Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 12: Hii-chan


trước sau

Chào những người bạn yêu dấu, Kaitou đây. Bây giờ là 7h30p sáng, tôi vừa ngủ dậy và dang làm vệ sinh cá nhân.

"KAITOU, NHANH LÊN COI" giọng nói mà ai cũng đoán được là của ai.

Phải, đó chính là Misa. Phải từ từ chứ,sống thong thả chứ vội vã làm gì không biết.

"TỚ XUỐNG NGAY ĐÂY" tôi nói vọng xuống dưới lễ tân nhà trọ.

Xuống đến nơi, đúng như tôi đoán đó là khuôn mặt cau có của Misa.

"Cậu làm gì mà lâu thế, để tụi này chết đói à" Misa nói như quát vào mặt tôi. Còn Liza gật đầu hưởng ứng.

"Trả qua là 2 cậu đói thôi chứ gì, con gái con đứa mà..."

Nghe tôi nói vậy, cả 2 đều đỏ mặt

"Cậ..cậ..cậu nói linh tinh gì thế hả" Misa bối rối

Còn Liza thì quay mặt lảng tránh vấn đề, hình như lúc nào cũng vậy nhỉ.

Cả 2 bỏ đi mà không nói thêm câu nào hết. Kawaii =-=

Sau 1 hồi lưỡng lự chúng tôi quyết định chọn ăn eisai, 1 món ăn truyền thốn của thú tộc gồm thịt thỏ hầm với rau củ ăn kèm với bánh mì lúa mạch và bơ. Thịt hầm phải nói là tuyệt vời. Ăn như tan ra trong miệng, hương vị đậm đà tạo cảm giác thỏa mãn thực khách.

"Ngon quá đi ak`" Liza nói, mặt nhìn vô cùng thỏa mãn.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây" tôi hỏi 2 cô nàng

"Em muốn đi ăn" Liza trả lời.

"Chị muốn đi mua đồ" Misa phũng phĩu

"Còn mình thì muốn đi tham quan" tôi nói

Sau 1 hồi đắn đo chúng tôi quyết định tách ra và gặp lúc 12h trưa tại cửa nhà trọ.

Việc ai nấy làm. Tôi đi xem thử các cửa hàng phía Bắc thị trấn. Đột nhiên, có 1 tiệm ma pháp bất ngờ rơi vào tầm mắt của tôi, nên tôi liền ghé vào xem thử.

"Xin chào quí khách" chủ tiệm nói

Chủ tiệm là 1 bà lão ăn mặc ma mị như mấy mụ phù thủy trong phim.

"Cho hỏi cậu trai trẻ đây cần gì nhỉ"

"Cháu chỉ tham quan thôi, cần gì cháu sẽ gọi được không ạ" tôi nói

"Cứ tự nhiên" bà lão nói. Thật là mến khách

Tôi đi 1 vòng qunh cửa hàng, có rất nhiều loại đá ma pháp, cũng như trang bị pháp thuật. Ở gần cuối cửa hàng có 1 chiếc nhận giúp tăng 30 sức mạnh hệ hỏa độ hiếm ★★. Kết hợp rất tốt với giáp bahamut của tôi nên tôi quyết định mua chiếc nhẫn ấy với giá 100 vàng, tôi mua luôn 10 bình thuốc giải trạng thái bất ổn (chúng độc, buồn nôn, thôi miên, nguyền chú....) độ hiếm ★ với giá 50 bạc 1 bình, và cuối cùng là 1 chiếc nhẫn giá 100 vàng, nó có khả năng tốc biến, độ hiếm ★★★ rất tốt trong chiến đấu. Quả thực nó khá mắc với người thường. Nhưng đối với tôi tiền bạc không quan trong nên đầu tư tí cũng không sao(T/g: Thanh niên giàu vl)

Sau khi mua đồ xong tôi đi 1 vòng nữa là đã gần 12h nên tôi quyết định về nhà trọ. Đang trên đường về tôi bất ngờ thấy 1 chiếc xe đang lén lút chở 1 thứ gì đó. Khá khả nghi nên tôi đi theo xem thử. Có lẻ là vũ khí hay là buôn lậu thứ gì đó.

Chiếc xe đi thẳng đến 1 ngôi nhà sang trọng. Rồi đi vào trong, tôi hỏi nghe lén được ở đây có 1 cuộc đấu giá thú hiếm. Thấy kh1 thú vị nên tôi cũng vào xem thử.

"Chào mừng đến với cuộc đấu giá ngày hôm nay" tên dẫn chương trình nói.

Ở đây tất cả đều đeo mặt nạ nên có lẽ là không muốn người khác biết mặt mình. Có rất nhiều con thú được đấu giá ở đây. Hầu hết chúng đều trong trạng thái ko tỉnh táo, có lẽ là bị đánh thuốc. Giá trung bình của 1 con thú là 50 đến 500 vàng. Khá cao

Cuộc đấu giá diễn ra trong khoảng 1 giờ, tôi muốn giúp đỡ chúng nhưng ko thể tiêu tiền 1 cách hoang phí được nên tôi quyết định thôi. Đang chuẩn bị rời đi thì tên dẫn chương trình nói.

"Và cuối cùng là tâm điểm ngày hôm nay. 1 con thần miêu"

Nghe thấy thế cả lũ người trong khán phòng xôn xao. Có lẽ tất cả đều muốn sở hữu nó. Không biết tại sao nữa. Sau cùng họ mang ra 1 cái lồng phép đặc biết, bên trong mà 1 con hồ li trắng toát với cái đuôi(Naruto time XD) độ hiếm ★★★★★★★★

Nhìn nó vô cùng suy kiệt nên tôi nghĩ có vẻ cái lồng đấy hấp thụ hết sức lực của nó. Sau 1 hồi đấu giá căng thẳng, giá của con hồ li này đã đẩy nên 2k vàng bởi 1 lão béo đeo chiếc mặt nạ màu hường. Lão nhìn con hồ li đắm đuối, nước miếng nuột ừng ực. Nhìn kinh vl ra.

"2K vàng lần 1, 2K vàng lần 2" có ai trả thêm không ạ.

"Vậy chú thần miếu này thuộc về..."

"KHOAN ĐÃ" tôi hét lên

"Vị tiên sinh đây muốn gì vậy"

"Tôi trả 5k vàng cho con thần miếu này"

"CÁI GÌ, ĐÂY LÀ GIÁ CAO NHẤT TRONG LỊCH SỬ ĐẤU GIÁ CỦA CHÚNG TÔI" tên dẫn chương trình bối rối

Cả khán phòng như lặng thinh. Lão béo toát hết mồ hôi hột, hắn lấy khăn lau liên tục. Không hiểu sao tôi nghĩ để chú thần miêu này rời vào tay của lão béo ấy sẽ có chuyện xấu xảy ra nên bằng mọi giá tôi phải mua bằng được nó.

"Vậy...có ai trả thêm không ạ"

Cả khán phòng nín thinh, nên chú thần miêu này đã thuộc về tôi.

Sau khi trả tiền tôi liền lập tức đi về, có vẻ đã quá muộn. Về đến nhà trọ thế nào Misa cũng cằn nhằn cho xem. Đang chạy thục mạng thì có 1 đám người chặn tôi lại.

Lão béo ở buổi đấu giá xuất hiện

"Không hồn thì giao con hồ li ấy đây, không thì ta sẽ không đảm bảo tính mạng của chú"

"Khi có thần miêu ta sẽ...ực...ực..." tiếng nước bọt hắn nuốt ừng ục đến phát tởm. Không có thời gian nên tôi phải sử lí nhanh bọn này. Misa lúc giận còn đáng sợ hơn gấp vân lần. Tôi ớn lạnh.

Tôi rút kiếm ra, kích hoạt hỏa ma pháp. HỎA KIẾM!!!! Tôi lao vào cho mỗi tên 1 hit, trận chiến ko quá 3 phút. Tất cả đều quá yếu, còn tên béo đã ngất xỉu, xón ra quần tứ bao giờ. Tôi trói hắn lại, lột hết quần áo rồi tro lên cây.

Chạy về đến nhà trọ thì đã quá 2h chiều, Misa đang say trong cơn điên. Vừa thấy mặt tôi đã

"KAiiiiiTOUUUUUUUU......"

Kinh dị quá à
....................
Buổi tối tại phòng Kaitou

Hồi chiều tôi bị ăn mắng đúng là ghê thật. Sau khi dùng bữa tồi, tôi mang cho chú hồ li 1 chút đồ ăn. Nó ăn xong tôi liền truyền linh lực cho nên có vẻ nó đã bớt mệt. Sau đó tôi cho nó uống 1 lọ thuốc giải trạng thái bất ổn, uống xong nó khỏa hẳn ra chạy loanh quanh khắp phòng. Đúng là thuốc tốt.

Bây giờ việc quan trọng nhất là đặt cho nó 1 cái tên.

"Vậy anh gọi nhóc là Tama nhé" (Tama là tên thường đặt cho mèo đực)

"Méowoo...Meoww..."

"Có vẻ nhóc không thích nhỉ....Hay là do nhóc là hồ li cái..."

"Meo.. meo.. meo.." chú hồ li phản ứng kiểu đúng rồi.

"Vậy ta gọi nhóc là Hii nhé"

"Meo.. meo.. meo.." Hii có vẻ đồng ý với cái tên ấy.

Sau khi chơi đùa 1 lúc tôi quyết định đi ngủ. Trước khi ngủ tôi bật rạng thái nên xem.

-Tên: Kaitou
-Tuổi: 16
-Năng lực đặc biệt:
+Ăn cướp kĩ năng( Ăn cắp được kĩ năng đặc biệt của đối thủ sau khi tiêu diệt chung ) độ hiếm ★★★★★★★★★★
+Con mắt đế vương( Kiểm định giá trị của đồ vật hoặc sức mạnh của đối thủ...). Lấy của orc tinh độ hiếm ★★★★★★★★★★
+Phong thuật: 1
+Kháng phong thuật: 1
+Hỏa thuật: 40(+40)
+Kháng hỏa: 70(+30)
+Dame: 380 dame chuẩn trên mỗi đòn đánh
+Giáp: chặn 290 sát thương trên mỗi đòn đánh
+Kháng phép: 150 phép mỗi đòn đánh
+ĐB: Gây thêm và chặn 80% sát thương khi nhận và sử dụng sát thương hệ hỏa
+Số tiền hiện có
2K bạch kim, 700 vàng(-5k2), 5k9K bạc.
+Tốc biến(new)

Hết tiền rồi, căng đấy(t/g: 2k bk chú để chưng cho đẹp ak)

TÔi vừa nằm 1 lúc thì Hii leo lên nằm cùng.

"Nhóc muốn ngủ cùng anh sao???"

"Meow...meo..meww"

Thế là hôm ấy tôi để Hii ngủ trên giường.

Sáng hôm sau

"Sao người mình thấy nặng thế nhỉ"

Nhìn xuống tôi thấy 1 bé loli tóc trắng không mặc đồ đang nằm trên người...Con lợn gặm tỏi..Có đuôi, tai mèo...Chẳng lẽ là Hii, giờ tôi có thể hiểu tại sao,lão béo kia lại muốn Hii đến thế. Lão là 1 tên lolicon.

"Kaitou, mình vào nhé" giọng Misa

"Em xin phép luôn" giọng Liza

Cái What the hợi, họ sao hôm nay lại mò nên đây, nếu để họ thấy cảnh này thì sao....Tôi phải làm sao đây????????????????AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI