Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 25: Quá khứ


trước sau

3 năm trước

Kaitou năm 13 tuổi

Uỵch bụp....(tiếng tập võ)

Lúc này Kaitou đã là 1 thiên tài võ thuật

Hiện tại cậu đang tập võ với bố mình ở vườn. Những chiêu võ liên tục được tung ra giữa 2 người 2 người. Kaitou liên tục tung ra những cú đấm về phía mình. Mặc dù ất mạnh nhưng cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm rất nhiều nên không thể hạ được bố mình

Sau hơn 1 tiếng tập luyện Kaitou cuối cùng cũng đã gục xuống

"Con chịu thôi, bố mạnh quá con không đánh lại được" [tiếng thở dốc]

"Tiếp tục đi chứ. Mày là con tao mà mới như vậy đã bỏ cuộc rồi sao"

"Con chịu thôi"

"Thằng nhóc này"

Bố Kaitou biết thừa cậu là thiên tài, nhưng không nói cho cậu biết vì sợ cậu sẽ tự mãn mà bỏ bê luyện tập. Những bài huấn luyện của ông cực kì nặng. Ông luôn tạo ra một bức tường trước mặt con trai mình. Khi nó nghĩ nó vượt qua rồi thì sẽ có bức tường lớn hơn trước mặt nó. Kaitou chỉ có thể vượt qua chuỗi thử thách này khi đánh bại được cha mình. Nhưng điều đó là không thể khi 1 cậu bé 13 tuổi đấu với 1 cao thủ hơn 22 năm trinh chiếm kình nghiệm đầy mình.

Thằng nhóc này thực sự rất mạnh nhưng mà...nếu như nóc ứ giữ bản tính hiền lành như thế này thì nó sẽ không bao giờ vượt qua chính bản thân mình mất. Mình phải làm gì đó-ông nghĩ

Bố Kaitou luôn bắt cậu tập cho đến hết sức mình nhằm khiến cậu vượt qua ranh giới của mình. Nhưng có vẻ vô vọng vì bản tính của Kaitou không muốn mình mạnh hơn. Đối với 1 thiên tài không có đam mê thì cũng như không.

Cho đến 1 ngày ông nhận 1 cuộc gọi nói rằng Kaitou đã bị đánh nhập viện do bạo lực học đường. Quả thực việc này rất sốc bởi theo đúng lẽ Kaitou không thể bị đánh bại bởi mấy thằng nhíc bằng tuổi nói gì đến việc ăn hành nhập viên

"KAITOU, con không sao chứ"

Sau khi nghe tin ông liền hớt hải chạy ngay đến bệnh viện lúc này Kaitou đã tỉnh

"Dạ con không sao, bố đừng lo"

"Cái thằng này sao lại bị đánh ra nông nỗi này. Sao không đánh lại tụi nó"

"Con sợ con sẽ làm bị thương các bạn ấy"

Sau khi nghe câu ấy ông biết rằng Kaitou quá hiền so với sức mạnh của nó. Ông đã đề nghị nhà trường đuổi học nhưng đứa kia nếu không ông sẽ kiện tụi nó. Nhưng do bố mẹ bọn chúng làm to đã dùng tiền bịt miệng hiệu trưởng và quan tòa nên ông không thể làm gì cả.

Lo sợ con mình tiếp tục sẽ tiếp tục bị bắt nạt nên ông đã làm 1 việc mà lẽ ra ông sẽ không bao giờ nên làm. Ong đã thôi miên Kaitou để khiến cho cậu mỗi khi bị dồn đến chân tường của sự sống và cái chết thì sẽ bộc lộ hết sức mạnh của mình.

Thế rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. Trong 1 lần bị bắt nạt Kaitou đã tiễn 3 thằng nhóc cùng với 2 vệ sĩ riêng của chúng vào thẳng khoa trấn thương chỉnh hình của bệnh viện quốc gia. Đó là lần đầu tiên Waru xuất hiện

Bố mẹ tụi nó điên cuồng chửi rủa đòi khởi kiện nhà Kaitou nhưng cuối cùng Kaiotu chỉ bị đuổi học do chưa đủ tuổi vị thành niên. Bố cậu gửi cậu đến 1 ngôi trường đặc biệt toàn những tên đầu gấu cộm cán nhất thành phố. Ở đây, để sống xót Kaitou đã hạ từng tên 1 trong trường cho đến khi cậu nhận ra mình đã là người mạnh nhất trường lúc nào không hay.

Để trả thù. Một số đứa định móc lốp các kiểu nhưng dễ dàng bị làm gỏi. Thế rồi khi cha Kaitou nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ gặp lại Waru nữa thì con gái ông bị bắt cóc. Với sức mạnh của mình thì ông không nghĩ rằng con gái mình sẽ bị bắt cóc. Những để trả thù Kaitou bọn bạn cậu đã đụng đến gia đình cậu. Kaitou như hóa điên khi thấy mấy thằng khốn đang lột đồ em cậu trong khi nó kêu gào tuyệt vọng trong lúc bị trói. Mắt cậu như không hồn lao vào làm thịt tụi ác ôn đã đụng đến em gái cậu. Đấy không phải là Waru. Waru chỉ xuất hiện khi cậu bị đẩy đến ranh giới của sự sống và cái chết, còn đây là 1 điều gì đó lỗi xuất hiện trong lúc thôi miên.

Bố Kaitou cố gắng ngăn cậu khi cậu xuýt giết chết đám kia. Kết quả để đánh ngất được cậu ông đã bị gãy mất chân trái và 4 cái xương sườn. Kể từ lúc đó không bất kì ai trong trường dám đụng đến Kaitou nữa. Không lâu sau đó cậu bị dịch chuyển đến thế giới này. Con truyện gì xảy ra sau đó thì mọi người biết rồi đó.

(T/g: Vì sắp vào năm học nên mình chỉ có thể viết 1 tuần 1 chương vào thứ 7 hằng tuần mong các bạn thông cảm. Khi nào có thời gian mình sẽ viết nhiều hơn cho các bạn đọc)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI