Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 24: Giải cứu Sylphia (p6)


trước sau

góc nhìn của Sylphia

Kaitou, cậu ấy vì mình mà đã mạo hiểm tính mạng. Mình đâu là gì của cậu ấy chứ. Hơn nũa 2 người bạn đồng hành của cậu ấy cũng bị đánh gục, đang nằm lay lắt đằng xa. Mình thấy thật có lỗi quá. Mình xin lỗi Kaitou

Những giọt nước mắt của Sylphia đang rơi trên má. Cô gần như đã hết hi vọng nhìn Kaitou nằm gục trên đống máu. Cô úp mặt xuống đất òa khóc. Thế nhưng một lúc sau....

[Đùng....đùng]

"Cái gì vậy"

Tôi nhìn xuống. Kaitou đang đứng dậy với 1 luồng khí đen bay xung quanh người. Nhìn cậu ấy như 1 con quái vật thức dậy từ cái chết vậy. Mắt cậu ấy hoàn toàn biến thành màu đen. Những bước đi loạng choạng làm tôi thấy ớn lạnh

"Hể...mày là thằng đụng đến tao sao. Mày làm gì mà tao thấy đau thế nhở" Kaitou (giọng mỉa mai)

"Tao tưởng tao đã giết mày rồi" Listor

"Trình l*n" Kaitou

Listor lao llên tấn công. Những cú đấm liên tục được tung ra. Kaiou nhẹ nhàng đẩy hắn ra 2 bên

"Mày là cái quái gì vậy" Listor

"Tao là thằng sẽ làm cho mộ mày xanh cỏ! Con ạ" Kaitou

"Thật hỗn xược" Listor

Listor lại lao lên tấn công. Bọn họ đánh nhanh đến nỗi tôi không thể nhìn thấy họ ra đòn. Dõ dàng Kaitou đã bị gẫy mấy cái xương nhưng sao cậu ấy vẫn đánh được như vậy. Nhưng đây không phải Kaitou tôi đã từng gặp, mặc dù là cậu ấy nhưng tôi cảm thấy có sự hắc ám trong cơ thể này. Cậu ấy chiến đấu như 1 con thú theo bản năng chứ không phải con người nữa.

Càng đánh tốc độ của Kaitou càng nhanh hơn, trong khi Listor đang bắt đầu vã mồ hôi hột thì Kaitou đang cười 1 cách ghê rợn. Kiểu như chiến đấu là sở thích của cậu ấy.

"Giỡn nãy giờ đủ rồi" Kaitou

Cậu ấy nói 1 cái gì đó với Listor rồi đột nhiên biến mất. Ngay sau đó cậu ấy dịch chuyển ra đằng sau và tấn công liên hồi vào Listor. Hình dáng Kaitou đang thoắt ẩn, thoắt hiện như đang trêu đùa với 1 con thú vậy. Hình như Listor đã không còn đủ sức chịu đựng nữa mà bắt đầu gục xuống, hắn đang cố chống cơ thể nặng nề của hắn khỏi ngã bằng 2 tay.

Kaitou bóp cổ Listor dơ lên không

"Mày mạnh đấy...nhưng chưa đủ" Kaitou

Kaitou cười khinh bỉ rồi vứt Listor đang dãy chết qua 1 bên tường. Máu của Listor lloang nổ khắp nơi.

"Mày...là...cái...quái...gì...vậy..." Listor

"Hể...tao đã bảo rồi mà...tao sẽ là thằng làm cho mộ mày...xanh cỏ"

Ngay sau khi Kaitou đánh bại Listor cậu ấy cười 1 cách sung sướng nhưng mang lai cho người nghe cảm giác rợn người. Tiếp theo cậu ấy tiến lại gần tôi ngay sau khi nhìn thấy chiếc lồng lấp ló trên ban công.

"Ê...." Kaitou

Tôi ngập ngừng không trả lời

"Tao nói mày đó" Kaitou

Cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào tôi

"Mày là đứa khiến thằng Kaitou bị như vậy phải không" Kaitou

"Nhưng cậu là...Kaitou mà???" Sylphia

"Hả...vậy là thằng Kaitou không nói cho mày ak`" ???

"Nếu coi thằng Kaitou là Phật thì tao là Atula của hắn. Con ác quỉ sẽ chiếm đoạt thân xác này nếu hắn yếu đuối. Hơn nữa tên tao không phải Kaitou, tao là Waru" (Waru trong tiếng nhật là ác quỉ nha)

"À mà con kia. Kaitou sống thì tao mới sống, cho nên nếu hắn sắp chết tao sẽ giết tất cả những đứa nào gây ra điều đó cho nên mày hãy cẩn thận đấy. Không có lần sau đâu"

Nói xong Kaitou ngất xuống đất. Tôi cố gắng dùng thuật phục hồi nhưng có vẻ không ăn thua. Làm ơn...xin...cậu...đừng chết. Tôi gào thét trong nước mắt.

2 cô gái đi cùng Kaitou cũng chạy đến. Họ giúp tôi hết sức mặc dù chính bản thân mình cũng chẳng còn tí sức nào"

Kaitou bất tỉnh suốt 1 tuần sau đó. Khoảng thời gian đấy tôi chìn trong đau khổ và dằn vặt. Mặc dù Misa và Liza nói đó không phải lỗi của tôi nhưng tôi cảm thấy rất cắn rứt.

.......................................
Trong phòng Kaitou lúc mới tỉnh dậy
.......................................

"KAITOU" Sylphia

Tôi ôm trần Kaitou mà khóc nức nở. Nếu như cậu ấy có truyện gì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mất.

"Được rồi mà....đau...."

Ngay sau khi Kaitou tỉnh dậy cả 3 người bọn tôi thắc mắc Waru là ai nhưng tôi không dám hỏi vì đấy là vấn đề riêng tư của cậu ấy nhưng Kaitou lại gọi 3 người chúng tôi lại

"Các cậu đã gặp Waru rồi phải không" Kaitou

"....."

"Ổn mà. Nếu các cậu muốn biết về hắn thì mình sẽ kể cho nghe"

Chyện là............................tập sau biết nha

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI