Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 20: Giải cứu Sylphia (p2)


trước sau

Kaitou đây. Hiện giờ tôi đang nằm chơi trong buồng giam, đã gần 1 tiếng kể từ lúc Hii đi vậy mà giờ vẫn chưa thấy nhóc ấy quay lại. Có khi nào gặp điều bất trắc gì không nữa. Vừa nói xong thì họ đã quay lại và đúng nhìn ra hiệu từ xa sau bức tường.

Misa rón rén bước lại gần đám lính canh. Sau khi ra đòn hiểm vào phần cổ của tên lính thì hắn đã bất tỉnh tại chỗ. 2 tên còn lại lao vào, với những đường kiếm tinh tế của mình Misa dễ dàng hạ gục cả 2 gã còn lại. Có vẻ như khả năng chiến đấu của cô năng tăng đáng kể từ lầu đầu gặp. Phải nói là quá tuyệt vời đi

"Cậu không sao chứ" Misa

"Mình không sao" Kaitou

"Có vẻ như mình phải tìm cách giúp cậu thoát ra khỏi đây rồi bởi vì 3 tên lính canh này đều không có chìa khóa trên người. Tên Listor quá cẩn thận trong việc này" Misa

"À, về việc dó thì..."

Tôi dùng tay không bẻ cong thanh sắt nhà lao trước sự ngỡ ngàng của Misa. Nhờ vào kĩ năng đánh cớp sức manh mà giờ tôi đã khỏa gấp 3 lần bình thường nên tôi có thể dễ dàng bẻ cong thanhs ắt này vì chúng ko quá dày. Tôi còn ở đây vì nếu như mà thoát ra rồi đi lòng vòng để kiếm 2 cô nương này thì sẽ rất mất thời gian nên tốt nhất là ở 1 chỗ đợi họ đến thì có vẻ dơn giản hơn. Giống như bạn hẹn gặp nhau ở 1 chỗ và đợi người kia đến vậy.

Ngay sau khi gặp tôi Liza hỏi

"Anh không sao chứ"

"Anh không sao" Kaitou

"Có vẻ như công sức của chúng ta là vô ích rồi bởi vì tên ngốc này có thể dễ dàng bẻ cong thanh sắt ở nha lao.

"Cái gì cơ" Liza

Lúc này tôi chỉ biết cười trừ. Sau khi để Hii nằm ngủ ngon lành trong túi áo 3 người bọn tôi tiếp tục tiến sâu vào trong căn nhà. Tuy đám lính ở đây rất đông nhưng lại không phải đối thủ của húng tôi. Bọn này định lấy số lượng bù chất lượng. Nhưng vấn đề là chất lượng của tụi nó quá kém khiến co số lượng không thể bù nổi.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tiến tới phòng cuối cùng của căn nhà. Listor đang đứng đợi sẵn ở đấy cùng với 1 tên tóc trắng với đôi mắt đỏ ngầu, chẳng lẽ là ma cà rồng. Và dĩ nhiên giống y chang các bạn đoán. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc khố và đứng nói giọng đầy mỉa mai

"Các ngươi đi đến đây có vẻ khá đấy nhỉ. Nhưng đây sẽ là mồ chôn của các ngươi vì dám đũng vào Sylphia của ta. Nhưng biết đâu ta sẽ tha cho 2 chị em đằng kia vì rất vừa mắt ta"

"Im đi, ta cho ngươi đi bán khố bây giờ" (T/g: troll tí cho vui thôi XD)

"Tên bố láo chết tiệt này, lên giết hắn cho ta Guiche"

"Được rồi. Kaitou-kun! Cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi"

Guiche tuốt cây quỉ kiếm đang đeo ở hông ông ta ra. Tôi phản ứng bằng cử động rút thanh kiếm của mình. Con người quyết chiến ma cà rồng. Trận chiến quyết định đã bắt đầu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI