Yêu em bằng cả trái tim

Chương 27: Chương 27


trước sau

Về tới nhà Thương liền bắt tay vào công đoạn chuẩn bị bữa sáng nhưng vì mải lo nghĩ chuyện của chị My , ko may cô cắt tin tay . Nam bước xuống từ gác , chứng kiến cảnh cô bị dao cứa trúng tay . Mặc dù máu chảy lênh láng nhưng mặt cô lại đơ như thể ko hề có chuyện gì xảy ra .

" ĐƯA TAY CHO ANH NGAY " Nam quát lớn , dùng bông gạc thấm máu và băng bó cho cô .

Hồn trở lại thân xác , nhận ra mình bị đứt tay Thương mới hốt hoảng kêu oai oái : " Anh nhẹ tay chút đi , đau quá ! " Anh nhíu mày , tại sao vừa nãy cô ko kêu như thế đi .
" Tôi đã gặp chị My rồi " Thương vừa nói vừa để ý tới thái độ của anh . Cô chỉ là muốn xem phản ứng như thế nào . Ai ngờ anh chỉ đáp trả gọn nhẹ : " Vậy à ? My có khoẻ ko ? "

Cô hậm hực ko thèm trả lời vì kết quả ko như mong muốn . Ăn cơm xong cô đi làm luôn . Nam cũng lái ô tô đến công ty , vừa xuống xe anh đã bị một người đàn ông cao to , lực lưỡng dùng gậy đánh vào gáy khiến anh ngất xỉu tại chỗ .

Bọn họ đưa anh tới một nhà kho bỏ hoang , trói chặt hai tay anh lại . Khi tỉnh dậy , anh thấy Long đang đứng trước mặt anh . Vẻ mặt cậu ta rất hung dữ , dường như vừa cãi lộn với ai đó một trận dữ dội .

" Yo ! Tỉnh rồi à ? " Cậu ta giơ tay lên chào Nam , tươi cười châm hai điếu thuốc , hít một hơi rồi phả vào mặt anh : " Nói cho cậu biết tôi vừa cãi nhau với mẹ . Kết quả bà già thản nhiên cho tôi một bạt tay đau rát "

Nam nhìn phần má trái của Long , quả nhiên nói hơi đau thì cũng ko đúng lắm vì nó còn in hằn năm vết ngón tay . Anh cười giễu cợt : " Vậy chắc cậu thua "

Đoạn cậu ta bỗng đổi sắc mặt túm chặt cổ áo anh , gằn từng chữ : " Nếu hôm nay cậu ko nói ra tung tích của My , tôi sẽ khiến cậu ko còn hít thở bầu ko khí với vợ con cậu " Biết Long nghiêm túc , anh bắt đầu lo lắng chọn lựa giữa một bên là bạn , bên kia là tình .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI