Yêu em bằng cả trái tim

Chương 4: Chương 4


trước sau

Chị My gọi điện rủ đi ăn , Thương đồng ý liền , ăn mặc như công chúa nha . Đến nơi mới biết trái đất hình cầu và nó thật nhỏ bé . Sau chị My là năm tên vịt đực hôm nọ , đại ca Long nhìn cô ko có nấy một tí thiện cảm nào . Ngoài trừ boy cute , hiền lành kia thì cô chẳng muốn nhìn , xúc phạm con mắt lắm .

" Sao chị bảo mỗi hai chị em mình ? " Cảm giác bị lừa í , thấm đến từng giọt cuối cùng .
Chị My cười trừ , gắp một cái bánh màn thầu to nhất vào bát của cô : " Ngoài em ra chị chẳng còn người bạn nào khác " Lời chị nói thực sự khiến cô ko thể chê trách nổi , đành cắn bánh ăn trong thầm lặng .

" Ăn xong chúng ta đi tăng hai vì sinh nhật My , anh ko đến được nên ngày hôm nay anh sẽ trả tiền " Long tuyên bố dõng dạc , nhìn My đầy âu yếm .

Nghe đại ca Long nói ko chừa một câu nào , Thương cười tít mắt , bổn cô nương chính là thích nhất câu " anh sẽ trả tiền " đấy . Vụ bánh mì thịt cô phải trả thù vì thế tốt nhất hắn nên vui đi . Lát nữa hắn nhất định ko thể ngờ tới một đứa con gái thân hình mảnh mai , nhỏ nhắn này lại ăn khoẻ đến mức nào đâu .

" Sao nhìn em hạnh phúc vậy ? Anh tự giới thiệu anh là Nam " Từ lúc gặp Thương ở nhà My , anh đã để ý đến cô rồi . Người gì mà vô tư , hồn nhiên thế ko biết . Lại xinh xắn , dễ thương , mỗi tội chẳng chịu mở lòng với anh gì cả .

Cô bày tỏ gương mặt chán ghét : " Ko liên quan tới anh , để yên cho tôi còn ăn " .

Hết tăng một bọn họ đi tăng hai thật , lần này là karaoke mới đau chứ ? Nếu là ăn thì bây giờ tên đại ca Long kia phải khóc thét nhưng hắn cao tay hơn đưa cả nhóm đi hắn . Làm sao trả thù được khi trên bàn là cả một két bia , hai đĩa hướng dương . Đừng nói là hắn cạn tiền rồi nhé .

" Em muốn hát bài gì , anh chọn cho " Nãy giờ Nam chỉ chú ý tới Thương , thấy mặt cô khó chịu , anh liền nghĩ kiểu này chắc ko được hát đây .

Bảo cô hát thà bảo cô gào cho nó nhanh , ai nói mặt xinh là hát hay . Ví dụ như Jang Mi chẳng hạn , ừ thị chị ấy xinh đẹp và hát hay thật . Nhưng xin chị đừng ám em nữa được ko ? Ngoài đời ai cũng kêu : " Thương xinh thế này chắc hát hay lắm nhỉ ? " Dạ xin thưa luôn cho nhanh gọn là : " Nếu muốn nghe cháu hát thì cô , chú , bác , dì chạy ra ao nghe tiếng vịt kêu có khi lại hay hơn ấy "

" Ko muốn , ko có hứng" Cô liền chạy ra ngoài , đằng sau Nam với gương mặt ngỡ ngàng đuổi theo sát nút .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI