Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 13: Về kinh thành


trước sau

Haizz, Kaitou đây. Hiện giờ tôi đang rơi vào trường hợp hết sức khó sử. Misa mặt tối đen, cùng với Liza đang đứng với khuôn mặt cực kì bối rối như sắp khóc đứng nhìn tôi trong khi Hii đang khỏa thân ôm tôi ngủ ngon lành không biết trời đất gì. Cảm giác như ngoại tình bị vợ bắt vậy. (Khuôn mặt đáng thương)

"K..ai..tou..,mình cho cậu 5 phút để giải thích truyện này, không thì đừng hỏi sao thằng em của cậu về với Marx-Lenin" mặt của Misa lúc này kiểu như trong phim người hủy diệt ấy. (Lưu ý: Đoạn này khá vô lí vì thế giới này không biết tới Marx-Lenin, nhưng mình thấy hay lên đã viết vậy, mong các bạn không bắt lỗi)

"Đợi mình thay đồ đã được không?????" tôi lúc này kiểu như chó xin chủ vậy

"Ko có thay đồ gì cả. NÓI NGAY, ĐÂY LÀ AI VÀ SAO CÔ BÉ NẰM Ở ĐÂY, CẬU ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ RỒI" Misa tra khảo.

"Á hu hu, anh đã có em rồi mà, còn chị Misa nữa. Sao anh lại đi làm truyện ấy với 1 bé Loli tóc trắng thế này. Chẳng lẽ...." Liza ở ngoài than vãn như đổ thêm dầu vào lửa. Đừng nói chuyện kiểu chúng ta là gì của nhau ấy Misa. Anh đã sơ múi em được gì đâu????

Hii thì vẫn ngủ ngon lành, còn nói sảng " Kai..to..u, không để anh đi...đâu.." đừng nói vậy mà Hii.

Khuôn mặt Misa đỏ hết lên, cô cúi gằm xuống hét lên "KAITOU, CẬU CHẾT VỚI MÌNH"

1 tiếng sau
...............................

Sau khi Hii tỉnh dậy, tôi bắt đầu giải thích mãi họ mới hiểu. Haizz...

"Nói tóm lại là cậu mua Hii ỡ 1 cuộc đấu giá và vì cô ấy là thần miêu nên có thể biến thành người được"

"Đúng vậy, cuối cùng cậu cũng hiểu" tôi mừng thầm

"Thế số tiền anh mua Hii là bao nhiêu????" Liza thắc mắc.

"Ờ...thì...ờ...chắc là khoảng 5k vàng...nhỉ" tôi gãi đầu, ko dám nhìn thẳng mặt họ.

Misa thì đứng hình, hình như cô ấy bất tỉnh ngay sau khi nghe, còm Liza có vẻ trâu bò hơn, cô ấy ra ngoài rửa mặt, vào xong nhìn như người vừa gặp ác mộng.

"Thật kinh khủng, Kaitou giàu quá, Kaitou giàu quá" cô ấy lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe ko rõ.

"Tại sao cậu giàu như vậy mà còn đi làm mạo hiểm gia làm gì, số tiền ấy đủ để cậu sống sung sướng cả đời đấy" Misa thắc mắc.

"Mình thích phiêu lưu nên mới làm mạo hiểm gia, sống 1 cuộc sống hưởng thụ chán lắm" tôi giải thích.

"Thật không thể tin được" Liza thở dài.

"Chủ nhân, em đói" Hii kéo áo tôi

Nhìn Hii dễ thương quá đi ak, nhưng mà vì Hii không có quần áo nên hiện tại Hii đang ở trong dạng hồ li. Tôi để Hii nên trên đầu mình, nhìn Hii thoải mái như đang nằm trên giường vậy. Trước tiên, chúng tôi đến cửa hàng quần áo mua đồ cho Hii. Tôi nhờ 2 chị em Misa, Liza chọn đồ cho. Nhưng có vẻ Hii thích tôi chọn đồ cho nên tôi đã tự tay chọn cho Hii 1 bộ đồ.

Đó là 1 bộ váy màu trắng cùng với những dải duy băng màu đỏ. Trông rất tuyệt với Hii

"Em thích chứ" tôi hỏi.

Hii gật đầu

Tôi xoa đầu Hii và có vẻ Hii thích việc ấy.

Sau đó chúng tôi đi ăn sáng. Có vẻ là do không hay biến thành người nên Hii không biết cách dùng đũa nên em ấy kéo áo tôi nhờ đút hộ.

"Chủ nhân đút cho em với"

"Được rồi"

Nhìn Hii lúc này ai mà từ chối nổi cơ chứ. Tôi đút cho Hii ăn và hỏi

"Ngon chứ"

Hii gật đầu

Từ nãy đến giờ Misa và Liza cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì hết. Đến khi tôi để ý thì họ đõ mặt.

"Cậu nhìn gì chứ, không phải là mình muốn như Hii đâu" Misa chối

"Đúng vậy, không phải là em muốn được anh đút cho ăn đâu" Liza quay mặt

Không biết ý họ là sao nữa, tôi thắc mắc. Ăn xong chúng tôi quyết định bắt xe về kinh thành. Vì chuyến đi kéo dài 2 ngày nên chúng tôi đi theo đoàn buôn. Có cả chỗ ăn và chỗ ngủ luôn.

Trên tàu, buổi tối.

"Hii-chan, vì là con gái nên tối nay em ngủ với 2 chị nhé" Liza nói

"Không chịu đâu, ngủ với chủ nhân cơ" Hii nói trong khi núp sau lưng tôi.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, cứ để Hii ngủ với anh cũng được mà" tôi vừa nói vừa xoa đầu Hii

"Có thật không đấy" Liza nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ"

"Thật mà"

Cuối cùng Hii ngủ với tôi.

2 ngày sau

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến kinh thành. Việc đầu tiên cần làm là đến hội, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, đúng như tôi dự đoán từ trước. Dắt theo Hii lại làm cho những lời bàn tán về tôi nhiều hơn.

"Nhìn kia, thằng khốn kia lại dắt theo 1 em Loli tóc trắng" thằng 1

"D m, may thật" thằng 2

Vừa đến hội, tôi đã nhận được lời chào cuả Cateri.

"Chào Kaitou,..."

"Waa, bé Loli nào đây, đừng nói là mới ko gặp có 1 tuần mà mấy người đã ra sản phẩm rồi đấy nhé" Cateri cười nhan hiểm

"Chị đang nghĩ cái quái gì vậy"

Khi làm xong thủ tục, Cateri hỏi có muốn nhận nhiệm vụ mới không, nhưng vì quá mệt mỏi sau chuyến đi nên chúng tôi quyết định nghỉ 1 thời gian.

Về đến phòng tôi vô cùng thoải mái. Có vẻ như nhà trọ này là nơi tôi thích nhất ở vương quốc này.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI