Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 8: Chap 8 Sợ Chết Nàng Rồi


trước sau

Hỗn loạn xảy ra,từng tiếng la hét của cung nữ,của các nương nương,…vô cùng hỗn tạp,họ xô đẩy nhau mà chạy đi,chẳng cần quan tâm ai lớn ai nhỏ,giờ mạng mới là quan trọng.hầu hết các thích khác đó đều nhắm vào các quan cùng sứ giả,cùng một số vương gia.đao kiếm sáng chói dưới ánh mặt trời,vô tình đâm trúng ai ngăn cản nó.

“Hàn Ly đằng sau ngươi!!”Chu Sa sau khi nhìn ra phía sau thì hét lên,đằng sau Hàn Ly có hơn chục thích khách đang lao tới,Chu Sa dù gì cũng là lần đầu thấy tận mắt chém giết,chân tay có chút bủn rủn,nàng thề rằng,từ bé có bị đánh đập,nhưng không có kinh khủng như này đâu.nhìn xem,người thì bị đứt cổ chết,người bị đâm kiếm vào bụng máu chảy theo kiếm,người thì cụt tay cụt chân.máu đỏ chảy lênh láng khiến Chu Sa bụp miệng,từ dưới bụng trào lên một thứ men chua vô cùng muốn nôn một trận,mặt Chu Sa tái mét,vô lực bám vào cạnh bàn.không cho phép mình ngã xuống.

Hàn Ly cùng Hồ thị vệ lao lên chém giết những người lao tới,cứ hết nhóm này lại tới nhóm khác,Chu Sa đã không nhịn nổi nữa,ói ra hết những thứ vừa ăn,cũng không biết vì sao lũ thích khách kia không có nhắm vào Chu Sa,chỉ một mực đâm giết một số người.cho đến khi binh lính của hoàng cung tới bắt hết bọn người áo đen đó thì không còn cảnh máu me đổ thêm nữa.

“Mau mau xem ai bị thương mang về Y viện để các thái y băng bó”một số thị vệ đi lên xem ai còn sống mang về Y viện,còn những người đã chết thì thi thể sẽ được gia đình mang về an táng và sẽ được một khoản tiền lớn bù đắp cho họ vì đã mất đi người thân.

“Vương phi không sao chứ”Hàn Ly sau khi tình hình đã ổn định,liên tiến tới hỏi thăm Chu Sa.

“…”Chu Sa chỉ nhìn Hàn Ly,miệng không nói ra được câu nào,nhìn người vừa mới giết người song mà bình tĩnh,không một chút gì là hoảng loạn kia,thâm tâm Chu Sa cảm thấy người này quá mức vô cảm.Hàn Ly nghĩ Chu Sa quá sợ hãi,nhăn mi rậm,cúi xuống bế Chu Sa hướng cửa cung,tiểu Thu và tiểu Hương cũng sợ hãi đi phía sau.suốt đường đi Chu Sa im lặng ngồi trong xe ngựa,chẳng ngó ngàng gì bên ngoài,Chu Sa tới đây tròn năm ngày,cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn,nhưng lại quên ở đây người ta chém giết người như ngóe,mạng người như ngọn cỏ dại,chỉ một lần đưa kiếm là chết người.Chu Sa cố gắng bình tĩnh.dù sao thì nàng giờ là vương phi của Hàn Ly,hắn sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.nếu không hắn sẽ bị mang tiếng là không bảo vệ nổi người của mình,tính hắn vô cùng sĩ diện.Chu Sa khẽ gật đầu khẳng định.khi về tới phủ Chu Sa cũng rất im lặng về Đào các viện,tiểu Thu và tiểu Hương cũng đi phía sau,sợ rằng tiểu thư bị một phen thất kinh rồi.

“Sợ chết ta rồi,lần đầu thấy thật kinh khủng”Chu Sa ngồi dưới bàn gần gốc cây đào thờ hổn hển nói.

“Tiểu thư,sau này ắt sẽ phải thấy như vậy đó”Tiểu Hương nhận ấm trà của nha hoàn vừa mang tới,rót trà cho Chu Sa.Chu Sa cầm lên uống sạch tặn đáy chén.

“Lại còn sau này,tiểu Hương,em chù ẻo ta gặp sui sẻo phải không”Chu Sa đanh giọng giả vờ tức giận quát tiểu Hương.

“Tiểu thư,người xem,vương gia có rất nhiều người muốn giết a,người chắc chắn sẽ bị bọn người kia bắt đi a”tiểu Hương nói thật thà,cũng không sợ Chu Sa trách phạt.

“Tiểu thư,tiểu Hương nha đầu đó lại suy tính bậy bạ đó,vương gia sao lại để người bị bắt đi chứ”Tiểu Thu sau khi vào trong phòng lấy chăn mỏng ra,thấy tiểu Hương nói vậy có chút tức giận,sao tiểu Hương lại nói xúi quẩy như vậy.

“Ân!ta biết,nhưng là nàng ấy nói cũng rất có lý”Chu Sa cũng gật đầu đồng tình với tiểu Hương,Hàn Ly hắn giỏi như vậy,trong cung cũng rất nhiều huynh đệ.mà đã là người của hoàng cung thì ai cũng vô tình chém giết nhau đoạt vị.

“Người nghĩ nhiều rồi,mau nằm xuống nghỉ trưa thôi”Tiểu Thu trừng mắt với tiểu Hương,sau đó đỡ Chu Sa năm xuống.

“Ài.cái gì đến cũng sẽ đến thôi,ta sẽ không nghĩ nữa.”Chu Sa nằm xuống chiếc ghế dài,mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.dù có là ai đi chăng nữa,khi nhìn thấy một người sống sờ sờ trước mặt đột nhiên bị giết chết,đã thế còn chết rất khó coi,ai mà chịu nổi,nhất là đối với một cô gái ở thế kỉ 21 sống ở một thế giới văn minh,không có chém giết vẫn là một cú sốc rất lớn.

Một tháng trôi qua,cái ngày chém giết đó Chu Sa đã quên rồi,Hàn Ly có đến ngủ nhờ vài lần,hoặc tới bắt nàng ta nấu bữa ăn,còn lại hầu như không tới,Chu Sa rảnh rỗi lại học đàn,thỉnh thoảng ngồi vẽ tranh,thêu thùa.dù là chuyện nhàm chán như nào cũng làm.ở đây không có internet,rảnh rỗi chỉ các đem mấy thứ nhàm chán này ra giết thời gian thôi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI