Yêu em bằng cả trái tim

Chương 35: Chương 35


trước sau

Mẹ mua về một giỏ hoa quả tươi ngon , bà bảo Thương : " Con gọt hết vỏ rồi để vào hộp đem tới bệnh viện cho Nam nhé " Cô gật đầu làm ngay . Có lẽ cô cảm thấy ngay chính lúc này bản thân mình phải thay đổi , đúng là cô ghét Nam vì anh mà cuộc đời cô gặp sóng gió , ko được êm đẹp như các bạn trang lứa . Tuy nhiên cô biết anh yêu mình thật lòng , nếu là người ko trách nhiệm , anh sẽ ko hỏi xin cưới cô đâu . Và anh khác hoàn toàn với bao người đàn ông khác mà cô từng gặp .

Thương thay quần áo rồi bỏ hộp hoa quả đã gọt sạch cho vào túi , cô hí hửng tới bệnh viện . Cô chỉ đơn giản là muốn gây bất ngờ cho anh , nghĩ tới cảnh cô đút cho anh bỗng nhiên trong lòng cô ánh lên niềm hạnh phúc .

Tới nơi cô thấy cửa ko khoá , định mở cửa bước vào ai ngờ chứng kiến cảnh My đang đút từng muỗng cháo cho Nam ăn . Hai người họ trông vô cùng thân mật , thậm chí có một cô y tá còn nhắc nhở cô : " Cô à , đừng làm phiền đôi vợ chồng son " Cầm chặt hộp hoa quả , cô lạnh lùng vứt cái hộp vào thùng rác ngay cạnh chân phải trước sự ngạc nhiên của cô y tá .

Cô vùng vằng bỏ đi , thầm trách ông trời thật trớ trêu nếu đã nối duyên giữa cô và anh rồi thì tại sao còn gây nhiều trở ngại như vậy . Sao cô ko thể như Ngọc - yêu nhau được ba năm thì kết hôn , có một cặp sinh đôi bụ bẫm , dễ thương . Hai vợ chồng chưa từng xảy ra xích mích hay cãi cọ một lần nào . Còn cô , đứng trên danh nghĩa người vợ danh chính ngôn thuận nhưng lại bị bạn thân của chồng ngang nhiên nẫng tay chân mà lại còn là chị em cây khế vô cùng thân thiết .

My đút hết bát cháo cho Nam thì dặn dò anh đủ kiểu nhưng trọng tâm nhất vẫn là việc chú ý giữ gìn sức khoẻ . Lúc nghe tin anh bị tai nạn , cô vô cùng hốt hoảng , mặc kệ luôn chuyện mình đang chuẩn bị phỏng vấn để tới thăm hỏi anh . Nghĩ lại cô ko thấy hối hận chút nào vì nếu ngày hôm nay cô nặng tình hơn bên công việc mà anh ko may mắn bị tử thần cướp đi thì cô sẽ cảm thấy day dứt mãi mãi .

" Sắp tối rồi cậu cũng về đi " Lác thấy trời bắt đầu tối , Nam sợ My bị cảm lạnh nên mới nhắc nhở cô .

Vẻ mặt My ko được tốt lắm , cô muốn chăm sóc cho Nam đêm nay nhưng thấy anh đuổi khéo , cô ko thể nói thành lời đành gật đầu qua loa : " Vậy cậu nhớ chăm sóc bản thân , mình đi đây "

" Ừ , đi đường cẩn thận "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI