhẫn dơ tay mời.

“Ngươi..”Chu Sa nghẹn họng,nếu bọn họ bắt thị song đời đi.

“Lên xe!”Trong xe vọng ra giọng nói lạnh lùng,cắt đứt lời Chu Sa.

“Á…là..là Hàn Ly sao?”Chu Sa nuốt nuốt nước bọt,cũng khá lâu rồi chưa gặp hắn đi(năm ngày thôi mà)

“Vương Phi,lên xe ngựa nghỉ ngơi,lát nữa sẽ tới phủ”Hồ thị vệ vẫn cung kính,lại không nhìn thấy được vẻ mặt tái mét của Chu Sa.
Sau khi lên xe ngựa,Chu Sa chỉ cảm thấy máu toàn thân đông lại,cả xe ngựa như đóng băng vậy,làm Chu Sa khẽ rùng mình.

“Ngươi rất giỏi?”Hàn Ly vẫn cầm quyển sách,miệng lại nói chuyện với Chu Sa.

“Ta…là...là thấy buồn chán nên mới ra ngoài phủ”Chu Sa nuốt nước miếng ực một cái,toàn thật cứng ngắc dựa vào thành xe.

“Buồn chán?”Hàn Ly nhíu mày,ngẩng đầu nhìn Chu Sa,bao nhiêu nữ nhân muốn vào phủ hắn chết đi được,nàng ta lại cảm thấy chán,hắn còn đặc biệt cho nàng ở Đào các viện,nàng ta dám kêu buồn chán.Chu Sa cảm thấy mình thật điên rồi,tự nhiên nói phủ của hắn buồn chán.muốn chết hay sao.

“Ha ha..nếu như là thỉnh thoảng ra ngoài sẽ hết buồn chán”Chu Sa cười gượng chữa lời.

“Ý vương phi nói trong phủ không bằng bên ngoài?”Hàn Ly lạnh giọng nói,mắt lạnh lẽo nhìn Chu Sa.thật ra hắn cố tình làm mặt băng đó.để cho nàng ta lần sau có dám ra ngoài đi lung tung?.

“Ta,ý ta không phải như vậy...lần sau sẽ ra cùng nha hoàn”Chu Sa vẫn muốn thương lượng,nếu bảo nàng ở phủ suốt,nàng sẽ phát điên,phát ngốc,ai đời cứ ở ru rú trong nhà,không biết ra ngoài ngắm người sao.

“Còn lần sau?”Hàn Ly lần này có chút cao giọng,còn kéo dài âm cuối.

“Ngươi…ngươi không cho ta ra ngoài,ta sẽ không làm món 'Thịt Viên Chiên' cho ngươi nữa”Chu Sa tức giận,ra ngoài cũng không được.Hàn Ly có chút cứng ngắc người.hắn thật sự nghiện món thịt viên chiên của nàng ta,bữa cơm mà không có hắn sẽ không ăn được.mà giờ nàng dám không làm cho hắn ăn thịt viên chiên.

“…Ra ngoài cũng được,nhưng phải có vài người đi theo”Hàn Ly đành xuống nước,cho theo vài người là được,dù sao giờ kinh thành có chút náo động,nàng có thể sẽ bị bắt đi,hắn lại không ở bên nàng được.

“Được,được,chỉ cần được ra ngoài dạo là tốt rồi”Chu Sa biết cũng chỉ được như vậy,đòi hơn nữa còn bị cấm đi lại trong phủ thì khổ.Hồ thị vệ ở bên ngoài xe,khóe miệng liên tục co rút,vương gia còn cùng vương phi mặc cả cò kè từng chút một,cuối cùng còn phải chấp nhận.chỉ vì Thịt Viên Chiên của vương phi làm.hắn nhất định sẽ không để cho nữ nhân thao túng.không sẽ rất khổ giống vương gia nha,Hồ thị vệ thở dài.dọc đường xe cũng rất im lặng,đến phủ chỉ nói vài câu rồi ai nấy lại về viện của mình,dạo gần đây Hàn Ly cũng bận rộn xử lý triều chính cùng hoàng thượng.tìm cách tiêu diệt thế lực của Hầu vương.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI