Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 19: Giải cứu Sylphia (p1)


trước sau

Ây dà, chào các bạn Kaitou đây. Thật là xấu hổ quá mà, không thể tin là tôi gục ngau sau 1 đòn. Sau khi bất tỉnh nhân sự tôi bị tống vào trong ngục này, không biết giờ Misa và Liza đang ở đâu nữa. Hii thì đang ở với tôi. Hay là tôi nhờ Hii đi kiếm họ nhỉ. Thật rắc rối

"Hii, em đi kiếm Misa và Liza hộ anh được không"
"Meoww~~meo~~"

Có vẻ vậy là đồng ý nhỉ. Hii đi qua song sắt nhà lao rồi từ từ mất hút vào góc xa.

Góc nhìn của Liza (nghĩa là tôi là Liza, lâu lâu mình đổi góc nhìn cho mới lạ

(choang...choang....tiếng vũ khí)

Không biết Kaitou đâu ròi nhỉ, mà sao bọn này đông thế không biết nữa

"Chị Misa, chị có thấy Kaitou đi hướng nào không" tôi hỏi

"Không, cái tên này thật là...lớn rồi còn đi lạc để bọn này mất công đi kiếm"

Chị Misa nói vậy để cho bớt quê thôi, chứ thực ra người đi lạc là chúng tôi. Từ sau khi thấy tên biến thái mặc khố trắng, chúng tôi ko giữ được bình tĩnh nên đã chạy toán loạn cả nên...kết quả là bị lạc luôn. Haizz...

Sau khi giải quyết đám người rắc rối ấy chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào trong của tòa nhà. Mặc dù rất cảnh giác nhưng không thể tránh các màn solo đẫm máu được. Đang chạy trốn thì chúng tôi đi nhầm vào trong 1 căn phòng cực kì lớn. Trong căn phòng là 1 màu trắng toát với 1 chiếc bàn dài có đầy ghế xung quanh được sắp xếp 1 cách tao nhã, bên rên chính giữa căn phòng là 1 chiếc đèn chùm cỡ đại được treo trong phòng. Có vẻ đây là phòng ăn của hắn. Ở chính giữa căn phòng là 1 tranh chân dung Listor mặc khố trắng đang đứng cạnh nhà vua và 1 cô gái nhỏ và có lẽ là công chúa thì phải. Lúc này nhìn lão rất quen nhưng tôi không thể nhớ đã gặp lão ở đâu nữa.

"Chị Misa, chị có nhớ mình đã gặp Listor ở đâu không"

Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩn. Đang hoang mang thi tôi chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc

"Meaww~~meosww~~"

"HII"

Moshi moshi, từ nay mình sẽ viết các chương ngắn hơn và chia ra làm nhiều phần nhé. Mong các bạn thông cảm vì bệnh lười của tác giả đến hè nó lại tái phát rất nặng :(

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI