Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 29: Thiếc hầu vương và nhân vật bí ẩn


trước sau

BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP, tiếng báo động ngày càng to, điều đó làm tôi vô cùng lo lắng. Thứ gì có thể làm hệ thống sợ hãi đến như vậy.

Đột nhiên tôi có thể cảm nhận thấy 1 luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình. Thứ gì đó đang đến, tôi không thể chắc chắn nó là, nhưng nó là 1 cảm giác cực kì bất an. Cứ như thể tôi có thể sắp chết đến nơi ấy.

Mọi người dường như cũng cảm nhận được điều đó. Không ai nói với nhau câu nào. Tất cả đều đang trong tình trạng tập trung cao độ trờ thứ khủng khiếp đó đến.

[Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm]

1 tiếng nổ lớn vang lên. Đất đá xung quang bay lên túi bụi. Mù mịt trong làn khói có 1 sinh vật gì đó đang đến. Cơ thể nó to đến 3 mét, xuyên qua làn khói là 1 đôi mắt của sự khát máu như đang muốn ăn tươi, nuốt sống kẻ thù. Cái thứ quái gì vậy chứ

"Chạyyyyy.....đ.....i....."??

"Giọng nói đó....là con người" Sylphia

"Sao con quái vật này lại có thể nói tiếng người cơ chứ" Kaitou

1 òng nước đỏ ngỏn chảy ra từ phía con quái vật, mùi tanh ổi sộc thẳng vào mũi. Đó là máu, rất nhiều máu là đằng khác.

Cuối cùng thì con quái vật cũng chịu xuất đầu lộ diện. Đó là 1 con thú có hình dạng giống khỉ nhưng rất to lớn, với 1 bộ lông đen vẫn còn đang ướt máu ở trên người. Đôi mắt khát máu kia không hề có lòng đen. Nó như thể đã mất kiểm soát từ rất lâu rồi

"Này..nó là...thứ gì vậy..." Kaitou

Tôi nhìn sang Misa và Liza thì thấy 2 người họ đứng thẫn thờ, tạo ra 1 cảm giác mất hết hi vọng vậy

"Đây là...đây là...." Liza

" Thiếc hầu vương"

Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó thì phải

Thiếc hầu vương là loài vật cực kì hung hãn được liệt vào quái thú cấp S. Nghe đồn rằng 1 con thiếc hầu vương có thể xóa sổ 1 ngôi làng chỉ trong nháy mắt. Tại sao 1 con quái thú như vậy lại xuất hiện trong ngôi rừng của tân binh chứ. Thật là quái lạ.

Ngay sau khi cin quái thú ấy thấy Kaitou, nó lao vào cậu với 1 sức mạnh kinh hoàng. 1 cú đập xuống đất được tung ra, tuy Kaitou đã né được nhưng nó khiến mảng dất xung quanh lún sâu đến nửa mét.

“Thật khong thể tin được, cái quái gì đang diễn ra vậy nè” Kaitou

Ở ngoài Liza đang liên tục ấn công con quái thú bằng hỏa ma pháp, nhưng có vẻ như chẳng ăn thua. Ngược lại nó còn làm cho con quái thú trở lên điên loạn hơn.

“Lên nào Sylphia” Misa

“Ukm” Sylphia

2 người họ lao lên tấn công con khỉ. Sylphia với đường kiếm ảo diệu của mình cũng không thể làm gì được con quái thú. Tuy tấn công liên tục nhưng vỉ lớp da quá dày lên không thể xuyên thủng qua được.

“CƯỜNG HÓA” Misa

Misa cường hóa cơ thể mình lên, cùng với sức mạnh hỗ trợ tăng 25% ma pháp của Liza. Toàn thân Misa bọc trong 1 bộ giáp màu đỏ. Cô lao thẳng vào con khỉ tung ra những cú đấm như trời giáng khiến cho quái thú bị đẩy lùi mà chỉ biết giang tay chống đỡ.

“Bộc phá “ Misa
Cú đấm của Misa làm cho 1 vụ nổ lớn xảy ra, con quái thủ hộc máu ra tại chỗ

“Không thể thua được” Sylphia
“Quang kiếm” Sylphia

Từ trong khư không, Sylphia rút ra 1 thanh kiếm màu trắng bạc với chuôi cầm khắc 1 con vồng đang uốn lượn. Nhìn nó cỏ vẻ như là kiếm của quí tộc. Trong Sylphia bậy giờ như 1 nữ chiến binh thật thụ.

Vậy mà Sylphia khi bị rằng buộc bởi ấn nô lệ cũng không thể làm gì được. Chứng tỏ là cái ấn ấy có 1 sức mạnh trói buộc khủng khiếp

“Trạng thái thứ nhất”

Thanh kiếm của Sylphia phát ra 1 thứ ánh sáng làm chói mắt người nhìn. Độ dài của nó cũng được gia tăng đáng kể

“Trạng thái thứ hai”

Thanh kiếm của Sylphia phân thân ra thành 5 cây khác, nhưng có vẻ như độ sáng của nó giảm đi thì phải

“Trạng thái thứ ba”

1 trong những thanh kiếm ấy tỏa sáng rồi lao vào Sylphia. 1 bộ giáp bạc bao bọc người cô ấy lúc nào không hay. Tôi tự hỏi rằng là bộ quàn áo cũ của Sylphia đã bay đi đâu mất [ lại là ánh sáng thần thánh che những thứ không cần phải che ]

“Vũ điệu của kiếm sư”

Những cây kiếm lao thẳng vào con quái thú đâm xé với 1 tốc độ không thể nhìn thấy được. Máu liên tục tuôn ra . Mật lúc sau con quái thú gục xuống

“Cậu ngàu thật đấy Sylphia” Liza

“Đúng vậy” Misa

“2 cậu cũng thật tuyệt mà” Sylphia

“Hehe chủ nhân thấy sức mạnh của thế nào” Sylphia

“Tuyệt vời lắm luôn đấy” Kaitou

Sylphia nở 1 nụ cười nhảy thắng vào người của Kaitou

“Cảm ơn anh. Yêu anh nhất đấy”

“HỂ……………………………” Kaitou, Misa, Liza, Hii

Cái gì vậy trời, sao Sylphia lại nói yêu tôi. Còn Misa và Liza sao mặt lại đỏ ửng lên là thế nào. Với lại Hii ở đâu chui ra vậy trời con là dạng người nữa chứ

“Cậu….ý..cậu là…gì vậy….” Misa

“Đúng…đúng…đấy” Liza

“Thì mình đã nói rồi đấy, mình yêu Kaitou

“Không được. Chủ nhân Kaitou là của em” Hii phụng phịu

Cái gì vậy trời đến cả Hii cũng….Mải xuy nghĩ chuyện không đâu thì con thiếc hầu vương đã đứng dậy từ bao giờ. Tại sao nó chưa chết chứ

…………………………………

Ở 1 nơi không xa

“Thiếc hàu vương bị đánh bại à. Thôi kệ, thử ma pháp mới luôn” ????

“Đoàn quân người chết” ????

Nếu muốn biết kẻ bí ẩn ấy là ai thì hãy tiếp tục theo dõi nhé. Còn lâu mình mới cho hắn xuất hiện cơ. (Trung đẹp trai khoai to)
Lưu ý hành động không cho tên phản diện xuất hiện của thằng tác giả óc lợn tên Trung nhằn mục đích câu view, anh em đề phòng nhé (Edit đẹp trai khoai to hơn của Trung)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI