Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 14: Chap 14 Tam Đầu Óc Đen Tối.


trước sau

“Được rồi,vương gia,là ta sai được chưa,giờ ta còn phải đi xem các nàng nữa”Chu Sa chẳng muốn đôi co với Hàn Ly dưới trời nắng,liền đi đến chỗ mấy nữ thị vệ.

“Thuộc ha tham kiến vương phi!!”các thị vệ nữ đồng thanh nói,một chân cũng quỳ xuống,dù không phải người tiếp quản các nàng,nhưng nhìn lệnh bài nàng ta đang cầm thì chính là chủ tử a.

“A..các ngươi đứng lên a,ta chỉ là đến học tập một chút về võ công thôi”Chu Sa đỡ một nữ thị vệ nhìn mỹ nữ nhất đỡ dậy,a,dù sao ở đây có mỗi nàng ta không bịt mặt thôi,con lại mấy nàng kia điều dùng khăn lụa trắng che mặt,nhìn làm sao biết được dung mạo,trời nắng có chút oi bức mà còn đeo,hâm thật.

“Vương phi muốn học võ?”Lý Nhi mắt có chút kinh ngạc,sau đó liền mất đi,dù sao thì vương phi chỉ ham muốn học hỏi,sau khi chán liền bỏ đi thôi.

“Ừm,đơn giản chút,giúp ta bảo vệ bản thân là được!!”Chu Sa biết mình hay trêu chọc người khác,nếu ở thế giới kia thì thừa chọc phá,nhưng đây là cổ đại,cao thủ có rất nhất nhiều,nghĩ lại hôm ở tửu lâu kia là biết,ở thế giới kia dù có mười tên lao và đánh còn không làm gì được,nhưng có mỗi bốn người lại không đánh được,chỉ cố gắng thủ mà thôi.

“Vậy bắt đầu từ chiều nay hay ngày mai thưa vương phi”Lý Nhi điềm nhạt nói.

“Chiều mai đi,lát chiều ta về Mộc phủ rồi”Chu Sa nhìn những nữ thị vệ múa kiếm mà lòng rạo rực,bao giờ mới được thành cao thủ,xông pha giang hồ cướp của giàu chia cho người nghèo?.mắt liên tục tóe sao,làm cho mấy thị vệ nữ ở gần Chu Sa rùng mình,vương phi là nhìn bọn họ rất giống đồ ăn a.

“Vương gia,vương phi,cơm đã chuẩn bị song,mời về dùng bữa”Tiểu Thu không biết ở đâu chạy ra bẩm báo,gọi hai người về dùng bừa.

“Ân,ta về đây,chiều mai gặp lại!”Chu Sa vẫy vẫy tay tạm biệt Lý Nhi,chạy tới chỗ của Tiểu Thu,phía trước Hàn Ly đã đi được một đoạn,sau giờ ăn trưa,nghỉ ngơi một lúc liền xuất phát,đồ cũng chỉ mang một chút cho có gọi là quà gặp mặt,đường từ Hàn vường phủ tới Mộc phủ khá xa,nên dọc đường Chu Sa hết nhìn đông lại nhìn tây,ngồi im là nàng không chịu nổi.

“Hàn Ly ngươi làm ta thật đau!!”Chu Sa hét lên,sao lại sử dụng lực nặng như vậy.

“Là vương phi muốn.ài!”Hàn Ly trong từ nói không dấu được ý cười,nàng ta học trò này ở đâu không biết,hại hắn cũng bị ăn chút đau.

“Ngươi không biết nhường nhịn một chút sao”Chu Sa oán hận,nàng thiệt,rõ là nàng chơi rất giỏi trò này khi còn bé mà.

“Nhịn!!?.vương phi e là không thể!”Hàn Ly nói song liền làm cho Chu Sa hét toáng lên,Hồ thị vệ cùng,tiểu Thu,tiểu Hương đỏ mặt,vương gia và vương phi có thể nhẹ giọng một chút a,chuyện xấu hổ như vậy còn làm giữa ban ngày ban mặt.ban đêm sợ không đủ sức sao.hai người bên trong xe kêu rên rỉ,hại ba bộ não lại nghĩ bậy rồi.

“Vương gia..đã đến Mộc phủ?”Hồ thị vệ toát mồ hôi,sức vương gia thật khỏe nha.phải học hỏi vương gia mới được.

“Được rồi,nghỉ đi,ta mệt rồi!”Hàn Ly nói câu này song càng làm cho ba bộ não kia đen thùi lùi,vương phi sức thật dẻo dai a.vương gia còn phải chịu thua?.Chu Sa ôm trán xuống xe ngựa,đau chết nàng rồi,oẳn tù tì cái mông khỉ hại nàng bị đau thật đau.’tên khốn kiếp Hàn Ly’Chu Sa xuống ngựa trước,nhìn cái người đang ưu nhã bước xuống xe,nhìn đi,trán hắn chỉ có xưng một cục nhỏ.nàng đây,nhìn xem,một khối u bằng chén trà.moe moe.

“Thần tham kiến vương gia,tham kiến vương phi”Cả nhà Mộc phủ nghe tin Hàn vương gia sẽ đến đây liền cả nhà ra đón tiếp.quỳ hết xuống.

“Mẫu thân,người đứng dậy đi,làm gì có mẹ nào quỳ nữ nhi của mình?”Chu Sa thấy Tam nương quỳ gối phía sau của Mộc Bá,nhìn xem,là tam nương nhưng sao lại đứng cuối a.thật khổ cho mẫu thân của thân thể này.

“Vương phi,đây là lễ nghi,ai không hành lễ chính là bị phạt nặng a”Tam Nương thấy Chu Sa vui vẻ thì cũng vui vẻ theo,bà chỉ lo nữ nhi sẽ bị thất sủng,nhưng không ngờ lần này vương gia lại đi theo,xem ra nữ nhi của nàng sống cũng rất tốt.

“Cái gì chứ,Hàn Ly dám bắt mẫu thân quỳ sao,xem nữ nhi có làm Thịt Viên Chiên cho hắn ăn”Chu Sa liếc xéo Hàn Ly,cứ cho đây là Mẫu thân của nàng đi,mẹ mà quỳ con rể sao.Hoang đường.

“Tất cả đứng lên đi!!”Hàn Ly liếc Chu Sa,không để cho hắn chút thể diện nào,coi như hi sinh vì Thịt Viên Chiên,với lại nàng ta nãy bị hắn búng cái trán đến xưng xưng bằng cái chén trà rồi.hắn không thèm cùng nàng ly luận.

“Vương gia,vương phi,thỉnh!!”Mộc Bá nhìn Chu Sa,nữ nhi của hắn hình như không nhút nhát như trước,trông rất hoạt bát,lại chưa bao giờ mặc đồ kiều này.Vào cũng chỉ hàn huyên một chút,cũng chẳng có gì nói cả,Cha không thương,mẫu thì ngồi mãi cuối,Chu Sa hậm hực thở phì phì,nhiều thế thiếp cũng thật uất ức cho nữ nhân,Chu Sa liếc Hàn Ly,hắn đang nói chuyện với Mộc Bá,nhìn thật muốn đạp cho cái,về nhà vợ cũng chỉ nói chuyện của nhà hắn,hơ.thật chẳng ra làm sao.nhìn mẫu thân có chút gầy đi,quần áo cũng rất cũ,nhìn như là đồ của người khác cho vậy,sao mẫu thân tới mức này,không phải lúc trước nàng ở phủ cũng đâu đến nỗi mặc quần áo cũ.

“Chu Sa,ngươi đi đâu không biết hành lễ xin phép sao?”Mộc Bá thấy Chu Sa đứng dậy,đi một mạch tới chỗ tam nương mà không hỏi ai,thật vô phép tắc.

“Cũng không phải người cùng nhà sao?”Chu Sa quay lại lạnh giọng nhìn Mộc Bá,Hàn Ly chưa nói,hắn có quyền gì mở miệng,là vì cha của thân thể này sao.hừ.giờ là thân thể của nàng hắn dám quản.

“Dù là người một nhà…”Đại nương uốn éo người nói.

“Ở đây chưa đến phiên một nữ nhân nho nhỏ như bà lắm miệng!!”Chu Sa quát,hừ.giờ nàng là vương phi,là người của hoàng tộc,đến lượt bà ta lắm miệng sao.

“…”cả đại sảnh trầm mặc,Nhị tiểu thư bị làm sao vậy,lên chức Hàn vương phi,liền tưởng mình hóa thành phượng hoàng,vẫn chỉ là một cái thứ nữ mà thôi.

“Vương phi của bổn vương muốn đi đâu tùy nàng ấy,các ngươi biết thân phận một chút.!!?”Hàn Ly cũng nghiêm giọng nói,quản vương phi của hắn?,dạy vương phi của hắn?,không thấy mặt hắn ở đây sao.hắn chưa nói gì mà dám nói,thật chẳng ra làm sao.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI