Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 30: Hỏa thuật mạnh hơn Phong thuật ???


trước sau

"Cái gì vậy" Misa

"Em tưởng là nó chết rồi cơ mà" Liza

"Không thể nào" Sylphia

Tưởng chừng như con quái vật ấy đã bị đánh bại nhưng không hiểu sao nó đột nhiên sống lại, đã vậy nhìn nó con hung hăng hơn cả lúc nãy nữa. Mắt của nó đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng rã không có tròng đen. Vừa đứng dậy con khỉ đột nhiên gào rú 1 cách thảm thiết. Như bị điều khiển nó lao thẳng vào chúng tôi tấn công dữ dội.
“Bộc phá” Misa

Cú đấm của Misa dính thẳng mặt con quái, mặt nó chảy máu dữ dội, nhưng dường như nó không cảm thấy đau đớn. Có vẻ như bây giờ nó chỉ biết tấn công đến chết mặc dù tôi không chắc là nó còn sống hay không.

Cũng như Misa, Sylphia cắm thẳng 5 thanh kiếm xuyên qua người nó, nhưng đáp lại nó chỉ rú lên 1 tiếng rồi lại lao vào tấn công điên cuồng.

Có vẻ như mọi người đều bối rối khi phải tấn công với 1 đối tủ không thể chết. Chúng tôi đã có ý định chém đứt cổ nó hoắc chém đôi nó ra, nhưng vì lớp da quá cứng không thế làm thế được. Không như đòn đâm có lực đẩy của cả cơ thế, chém chỉ sài lực của cách tay lên không thể sánh bằng. Nhưng bù lại chém gây sát thương diện rộng lên kẻ thù rất phù hợp với việc khống chế di chuyển. Bản thân Sylphia cũng biết điều đó lên cô nàng tỏ ra khá bối rối

30 phút sau

Vờn nhau 1 thời gian dài khiến cho mọi người xuống sức nhanh chóng. Tất cả đều đang thở dốc vẻ vô cùng mệt mỏi. Đáng lẽ với những đối thủ như thế này thì 1 cú [Bộc phá Quyền] là kết thúc nhưng nó không hề chết nên tôi chẳng thể dùng chiêu đấy được

Có vẻ như Liza đã dùng hết sức của mình, con bé gục xuống thở hổn hển trên mặt đất. Misa và Sylphia chắc cũng gần như vậy. Họ không thể cầm cự lâu hơn nữa.

“Mày yếu thật đấy” Waru
Giọng nói này là….Waru

“Có mỗi 1 con khỉ mà cũng không đánh bại được…” Waru

“Thôi để tao sử lí nó cho gọn”

Nói xong Waru đẩy tôi vào 1 không gian khác. Tôi vẫn nhìn thấy, cảm nhận thấy nhưng cơ thể tôi không thể cử động theo ý muốn mà nó cử động theo điều Waru muốn. Có vẻ như tại lần trước tôi ngất xỉu nên không biết điều này.

“Con khỉ ngu dốt kia, lao vào đây tao sẽ xử đẹp mày” Waru

Thiếc giáp vương gào rú lao tới. Waru chỉ mỉm cười.

[Hỏa pháo liên thanh]

Đôi tay của Waru chìm trong lửa. Cậu ta liên tục xả chiêu vào con khỉ, nó quị gối trong chốc lát. Tại sao chứ ???

Thiếc hầu vương điên loạn cào đất bắn tung tóa, dưới chân nó là những hố sâu cả nữa mét đều tăm tắp.

“Chơi đừa vậy đủ rồi” Waru

[1000 đô C]

Con khỉ bốc cháy dữ dội. Nó lăn lộn làm hỏng cả 1 mảng rừng. Nhưng cuối cùng nó cũng cháy hoàn toàn thanh tro.

“Đây…là sức mạnh…của Waru sao” Kaitou

“Mày vẫn còn yếu lắm thằng nhóc con ạ” Waru
“Kaitou, cậu không sao chứ” Misa

“Chủ nhân” Hii

Hii nhảy thẳng lên đầu Waru nằm

“Trán ra coi, con nhóc này, tao không phải Kaitou”

“WARU” Miisa, Liza, Sylphia, Hii

“Không như tên ngốc ấy tao không có hứng thú chơi cùng lũ đàn bà chúng mày, nên là làm ơn tránh xa tao ra” Waru

“Tụi bay có thích nó thì cũng đừng có lôi tao vào 3 cái truyện này, rắc rối lắm”

Nói xong 4 người kia đỏ mặt thật khó hiểu

Ngay lập tức Waru biến mất trả cơ thế cho Kaitou

Tại 1 nơi không xa

Hukmm. "Thằng nhóc này khá thú vị đấy" ???

Nói rồi người bí ẩn biến mất vào trong bón tối

T/g: Tuần trước không có chương do thằng edit nghỉ việc sorry mọi người nha
Edit: Thằng tác giả nó xiaolin đó, do nó lười viết chứ tui là 1 con ong cần mẫn và chăm chỉ làm gì có truyện bỏ bê công việc được
T/g: Nghiên cứu đuổi việc thằng Edit vì dám bóc phốt tác giả

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI