Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 31: Hang goblin


trước sau

1 tuần sau ngày chiến đấu với Thiếc Hầu vương, tôi mới thấy mình thật yếu đuối và cố gắng rất nhiều. Tôi không thể đổ thừa cho Waru quá mạnh, vì chúng tôi tuy 2 mà một, nếu có sự trênh lệch ở đây thì rõ ràng là do cậu ta đã cố gắng rất nhiều. Mặc dù nhìn cậu ta có vẻ tự cao nhưng tôi biết rằng cậu ta đã tập luyện đến hộc máu ra để được như vậy. Thứ duy nhất cậu ta hơn tôi là trong tâm trí cậu ta có thể tạo ra những địa hình tập luyện khác nhau. Nếu muốn mạnh hơn thì tôi phải tự đẩy bản thân vượt qua giới hạn. Không tôi sẽ mãi chỉ là thằng thấp kém sau cậu ta.

"Haizz, phải làm sao bây giờ" Kaitou

"Mày Nên chấp nhận là mình yếu ơn tao đi, Kaitou ak`" Waru

"Mày im đi" Kaitou

"Thôi tao đi tập luyện đây, không rảnh mà nói truyện với thằng trẻ trâu như mày. Tao nói thật nếu mà còn tiếp tục đi với đám đàn bà ấy thì sẽ không bao giờ lãnh hội được sức mạnh thật sự đâu. Há há há..." Waru

Nói xong hắn biến mất. Lời nói của hắn làm tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải sử lí thế nào trong tình huống này. Thật sự là những cô gái ấy cản tôi tiến bước sao....

Tại hội mạo hiểm gia

"Chào Kaitou" Cateri (Nếu ai ko nhớ thì Cateri là chị gái làm ở hội mạo hiểm :)

"Em chào chị" Kaitou

"Hôm nay em làm nhiệm vụ 1 mình a`"

"Dạ vâng" Kaitou

Vì là Rank D lên tôi chỉ có thể nhận nhiệm vụ Rank C, thế nên tôi quyết định chọn tiêu diệt căn cứ của goblin vì chỉ cần hoàn thành 1 nhiệm vụ nữa là tôi sẽ lên C. Tuy đây chỉ là 1 căn cứ nhỏ nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi nhưng việc để nó cho những mạo hiểm gia cấp D làm thì cũng có vẻ hơi nguy hiểm.

2 tiếng sau

Tôi đang vào trong hang goblin. Xác goblin bị tôi giết lăn lốc trên mặt đất. Mỗi con bị lấy 1 mẩu tai để làm dấu. Thực chất tiền thưởng cũng chẳng để là gì vì tôi đã quá giàu rồi. Nhưng mà thừa còn hơn thiếu lên tôi quyết định nhặt chúng.

"Cái hang động này to hơn mình nghĩ. Chẳng có vẻ gì là cho mạo hiểm gia cấp D cả.

Đột nhiên tôi thấy 1 con goblin đen. Nó có vẻ ngoài rất lạ nên tôi quyết định đuổi theo, không biết là nó có đáng giá hay không nữa. Sau 1 hồi thì nó chạy vô 1 ngõ cụt và biến mất. Truyện gì xảy ra không biết. Tôi sờ soạn xung quanh để kiểm tra. Khi vô tình chạm hải 1 viên đá thì có 1 đường hầm nhỏ mở ra. Cái này là....

Goblin không thể đủ thông minh mà làm ra cái mật thất này được. Chỉ có 1 khả năng đó là con người hoặc 1 giống loài có chi thức cao tạo ra nó.

Vì tò mò nên tôi quyết định bò vào mà không thèm nghĩ nguy hiểm gì đang đợi tôi ở phía trước.

Trong hang được thiết kế như 1 lăng mộ với những trạm khắc kì lạ và 1 chiếc quan tài cỡ lớn ở chính giữa. Quan tài được làm bằng 1 loại đá xanh biếc xung quanh đóng 9 cây đinh đen tạo cảm giác vô cùng chắc chắn. Kaitou có chút do dự tiến vào, nhìn theo hình dáng và kích thước này thì có lẽ cậu không thể mở bằng cách thường. Nhưng nếu sử dụng ma thuật thì cậu lại có linh cảm xấu về việc này.

Do dự 1 lúc Kaitou định rút lui kêu người tới giúp, nhưng Waru đột nhiên xuất hiện. "Này mày định đi đâu đấy??? Không phải đây là 1 việc rất thú vị hay sao. Mày không tò mò bên trong nó có gì à"

"Im đi, lỡ biết đâu nó quá nguy hiểm thì làm sao tao với mày chạy qua cái lỗ bé tí kia được"

"Mày nghĩ tao là ai chứ hả. Nếu mày không làm thì tao làm" Waru

Nói xong Waru nhập vào trong thân xác của Katou và tự động tiến tới cỗ quan tài.

"Này, trả thân xác cho tao mau..."Kaitou

"Mày im đi, ồn quá" Waru

Nói xong cậu ta tiến tới quan tài. Định dùng hết sức đốt chảy những cây đinh bằng sắt đen, nhưng đột nhiên chân cậu mắc phải 1 cái gì đó. Nhìn xuống là 1 sợi đây màu xanh, trùng với mà của cỗ quan tài. Chính vì vậy mà Waru không hề để ý đến nó. Cả hầm mộ như chuẩn bị sập xuống. 1 vòng tròn sáng xung quanh, có lẽ đây là 1 vòng ma pháp để kích hoạt cái bẫy này.

Mặt đất nứt ra làm đôi, Waru rơi xuống bên dưới. Mặc dù cậu đã định khing công đến lối ra, nhưng giờ để ý thì cũng đã qua muộn. Cửa hang đóng lại từ bao giờ

"Mẹ nó chứ" Waru

Vừa mới chạm đất thì đèn sáng lên cùng với lời nói bí ẩn không biết là nam hay nữ từ đâu vang đến

"Chào mừng đã đến mê cung của các hoàng tử địa ngục"

T/g: Có lẽ đến đây chúng ta phải tạm thời chia tay với Misa, Liza, Sylphia và Hii. Vì mình quyết định mình sẽ viết về cuộc phiêu ưu của Kaitou và Waru dưới mê cung này trong 1 đến 2 năm tới(thời gian trong truyện). Sẽ có thêm 1, 2 nhân vật mới xuất hiện và chúng ta hi vọng rằng sẽ được gặp lại những người bọn họ vào 1 ngày không xa. Có thể 5 hay 6 tháng tới(thời gian thực)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI