Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

Chương 29: 29


trước sau

Nguyên một ngày hôm đó Lam Kì Nhiên chỉ nằm ở nhà hết đọc sách, lướt wed, ăn, rồi nằm ngủ đến tối rất là thư thả mặc cho con bạn cùng phòng vừa tâm sự xong là phải phóng đi làm việc tới tối mới về đến nhà

- Nhiên dậy đi, có việc cho cậu này
- Ưm~, tớ đang ngủ ngon_Nghe giọng nói nhẹ nhàng có chút mệt mỏi trong đó cô mới miễn cưỡng ngồi dậy, dụi dụi mắt một chút cho tỉnh ngủ
- Chụp một tấm ảnh để làm điểm nhấn với mạng xã hội kìa
- Ai chụp?
- Cậu
- Không ý tớ là ai chụp cho tớ?
- Kiều Kiều chứ ai...nè nha đừng có thái độ, tớ chụp là hơi bị vjp đó nha

Chót lòng tin Mộc Kiều một lần, mong là lựa chọn này là đúng đắn nếu không Lam Kì Nhiên sẽ bị chửi đến độ chẳng có một cơ hội lật ngược ván cờ khiến mấy cái con người vô duyên, rảnh rỗi kia tự vả được
Lựa một hồi Mộc Kiều ném chiếc áo sơ mi đen từ trong tủ ra cho cô, riêng ai kia có chút không tin tưởng, liệu ăn mặc có phải hơi khiến người khác cảm thấy ghét càng thêm ghét? Nhiên Nhiên hổng muốn trở thành cô nàng sexy đâu a~, cô muốn làm thiên thần màu trắng cơ

- Cái này được gọi là đánh đòn tâm lí, mấy người kia cứ tưởng cậu giống như bạch liên hoa đeo bám thần tượng họ thì mình phải làm một cú khiến cậu trở nên quyến rũ
- Vậy thì thay gì là bạch liên hoa tớ sẽ bị chửi là hồ ly tinh?
- Mấy đứa tạo nghiệp chắc sẽ nói vậy thật nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, màu đen rất hợp với khí chất và màu tóc của cậu

Vẫn là chịu thua Mộc Kiều đi. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, định bàn lại vấn đề trang phục với Mộc Kiều bởi vì nó đúng là rất không hợp với cô thì trong phòng lại có vị khách không mời, cả 2 đưa mắt nhìn nhau nhất thời bất động

- Này này, tôi còn ở đây, ánh mắt hai người thu lại chút đi_Mộc Kiều chợt cảm thấy mình dù đã 20 mấy vẫn nhỏ bé đến nỗi có vài người quên mất sự hiện diện
- À ừm Mộc Kiều này hay là để sáng mai đi, chúng ta đi mua sắm rồi lựa chỗ nào đẹp đẹp hả chụp
- Không được! cậu mặc như vậy mới là hình mẫu tớ tưởng tượng ra, nhìn đi da cậu mặc màu đen trắng cực luôn, lại thêm mái tóc dài, đặc biệt khung quai xanh quá hút mắt. Đến Thiên Vũ quen nhìn mỹ nhân còn ngớ người khi thấy có nghĩa sức của cậu rất lớn
- Khụ khụ...thì anh Khánh Phong nói với tôi là các cô nên nhanh một chút, chụp một vài tấm bình thường là được tại mấy bình luận ác ý nhắm đến cô ngày càng nhiều, chủ yếu là bash nhan sắc

Cô đang cảm thấy rất vi diệu vì mình chẳng làm gì cũng bị dính đạn. Kình Thiên Vũ đang có gắng hết mình để lái qua vấn đề khác. Đúng là lúc nảy Kì Nhiên đẹp quá mức cho phép nhưng đó chỉ là do bất ngờ chứ chắc không có ý nghĩ gì khác đâu ha? Nghe hai người kia nói chuyện Lam Kì Nhiên chỉ gãi gãi đầu lười biếng khẽ lên tiếng thúc giục, trong cái dáng vẻ này cực kì giống bad girl, cực kì mê người

- Rồi rồi, Mộc Kiều nhanh lấy đồ nghề làm cho xong cái trò phiền phức này đi
- Haha thật ngại quá, máy chụp ảnh xịn xò cùng với điện thoại tớ để quên ở công ty, định mượn điện thoại cậu thì thấy nó đang yếu ớt nắm lấy nguồn pin không còn bao nhiêu may thay Thiên Vũ đến vì vậy, cho tôi mượn điện thoại cậu nha

Nghe một dòng diễn thuyết dài dòng của Mộc Kiều hai con người bất giác đen mặt, muốn mượn cái gì có thể nói ngay vào trong tâm cơ mà. Kình Thiên Vũ nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho Mộc Kiều rồi tìm một chỗ ngồi được. Nói chung trong việc này người khổ nhất vẫn là họ Lam, ăn mặc như thế này đã ngại lại còn có thêm một tên ngồi nhìn, đm đúng là muốn tìm nơi nào đó ngồi khóc

Sa 30 phút miệt mài do người chụp chơi hệ hoàn hảo thì cô đã có một tấm ảnh đẹp xuất sắc. Góc nghiêng hoàn hảo, ánh mắt mạnh mẽ của soái tỷ, nụ cười mỉm vừa quý phái lại có chút cao ngạo, mái tóc dài được bàn tay nhỏ nhắn vừa nhìn đã muốn nắm vén qua một bên làm bờ vai trắng noãn do cái hiện ra do cái áo quá rộng. Quả thật mỹ nhân của hàng loạt mỹ nhân, may mà Kình Thiên Vũ là người kìm nén khá tốt đối với 30 phút nảy giờ chỉ là nhìn không rời mắt chứ chả có phản ứng nào là quá mạnh. Mộc Kiều chụp xong gửi ảnh qua máy của Kì Nhiên liền đem trả Thiên Vũ, hắn cũng rất cố gắng bình thản mà đi khỏi căn phòng này

- Để tớ đăng lên rồi ngủ chứ nảy giờ tớ chiến đấu quá cực khổ rồi
- Ngủ ngon

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI