Sau đêm họp "lịch sử" tại nhà bà Sáu "Nổ", không khí ở Xóm Lạc Xoong như được thổi một luồng sinh khí mới. Nỗi lo lắng vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã được thay thế bằng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết chưa từng có. Mọi người đều biết rằng, để giữ được nhà, họ phải hành động, và phải hành động một cách "khác người" mới mong có cửa thắng.
Cái "Đại Kế Hoạch Giữ Xóm" của bà Sáu "Nổ" và Nam nghe thì "điên rồ" lắm, nhưng mà ngẫm lại thì thấy nó hợp lý một cách bất ngờ, lại còn đầy tính "lạc xoong" đúng như cái tên của xóm. Bà Sáu tuyên bố: "Bây giờ tụi nó muốn dọa mình bằng tiền và quyền lực, thì mình phải dọa lại tụi nó bằng cái trí của người Xóm Lạc Xoong!". Nghe tới đây là ai cũng phì cười, nhưng mà trong lòng thì đầy tin tưởng.
Kế hoạch đầu tiên được triển khai là "Chiến dịch Ma Hẻm". Ý tưởng này là của bà Sáu "Nổ", nhưng mà Nam mới là người hiện thực hóa nó. Bà Sáu bảo: "Tụi nó cứ lén lút vô hẻm mình đo đạc, chụp hình, làm như mình là của tụi nó không bằng. Giờ mình phải cho tụi nó biết tay, cho tụi nó sợ tới già!".
Đêm đó, trời nhá nhem tối, ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống con hẻm. Mấy con ma đói khát của Thịnh Phát, tức là đội ngũ khảo sát của tập đoàn, lại lén lút vào xóm với máy móc lỉnh kỉnh. Chúng tưởng là không ai biết. Nhưng mà anh Râu ơi, cái Xóm Lạc Xoong này á, mỗi nhà một cái loa phóng thanh, mỗi người một cái miệng, chuyện gì cũng biết tuốt! Bà Sáu đã cử "đội tình báo" là mấy bà bán rau, bán cá, mấy ông xe ôm báo tin.
Khi mấy gã vest đen bắt đầu giở thước đo, bấm máy ảnh, thì bỗng dưng, từ mấy góc khuất của con hẻm, những cái bóng trắng toát bắt đầu lướt qua. Lúc đầu là một bóng, rồi hai bóng, rồi ba bóng… Chúng lướt đi thoăn thoắt, lấp ló sau mấy bụi cây, mấy đống đồ cũ, rồi biến mất trong chớp mắt. Cùng lúc đó, tiếng loa bluetooth của Nam bắt đầu phát ra những âm thanh ma quái, rùng rợn. Tiếng gió rít, tiếng rên la thảm thiết, tiếng bước chân lẹt quẹt như có ai đó đang kéo lê sợi xích… Nghe mà nổi hết da gà anh Râu ạ!
Mấy gã khảo sát ban đầu còn tưởng là mình nghe lầm, hay là do mệt mỏi quá mà ra ảo giác. Nhưng rồi, khi một cái bóng trắng toát, cao lêu nghêu, với mái tóc dài xõa xuống che mặt, từ từ bước ra từ sau gốc cây bàng già, tiến thẳng về phía họ, thì ai nấy cũng tái xanh mặt mày. Đó chính là Nam, được bà Sáu "Nổ" cho mượn mấy tấm mền trắng cũ kỹ để hóa trang thành ma. Cậu bé vốn hiền lành, ít nói, giờ đây lại đóng vai ma "siêu hạng", làm mấy gã vest đen sợ xanh mắt mèo.
Một gã khảo sát la oai oái, làm rơi cả máy đo đạc: "Ma! Ma! Chạy mau!". Thế là cả đội khảo sát hoảng loạn, chạy té khói, bỏ cả máy móc lại. Chúng không dám quay đầu lại nhìn, cứ thế ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi hẻm như bị ma đuổi thiệt. Tiếng la hét, tiếng giẫm đạp lên nhau vang lên trong đêm tối. Dân trong xóm nghe tiếng động, liền mở cửa ra coi. Thấy cảnh đó ai cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bà Sáu "Nổ" thì đứng khoanh tay, cười ha hả: "Cho tụi bây biết tay! Dám bén mảng vô xóm Lạc Xoong này hả!".
"Chiến dịch Ma Hẻm" thành công ngoài sức tưởng tượng. Từ đó về sau, cứ mỗi lần đội khảo sát của Thịnh Phát muốn vào xóm, là y như rằng sẽ có "ma" xuất hiện. Dần dần, chúng không dám bén mảng tới nữa, đành chịu thua.
Nhưng mà anh Râu ơi, đó chỉ là chiêu trò đầu tiên thôi. Bà Sáu "Nổ" vẫn còn ủ mưu nhiều kế hoạch "độc" hơn nữa. Bà nói: "Hù dọa thì chỉ được một thời gian thôi, giờ mình phải dùng chiêu cao hơn, chiêu mà tụi nó không ngờ tới!".
Kế hoạch tiếp theo, nghe mà anh Râu cũng phải bật cười đó: đó là sản xuất một MV ca nhạc "cây nhà lá vườn" mang tên "Ngõ Nhỏ Tim To". Ý tưởng này nghe có vẻ "điên rồ" và không liên quan gì đến chuyện giữ đất, nhưng bà Sáu "Nổ" giải thích rằng: "Giờ mình phải cho cả nước biết cái Xóm Lạc Xoong của mình nó đẹp cỡ nào, nó tình cảm cỡ nào! Mình phải lấy cái tình người mà cảm hóa lòng người!".
Cả xóm nghe xong thì ai cũng há hốc mồm. Chú Bảy "khó ở" thì gãi đầu: "MV là cái gì? Rồi ai quay? Ai hát?". Bà Sáu "Nổ" liền phân công nhiệm vụ ngay. Chú Bảy được giao nhiệm vụ quay phim bằng cái điện thoại cũ mèm của Nam. Ban đầu chú Bảy còn cằn nhằn: "Trời đất ơi! Tui thợ sửa xe chứ có phải đạo diễn đâu mà biểu quay phim!". Nhưng mà bà Sáu "Nổ" thuyết phục kiểu gì chú cũng chịu. "Cái này là vì cái xóm mình đó ông Bảy! Ông làm đi rồi tui bao ông chè chị Tư cả tháng!". Nghe tới chè chị Tư là chú Bảy đồng ý ngay.
Chị Tư bán chè thì được phong làm "ca sĩ chính" của MV. Chị Tư ban đầu ngại lắm, cứ đỏ mặt tía tai: "Trời ơi bà Sáu ơi! Tui hát dở ẹc, hát ra ma nó cười cho!". Nhưng mà bà Sáu "Nổ" động viên: "Giọng chị Tư ngọt như chè vậy đó, hát bài này là đúng bài luôn!". Chị Tư có giọng hát ấm áp, ngọt ngào, mặc dù chỉ hát vu vơ trong xóm nhưng ai nghe cũng thấy hay.
Nam thì được giao nhiệm vụ quan trọng nhất: "chế" lời bài hát và dựng MV. Nam là "bộ não công nghệ" của xóm mà, cái này là sở trường của cậu rồi. Nam ngồi mày mò, viết lời bài hát, kể về cuộc sống bình dị, về tình người ấm áp, về những kỷ niệm buồn vui của Xóm Lạc Xoong. Những câu từ mộc mạc, gần gũi, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. Cậu còn thêm thắt mấy câu rap "cực chất" về sự gắn bó của những con người Xóm Lạc Xoong, về cái tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc".
Bà Sáu "Nổ" thì lo đạo diễn hình ảnh, dàn dựng đủ cảnh. Bà bắt chú Bảy quay từ cảnh chú Bảy sửa xe, mặt mày lấm lem dầu mỡ nhưng ánh mắt đầy nhiệt huyết. Rồi đến cảnh chị Tư bán chè, nụ cười hiền hậu trao cho khách. Rồi cảnh Nam ngồi gõ bàn phím, ánh mắt tập trung cao độ. Cảnh mấy đứa nhỏ chơi đùa, mấy bà già ngồi tám chuyện, mấy ông già đánh cờ… Tất cả những hình ảnh đời thường nhất, chân thực nhất của Xóm Lạc Xoong đều được đưa vào MV.
Quá trình làm MV "Ngõ Nhỏ Tim To" diễn ra đầy ắp tiếng cười. Có khi chú Bảy quay hỏng, bà Sáu "nổ" một trận ra trò. Có khi chị Tư hát lạc tông, cả xóm cười ầm lên. Nhưng mà mọi người đều làm việc với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, bởi vì ai cũng hiểu, đây là niềm hy vọng của họ. MV không cần phải kỹ xảo hoành tráng, không cần ca sĩ nổi tiếng, chỉ cần nó thật thà, mộc mạc và chứa đựng tình cảm của người Xóm Lạc Xoong.
Khi MV hoàn thành, cả xóm quây quần lại xem. Những thước phim tuy đơn giản, chất lượng không cao, nhưng lại chạm đến trái tim của mỗi người. Họ thấy mình trong đó, thấy cái Xóm Lạc Xoong thân yêu của mình hiện lên một cách sống động, đầy cảm xúc. Tiếng hát của chị Tư, lời rap của Nam, hình ảnh của chú Bảy, tất cả đều là của riêng Xóm Lạc Xoong.
Giờ thì làm sao để MV này lan tỏa đây? Bà Sáu "Nổ" cười tủm tỉm: "Đừng lo, đã có 'hội bà tám' của chị Tư lo rồi!". Và quả thật, với sức mạnh "khủng khiếp" của "hội bà tám" mà chị Tư là hội trưởng, MV "Ngõ Nhỏ Tim To" được "gieo rắc" khắp các trang mạng xã hội. Từ Facebook, TikTok đến Zalo, đâu đâu cũng thấy hình ảnh và câu chuyện của Xóm Lạc Xoong. Mấy bà, mấy cô không ngừng chia sẻ, bình luận, "thả tim", rồi còn kêu gọi bạn bè, người thân cùng xem. Dân mạng thi nhau chia sẻ, bình luận, "mắt tròn mắt dẹt" trước sự đoàn kết và những chiêu trò "độc lạ" của xóm nhỏ. Cộng đồng mạng bắt đầu chú ý, những phóng sự nhỏ về Xóm Lạc Xoong cũng xuất hiện trên các kênh tin tức, khiến câu chuyện của họ lan tỏa mạnh mẽ.