Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 12: Chap 12 Đi Võ Trường Chơi


trước sau

Khi bước vào trong thư phòng,Chu Sa có thể ngửi thấy mùi của sách,mùi mực,và cả mùi của lư hương rất thơm,những đồ vật trong phòng cũng rất đẹp,rất có quý khái của hoàng tộc.lại nhìn đến nam nhân đang xem sổ sách kia,dáng ngồi thẳng lưng,tay cầm bút đưa đẩy để tạo thành một chữ một,’hắn nhìn cũng quyến rũ đó chứ’.Chu Sa nghĩ thầm.

“Vương phi tìm ta có việc gì?”Hàn Ly hỏi Chu Sa nhưng không hề ngẩng đầu lên,tay vẫn làm việc,nhìn hắn rất bận rộn.

“Ta…ta ở đây đã được…một tháng rồi,vẫn là chưa được về thăm nhà”Chu Sa vừa hỏi vừa nhìn hắn.hắn mà lại dở tính cò kè ra thì lại tốn nước bọt.

“Vương Phi muốn về Mộc phủ?”Hàn Ly lúc này mới bỏ bút lông xuống,ngẩng đầu lên nhìn Chu Sa.nàng ta có quan hệ tốt gì với ai trong phủ đâu?.

“Ừm,là về thăm mẫu thân!”Chu Sa gật đầu,miệng cũng cười mỉm.’hắn nhất định đã đồng ý’

“Hay là để tháng sau đi!!”Hàn Ly nói song lại cúi xuống viết tiếp,không quan tâm cái người kia như nào,chỉ biết rằng Chu Sa nghiến răng kèn kẹt,tay nắm chặt gấu áo.

“Phu quân,người ta rất nhớ mẫu thân,người cùng ta về đi mà,nha”Chu Sa yểu điệu đi tới,miệng khẽ chu ra,cầm tay Hàn Ly làm nũng,làm hắn nổi da gà,lạnh toát cả người,nàng ta lại dở trò rồi đây,thà nàng ta cứ cãi nhau với hắn đi,còn hơn như mấy cô tiểu thư nhu nhược kia,suốt ngày nha nha.

“Phu quân…Phu quân,người đi đi mà”Chu Sa vớ lấy hai vai hắn lắc thật mạnh,’Ta lắc chết hắn,hừ hừ,dám không cho ta về à’Chu Sa cười xấu xa,tay vẫn cố gắng lắc.

“Được rồi!,đủ rồi!,ngươi còn lắc nữa khỏi về”Hàn Ly cảm thấy não mình sắp văng đi mất liền hô nàng dừng lại,nhìn nàng ta thế mà khỏe như trâu,thảo nào nàng ta ăn tới bốn chén cơm.còn có hướng muốn ăn nữa.

“Vậy…triều nay tới phủ,sáng mai về được chứ!!?”Chu Sa sau khi lắc đủ,nhìn đầu tóc hắn có chút bù xù liền hả hê,dám không cùng nàng về.nàng cho biết tay.

“…Cũng được,chiều này liền đi,vương phi về nghỉ ngơi đi!”Hàn Ly không muốn nàng ở đây làm phiền hắn nữa,liền thỏa thuận,mặc dù hắn rất bận,nhưng nàng ta cũng tới đây một tháng rồi mà chưa về phủ,hắn liền chấp nhận đi.

“Ta..ở lại giúp ngươi!!”Chu Sa vẫn ngồi im bên cạnh hắn,tay cầm vài lên quyển sách.

“Không cần!,vương phi làm sao biết mấy việc của nam nhân này”Hàn Ly cầm lại quyển sách,cũng thúc giục Chu Sa ra ngoài.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết,vương phi là thấy chán?thì đến Võ trường,cầm lệnh bài này tới kêu mấy nàng ta về theo ngươi chơi!!”Hàn Ly nhìn Chu Sa có chút buồn buồn,cả tháng hắn thật sự ít ở bên cạnh nàng ta,hắn hầu như ít ở phủ,nên cảm thấy chán thì tới võ trường đi.đó chẳng phải rất nhiều nữ nhân.

“Thật sao?,ta tưởng vương gia chỉ có thị nam nhân thôi,không ngờ có cả nữ nhân!!?”Chu Sa hưng phấn,a ha ha,kêu mấy nàng ta luyện chút công phu mới được,hô hô.

“Đi đi.ta dao hết các nàng ta cho vương phi!”Hàn Ly nói song liền thật tâm làm tiếp,cũng không để ý nàng ta nữa,còn nữa thì không biết tới khi nào.

“A hu!!Cám ơn phu quân,thần thiếp đi đây!”Chu Sa cũng không dây dưa với Hàn Ly nữa,liền lao ra cửa,kéo theo tiểu Hương chạy thật nhanh.chạy được một đoạn thì khựng lại,chưa hỏi hắn đường đi ở đâu sao mà biết?.

“Tiểu Hương,em biết Võ trường ở đâu không?”Chu Sa hăng hái,vội quay sang hỏi Tiểu Hương,nàng ta lanh lợi,là nha hoàn cao hơn mấy nha hoàn trong phủ,chắc cũng biết đi.

“Vương phi,người tới đó làm gì a!!”Tiểu Hương khó hiểu nhìn chủ tử của mình,ai đời là vương phi,là thiên kim lại đến võ trường xem mấy nam nhân cởi trần,chạy hì hục.cầm kiếm đấu nhau sao.thật không hiểu vương phi chủ tử nhà nàng não có bị làm sao không,nàng thật lo lắng.

“À,là vương gia bảo ta tới chơi cho đỡ nhàm chán!!”Chu Sa rất tự nhiên à một tiếng,sau đó phán một câu xanh rờn.tiểu Hương nghe vậy thì sợ hãi’vương phi não liệt thì thôi đi,vương gia còn hơn vương phi’đây chỉ là ý nghĩ của tiểu Hương mà thôi,nàng ta sao dám nói ra.

“Cách xa chỗ Đào các viện một chút”Tiểu Hương nói,sau đó cùng Chu Sa vừa đi vừa nói cười,ở cạnh vương phi thật tốt nha,rất tốt.lúc nào cũng được ăn vặt.
Từ xa xa,Chu Sa và Tiểu Hương đều nghe được tiếng kiếm chạm nhau,tiếng hô,rất nhiều,nơi đó chính là Võ trường riêng của Hàn Ly,nơi hắn huấn luyện nhân tài.

“Không phận sự miễn vào!!”hai tiểu tốt ca canh gác bên ngoài thấy hai nữ nhân tới liền giơ đao chặn lại.

“Vô lễ,dám ăn nói như thế với Vương phi”Tiểu Hương lớn tiếng nói,tính cách tiểu Hương luôn luôn nói thẳng,luôn luôn tay chỉ vào những người vô lễ với Chu Sa.

“Vương..Vương phi,người đến đây làm gì vậy?”hai tiểu tốt ca giật mình,nhưng vẫn như nguyên canh gác,không có lệnh bài của vương,ai cũng không được qua.

“Là vương gia kêu ta tới đây chơi cho đỡ nhàm chán”Chu Sa cười mỉm,tay lôi lệnh bài ra đưa cho hai tiểu tốt ca.

“A,là vương gia đã cho phép,mời vương phi!”hai tiểu tốt ca nhường đường,trong thâm tâm thì nghĩ:’Vương gia còn cưng chiều vương phi?,nói cho vương phi tới đây chơi cho đỡ nhàm chán?bọn hắn có nghe nhầm không?’nhưng người đã vào được lúc lâu rồi a.

“Hây yô”yaaa”keng keng”vừa vào đã nghe được âm thanh của người luyện tập hăng hái,Chu Sa hai mắt tỏa sáng không thôi,nhất là nhìn mấy nam nhân hở thân trần phía trên xem,thật khiến người khác mất máu mũi a.

“Tránh ra!!”một tiếng hét lên,sau đó Chu Sa cảm thấy phía trước tối sầm,như là có bóng người lao tới kéo nàng vào ngực vậy,ôi ôi,bờ ngực rắn chắn,cơ bụng rất tốt,a a,được mỹ nam ôm.Chu Sa tay sờ soạng lung tung.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI