Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 7: Chap 7 Gặp Thậm Trì,Hàn Ly Ghen


trước sau

Chu Sa cứ chạy bên này rồi chạy bên kia,không biết thế nào trên tay đã có vài bông hoa đẹp rực rỡ.trên đầu còn cài một bông hoa nở rộ thật to,màu đỏ rực như máu,cũng không biết loài hoa này tên gì.Ngự Hoa viên này rất lớn,đa số là trồng hoa,từ trăm loài hoa quý hiếm trên đại lục đều được trồng ở đây.tạo nên một chốn tiên cảnh.

“Ai da…đau quá”Chu Sa mải chạy mà không hề nhìn xung quanh,đụng phải một người ngã ra trên mặt đất,miệng thấp giọng kêu đau.

“Ngươi có sao không”là một giọng nam nhân giọng trầm trầm,tay đưa ra đỡ Chu Sa dậy.

“Ngươi thử bị đụng ngã xem có đau không?”Chu Sa không kiêng kị cầm tay nam nhân đó đứng dậy,cũng chẳng quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân.

“Ta thật thất lễ,cô nương đây là người cung nào?hay là một vị phi tử của hoàng thượng?”Thậm Trì nhìn nàng chẳng kiêng kị một chút nào nắm tay hắn,lại cảm thấy rất tốt,mà hình như nàng lại không hề biết hắn.

“Ta không phải người trong cung”Chu Sa tay phủi phủi bụi bặm dưới làn váy,người nghiêng làm tóc cũng như một trận thác nước đổ xuống một bên,làm cho Chu Sa càng thêm kinh diễm.

“Ồ,vậy là tiểu thư đến dự tiệc mừng trong cung phải không,nếu vậy không bằng cùng ta đến chỗ tiệc,cũng đã sắp bắt đầu rồi đó”Thậm Trì cầm tay Chu Sa kéo đi,từ lúc đỡ nàng ta thì tay hắn chưa hề buông tay nàng,cầm nắm cảm xúc tốt lắm.

“Á,nhưng còn hai nha hoàn của ta”Chu Sa bị hắn kéo đi có chút suýt bước không vững,dù sao nàng cũng là nữ nhi,hắn đừng đi nhanh như vậy có được không.

“Không thấy chủ tử của mình thì các nàng khác biết đi tìm,ngươi không phải lo”Thậm Trì không nói nữa,dù sao cũng sắp mở yến tiệc,thân là Tam vương gia lại không ở yến tiệc thì cũng không nên,thế nên bước chân của hắn lại nhanh hơn một chút,Chu Sa thì giống như chạy một đường dài vậy,đi nói không ra hơi nữa,liều mạng đi nhanh bằng hắn.

Lúc sáng sớm Chu Sa đi qua thì chưa hề kinh thế hãi tục như này,bây giờ thì vô số quan lại,công tử thiên kim,các sứ giả,ai cũng một mặt tươi cười,nói sao thì cũng là ngày liên hôn của nước Đại Huyền và Đại La,cũng như các công tử,thiên kim tiểu thư muốn được lấy ai,gả cho ai có thể xin hoàng thượng ban chỉ là sẽ thành toàn.

Một màu đỏ kinh diễm là chính,các bàn tiệc đủ loại món ngon,Chu Sa nhìn không rời mắt,sáng ăn có chút điểm tâm,lại đi dạo đã nhiều,giờ có chút đói.

“Cẩn thận”Thậm Trì thấy Chu Sa đi nhanh về phía bàn ăn mà không để ý một thái giám đang bê một đống đồ đang đi đến,Hắn chỉ biết là không muốn cho nàng bị thương liền nhanh tay kéo nàng về,ôm trong ngực.vì tiếng của hắn rất lớn,gây rất nhiều sự chú ý.bao gồm cả hoàng thượng.

“Ngươi không sao chứ”Thậm Trì ôm nhuyễn ngọc thể mà tâm tình có chút khẩn trương.

“Vương phi của bổn vương không sao,đa tạ Tam vương gia đã chiếu cố”Hàn Ly sau khi thấy Chu Sa đi vào đã để ý,nhưng khiến hắn vô cùng tức giận là tại sao nàng ta có thể để một nam nhân động tay động chân lôi kéo,chính hắn và nàng còn chưa có thân mật như vậy,giờ lại còn giữa chỗ đông người như vậy ôm ấp,thật khiến hắn phát điên.liền một tay kéo Chu Sa vào lòng,tay ôm chặt hông nàng.

“Hàn Ly?ngươi như nào đi lâu như vậy không về đón ta ở chỗ nãi nãi”Chu Sa thấy Hàn Ly thì có chút vui mừng,ở đây như nào cũng quen có mình hắn.lại là phu quân trên danh nghĩa nữa.

“Ta là chút bận,đã sai Hồ thị vệ đi đón,thế nào ngươi đã đến đây rồi”Hàn Ly nghĩ đến nàng đợi mình thì tức giận đã hòa hoãn.

“Là gặp hắn ở ngự hoa viên,hắn liền đưa ta tới yến tiệc”Chu Sa cũng không dấu diếm liền nói cho Hàn Ly.

“Ừ.vậy qua bên đây ngồi thôi”Hàn Ly một tay ôm người đẹp đến chỗ của mình an tọa.
Thậm Trì có chút khó tin nhìn Chu Sa bị Hàn Ly mang đi,tâm dâng lên cảm xúc khó chịu,từ trước tới giờ hắn luôn tranh công bằng với hắn ta,từ bé Hàn Ly luôn được tiên hoàng sủng ái,hắn phải lập công thì mới được phụ hoàng khen thưởng,nên hắn vô cùng ghét đệ đệ thứ năm này,cứ tưởng phụ hoàng sau khi chết đi sẽ giao Đại Huyền lại cho đại hoàng tử chính là đại ca cùng mẫu thân với hắn,thế nhưng lại giao lại cho nhị hoàng tử tức là vua bây giờ,khiến cho ca ca của hắn bị đày ra biên ải canh giữ.giờ có nữ nhân hắn thấy thú vị cũng bị huynh đệ nhà kia cướp lấy khiến hắn càng căm tức.ánh mắt lóe lên tia sát khí nhìn chằm chằm vào Hàn Ly.sau đó khẽ thu liễm đi Thậm Trì đi về chỗ của mình nhắm mắt an tọa,bên cạnh đã có vương phi cùng trắc phi của hắn.

Yến tiệc bắt đầu,Bát vương gia hỉ phục cùng công chúa nước Đại La mỗi người nắm đầu lụa đỏ đi vào đại điện,trải qua các lễ nghi,thì Đại Huyền cùng Đại La chính thức liên hôn,hiệp ước lâu dài.chiến tranh sẽ không xảy ra.mọi người ai cũng nâng ly chúc mừng,mặt của các quan văn hồng hào,một số người say quá còn khoa trương ngã xuống,không biết là đã say thật hay bị làm sao.

"Có thích khách,mau hộ giá hoàng thượng"Một tiếng hô lên,các thị vệ cùng lính trong cung lao ra,cũng là hơn trăm người mặc y phục đen lao lên đánh nhau.không biết họ hành thích ai,hay là muốn phá buổi liên hôn,hay giết sứ giả nước khác.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI