Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

Chương 14: 14: Vai phụ


trước sau

-Hạo Thạc à? Anh mới thấy nó đi với Doãn Kỳ ở quán SOPE ăn ngon lành kìa
Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn vừa bước vào đã nghe câu hỏi của Chí Mẫn liền mở miệng trả lời, còn nó nghe xong vận dụng trí thông minh mình tích góp từ nhỏ đến lớn phân tích một hồi cũng hiểu ra "ấy ấy" Khiết Nghiên nói là ai, coi bộ Mộc Kiều thấy vậy mà tinh mắt gớm ghép đôi 2 người mặc dù hơi khác biệt nhưng đầy gian tình này thành một cặp
-Sao 2 tên đó lúc nào cũng đánh lẻ đi riêng thế chứ?_Điền Chính Quốc bực tức nói một phần vì 2 ông anh đi ăn không rủ mình, phần còn lại là do chơi game thua Kim Tại Hưởng và bị anh chàng chọc đến phát bực
-Đâu chỉ có 2 tên đó couple Trân-Tuấn của chúng ta tần suất đi chung cũng không phải ít a~
Phác Chí Mẫn mới trêu một tí đã nhận được cái cú đầu đau đớn từ vị trí anh cả Kim riêng Nam Tuấn chỉ cười khẽ, không lẽ nguyên cái công ty toàn trai đẹp mà ai cũng có cặp hết rồi hay sao thế nhỉ? Đi làm ngày đầu nó phải tiếp thu bao nhiêu gian tình của mấy mỹ nam vào đầu, có khi nào ở cái công ty này lâu ngày dài tháng nó biến thành một con hủ nó chân chính luôn không nhỉ? Có nguy cơ lắm chứ
-Mọi người chuẩn bị đi, chủ tịch nói 10 phút sau xuất phát đừng có giỡn nữa
Nam Tuấn từ tốn nhắc nhở khiến cả đám người kia thở dài, lại sắp bị đè chết do cái đống lịch trình chặt kín đến hết cả tuần mà nản
-Tự nhiên em muốn làm producer hay dạy nhảy giống với các anh dễ sợ_Kim Tại Hưởng thở dài đầy mệt mỏi xong đứng lên sẵn tay kéo luôn Chính Quốc lười biếng định cắm rễ luôn ở đây không muốn đi làm việc
-Đừng có nói vậy nhóc con, không nhớ có lúc Hạo Thạc làm việc quá sức do phải dạy cho đám nhóc thực tập kia đến ngất luôn hay sao? còn Nam Tuấn với Doãn Kỳ thì số lần bị stress tỉ lệ thuận với số lần mấy nhóc chơi game đó_Kim Thạc Trân nhăn mặt không đồng tình với Tại Hưởng nói lại còn người em thấy cũng đúng nên chả nói gì thêm
-Dừng nói chuyện được rồi, giờ tụi mình phải ra chiến trường, tạm biệt mọi người nha
Phác Chí Mẫn chào tạm biệt rồi kéo Thạc Trân, Nam Tuấn, Chính Quốc, Tại Hưởng ra ngoài để chuẩn bị lên đường hành quân, phải công nhận thiếu mấy tên này không khí giảm đi không ít, giờ mới thấy sai lầm khi làm quản lý cho Thiên Vũ nghĩ sao để cho 2 đứa ít nói "sương sương" ở chung chỗ với nhau vậy trời, mai mốt tự kỉ chết sớm chứ ít lợi quái gì
-Kì Nhiên, chị không khỏe ạ? Em thấy sáng giờ chị cứ lầm lì sao ấy
La Khiết Nghiên hỏi, thật thì Kì Nhiên là một con người tính khí thất thường lắm, lúc thì nói nhiều đến người khác muốn thẻo cái mỏ nó đem đi bỏ đôi khi lại im như một soái tỷ lạnh lùng đầy khí chất, nghe gái xinh quan tâm nó đang cầm cốc nước uống một ngụm xong lười biếng mở miệng trả lời
-Không đâu, tại hơi mệt mà sao em ở đây? không chạy show?
-Em đóng phim chung với Thiên Vũ á nên mai mới xuất phát
WHAT??? ông chủ tịch bộ định cho người theo giám sát Thiên Vũ hay gì tới đóng có bộ phim lại cho thêm gà của mình vào theo hắn ta vậy chứ
-Haha chị đừng dùng vẻ mặt hốt hoảng thế chứ, tại em thích vai nữ phụ trong phim nên mới đi thử vai ai ngờ đây là bộ Thiên Vũ chọn để lấn sân qua diễn xuất thôi chứ em không có tính bám người đâu, em chỉ bám anh Doãn Kỳ thôi chứ Thiên Vũ không có cửa
La Khiết Nghiên cười xinh nhìn nó giải thích, nghe xong Kì Nhiên chỉ gật đầu làm mặt như vẻ "à, ra vậy" mà giờ nghĩ lại sao nó lại phải lo cho Thiên Vũ có thêm người theo dõi chứ? tên đó mất tự do thì liên quan quái gì đến mỹ nhân như nó? Chắc lại là lòng từ bi thấy có lỗi với Thiên Vũ vụ mình là gián điệp của bà Kình rồi, hazzz tốt quá hay suy nghĩ nhiều cũng khổ lắm chứ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI