Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 13: Chương 14:


trước sau

Nước mắt cô chực rơi ra, từng giọt từng giọt rồi tuôn trào ra , giọng nghẹn ngào - Haha.. anh nói tôi không xứng, chỗ nào không xứng với anh, tôi xinh đẹp gia đình khá giả, lẽo đẽo theo anh từ cấp hai một lòng một dạ mà yêu thương anh, kiên trì quan tâm anh mặc kệ anh liên tục xua đuổi tôi, một câu cảm ơn anh cũng không muốn nói với tôi. Để rồi bây giờ tôi nhận được gì là lời nói lành lùng tàn nhẫn này của anh, anh nghĩ mình có tư cách nói những lời đó với tôi sao. Được không xuất hiện thì không xuất hiện, tôi cũng không cần."

Đến đây nước mắt cô đã rơi ướt khuôn mặt không hiểu sao hắn lòng cậu dâng lên chút bực bội, nhưng chỉ im lặng nhìn cô bỏ đi.

* * * * * *

Buổi tối tại Mạc gia.

Hắn cau mày dằn lấy điều khiển TV chuyển kênh.

- Này ,mau chuyển lại cho tôi, sắp tới cảnh anh ta đuổi theo cô ấy rồi.." cô vừa nói vừa thút thít.

- Loại tình cảm sướt mướt này mà hay ho gì, chuyển kênh đấu vật còn hay hơn." Thật ra hắn bực mình khi nhìn cô khóc.

- Hai người đàn ông vật qua vật lại thì hay chắc, nhanh lên , nhanh lên, " cô lấy điều khiển chuyển lại kênh PhimHay.

Trên màn hình rộng lớn hiện ra hai người đang dằn co , nam.chính kéo tay nữ chính < - Em đừng đi, anh sai rồi , đây chỉ là hiểu lầm cô ta là quyến rũ anh > < - Anh buông ra, em đau khổ như vậy là quá đủ rồi, em không chịu được nữa... huhuhu> bla...bla..blaaa..

Tiếng nấc vang lên - Tên khốn kiếp, phản bội mà còn dám mặt dày nói bị quyến rũ, huhuhu.. tội nghiệp chị ấy "

Hắn thật chịu hết nỗi đi đến rút luôn dây điện nối với TV ra , TV phực một cái tắt lịm .

Đang khúc quan trọng ,cô hét lên - Tên điên ,mau cấm điện vào cho tôi.

- Không cấm. " hắn đứng đó cầm dây điện quơ quơ trước mặt.

Cô đứng dậy phóng tới chỗ hắn giựt lại dây điện nhưng hắn đã sớm giơ cao tay lên, với chiều cao này cô vốn dĩ với không tới.

Cô tức giận đá mạnh vào chân hắn , khiến hắn đau để nhân cơ hội dằn lấy dây điện ,nhưng không ngờ hắn vẫn đứng sững ra đó một chút đau đớn cũng không có.

Cô tưởng mình lầm giơ chân đá thêm hai ba cái nữa nhưng hắn vẫn đững ngây ra đó , tên này làm bằng sắt đá hay sao . Hắn không đau nhưng các đầu ngón chân cô bắt đầu âm ỉ rồi .

Nhìn bộ dạng ngây ngốc khuôn mặt đỏ ửng của cô hắn thật sự kiềm nén không được phụt một cái cười ầm lên .

- Anh cười cái quái gì." cô hét hết sức vào mặt hắn.

Trả lời cô lại là tiếng cười.

- Anh im ngay cho tôi " cô lấy tay bịt miệng hắn lại.

- ưm ...ưm.."

- Hai đứa mau xuống ăn cơm, " giọng mẹ Mạc dưới nhà bếp vọng lên.

- Coi như hôm nay anh may mắn, xuống mà cảm ơn mẹ tôi. " cô hừ lạnh tính đánh cho hắn một trận.

Trả lời vẫn là tiếng cười.

Cái tên đáng chết này sao cứ cười hoài - Aaaaaaaaa.... tôi phải đánh anh chết " cô hét lên, thật sự tức điên mà.

Ba mẹ Mạc dưới nhà bếp vẫn hoạt động bình thường như không có gì xảy ra, chẳng màn quan tâm.

Cô nhảy lên lấy tay kiềm cổ hắn kéo xuống, tay nắm thành quyền đấm liên tục vào má phải má trái hắn.

Hắn vẫn nhắm mắt chịu trận, hai tay thì đang ôm eo cô xốc áo lên vuốt ve , khuôn mặt lại có nét hưởng thụ.

Cảm giác hơi ngứa ngáy dưới bụng truyền lên ,nhìn xuống một cảnh tượng bắt mắt đang tiêm máu điên cho cô. Áo bị xốc cao bàn tay nào đó đang di chuyển lên tới áo ngực cô luồn vào trong mà vuốt ve, khuôn mặt còn lộ ra vẻ hưởng thụ.

Cô không nói giơ một chân đá vào bộ vị của hắn. Cảm giác đau đớn truyền tới hắn la lên một tiếng lập tức té xuống sàn nhà tay vịn chặt nơi đó, khuôn mặt nhăn nhúm lại dần đỏ lên ánh mắt trừng cô .

- Em...e..m..đúng là..ác độc.. aaa..." hắn nặn ra từng chữ.

- Haha... tôi như vậy là quá nương tay rồi , muốn tôi đá thêm một phát xem anh còn có thể lấy vợ không." cô không chút lo lắng , phải nói là cô đang kiềm nén không cho hắn thêm một đạp nữa.

-------------------------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI