Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 15: Chap 15 Có Người Ảo Tưởng


trước sau

Mộc Bá giật mình,đúng vậy,vương gia ở đây thì đâu tới lượt hắn nói,xem ra thứ nữ này rất được vương gia coi trọng,hừ.nếu như không phải thái hậu ban chỉ thì có lẽ ái nữ Nguyệt nhi sẽ được làm vương phi,hừ thật không hiểu thái hậu nghĩ cái gì nữa.Đại nương cùng mấy nữ nhân khác thì căm phẫn nhìn mẹ con Chu Sa,đáng ghét,nếu như không cho chỉ ban của thái hậu,nàng ta được như bây giờ quát mắng bọn họ sao,tưởng mình là vương phi sao,chỉ cần đợt này Mộc Bá đi xin chỉ hoàng thượng cho Nguyệt nhi làm Trắc phi của Hàn vương gia,với thân hình của nguyệt nhi thì sẽ lên làm chính phi mà thôi.cứ đắc ý đi.ai cũng nghĩ trong lòng như vậy.nhưng chẳng ai nghĩ rằng liệu hoàng thượng đồng ý,nhưng chắc gì Hàn Ly tiếp chỉ.

“Mẫu thân,chúng ta về viện thôi,ngoài này đã có Hàn Ly lo rồi”Chu Sa đi đến đỡ bà,kiếp trước mồ côi,sớm đã không biết ai là cha là mẹ,đến đây lại được một người vui mừng vì mình,mà con trên danh nghĩa là mẹ thì nàng rất vui.

“Như vậy không được đâu vương phi”Tây Lữ từ chối,dù là nữ nhi của nàng,nhưng địa vị trên rất nhiều người,nàng sao dám đi trước vương gia về nghỉ ngơi.

“Hàn Ly,ta với mẫu thân về viện trước,lát tiểu Hương sẽ đưa người về viện.”Chu Sa quay lại nói với Hàn Ly,dù sao thì cũng nói với hắn một tiếng,cứ như lúc này e rằng lúc nàng về phủ thì mẫu thân sẽ bị trách phạt.

“Được,vương phi cứ cùng nhạc mẫu về viện nghỉ ngơi hàn huyên đi,lát sẽ tới sau”Hàn Ly ung dung gật đầu,hắn cũng biết ý chứ,mẫu thân cùng nữ nhi hẳn sẽ rất có nhiều chuyện để nói,hắn đi theo làm cái gì chứ.Mộc Bá nhíu mày,từ lúc vào phủ tới giờ vương gia chưa gọi hắn là nhạc phụ,thế mà giám gọi tiện nhân kia là nhạc mẫu.hừ.

Từ lúc Chu Sa cùng mẫu thân đi về viện,thì bọn họ ra sức hợp tác cho Mộc Ái Nguyệt.luôn nói nàng ta dịu dàng,lễ phép,nói nhiều thật nhiều,khiến cho Hàn Ly cảm thấy thận nhức đầu,hắn cũng rất thích yên tĩnh,chỉ là từ lúc lấy vương phi thì hầu như phủ hắn náo nhiệt,hạ nhân rảnh rỗi là hay tới Đào các viện chơi cùng vương phi.nàng ta không phân biệt chủ tử,nàng ta còn cùng ngồi chung bàn với hạ nhân,giúp một số công việc trong phủ,tuy nàng ta phóng túng,bướng bỉnh,làm những chuyện lạ người,nhưng đó là con người thật của nàng,từ lúc gặp được nàng ta,hắn cảm thấy tất cả nữ nhân hắn gặp qua điều giả dối,là mẫu thân hắn cũng vậy,chỉ vì quyền lực mà chỉ mang hắn và hoàng huynh ra làm cái cớ để phụ hoàng tới viện các của nàng.cho tới bây giờ hắn chưa cảm nhận được thật tâm của mẫu thân dành cho hắn.nhìn những người ở đây thật phiền,hắn cảm thấy mình đang nhẫn nhịp áp chế muốn đánh người.

Hồ thị vệ đứng cạnh vương gia,biết tính hắn ra sao,nhìn biểu tình muốn đánh người của vương gia là biết,ài.sao mấy người này không nhìn ra hay sao mà cứ tiếp tục ca ngợi về nữ nhân Ái Nguyệt kia,nhìn nàng ta còn không được một phần nhỏ của vương phi,hán dám chắc vương gia đã có tình cảm với vương phi,nếu không cũng không dung túng nàng ta,mà đã nhốt rồi,chứ để cho nàng ta phá rối khắp nơi?.nhất là cái chuyện nửa tháng trước vương phi nhìn lén mấy thị vệ đang tắm rửa bị vương gia bắt gặp đã trị tội rồi,nhưng chỉ mắng nàng vài câu,không phải mà là khuyên nàng “đừng nhìn làm bẩn mắt,thân thể bọn hắn không đẹp”hại mấy thị vệ kia thương tâm không thôi,chỉ bấy nhiêu thôi là biết thế nào rồi.bọn họ đủ trình cạnh tranh người trong lòng vương gia(tức hình bóng Chu Sa trong tim Hàn Ly).

Tiểu Hương thì đen mặt.mấy cái người này ý là muốn cho Ái Nguyệt vào phủ làm thiếp,sau đó lên làm vương phi,thật không biết bọn họ có phải tự sướng hay không mà lại ảo tưởng sức mạnh kinh như vậy,vương phi lúc trước là vì xinh đẹp hơn người,nên bị các nàng ta bắt nạt.giờ vương phi tốt,bọn họ cũng muốn chen chân vào,mà dù vương gia đồng ý đi chẳng nữa thì vương phi có cho phép hắn nạp thiếp,nhìn vương gia đi,điểm yếu chính là Thịt Viên Chiên của vương phi,từ lúc vương phi làm để ăn tới giờ thì vương gia ngày nào cũng có món đó,không có là không có khẩu vị ăn.mà nàng nhớ là vương phi từng nói rằng sẽ một đời một kiếp một phu quân và sẽ không bao giờ chịu cảnh chung phu quân với nữ tử khác.vương phi còn nói nếu như vương gia vẫn cố nạp thì vương phi sẽ hưu phu,chỉ cần như vậy thôi là biết vương phi độc chiếm như nào rồi.vậy nên bọn họ vẫn là ảo tưởng đi.

“Vương phi,dạo gần đây có tốt không?”Tây lữ nhìn nữ nhi được vương gia thật tâm đối với thì rất vui vẻ,chỉ cần nữ nhi nàng tốt,nàng sẽ chịu đựng được cảnh khổ sở này.

“Mẫu thân,Sa nhi vẫn tốt,mà mẫu thân sao lại gọi xa lạ như vậy,dù Sa nhi có là ai đi chăng nữa vẫn sẽ là nữ nhi của người,ở đây không có mẫu thân cứ gọi Sa nhi như trước đi”Chu Sa vẻ mặt buồn bã,cúi mặt tửi thân nói.

“Sa nhi,Sa nhi đừng buồn,mẫu thân là vì thân phận con tôn quý,là mẫu thân không được phép gọi hẳn tục danh của người trong hoàng tộc!”Tây Lữ vội nắm tay Chu Sa,nữ nhi bà không những không yếu đuối mà rất hoạt bát,nhìn nàng buồn làm tâm nàng nhũn ra.

“Ân,mà sao mẫu thân lại ăn mặc như vậy,có phải bọn họ thấy ta đi nên đối xử không tốt?”Chu Sa cũng không buồn nữa,nắm tay bà hỏi,nhìn bà gầy đi rất nhiều.

“Ta đã không quan tâm đối xử tốt hay không tốt,chỉ là giờ phải bán chút đồ đi để có ngân lượng đưa trả mấy nhóm người tìm kiếm tung tích của Chu Tử”Tây Lữ nhắc đến liền thương tâm,nước mắt liền ầng ậc chảy ra,nhìn bà gầy yếu thương tâm vì hài tử mất tích nhiều năm mà đau đớn,nàng liền không nhịn được ôm lấy bà.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI