Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 14: Chương - Chương 15


trước sau

- Mấy hôm nay không thấy cô Khiết...Khiết gì đó...."

- Khiết Nha" cậu cau mày.

- Ừ..ừ..đúng rồi, sao không thấy cô ấy tìm cậu nữa." cô xoay xuống bàn cậu hỏi.

- Tìm tôi làm gì , thôi quay lên đi ,cô giáo sắp vào rồi." cậu cau mày đẩy vai cô lên .

- Làm gì mà bực bội chứ, chỉ hỏi thôi mà." cô thầm thì một mình, hay bị cô ấy đá rồi nhỉ, bình thường cậu ta đá con gái cậu ta vẫn vui mà. Đúng, hẳn là cô ấy đá cậu ta, hahaha, không ngờ có một ngày cậu bị như vậy. Tâm tình cô bỗng tốt lên.

Không hiểu sao mấy ngày hôm.nay không bị cô ta bám đuôi cậu lại thấy bứt rứt trong người nhỉ? Đáng ra nên vui mới phải, chắc chỉ là ảo giác chắc mình bực mình chuyện gì đó mà mình quên thôi, chắc chắn không phải vì cô ta.

* * * * * *

Buổi tối tại Mạc gia.

- Hôm nay ba mẹ phải đi dự tiệc cưới của bạn, cơm nấu sẵn rồi tự hâm lại mà ăn đi nhé! Đừng cãi nhau đấy." Mẹ Mạc căn dặn kĩ càng.

- Bọn nó cũng lớn rồi bà lo gì chứ." Ba Mạc kéo tay bà.

- Đúng đấy, ba mẹ yên tâm đi đi." cả hai đồng thanh.

- Ba con mấy người chỉ giỏi nhiêu đó thôi"

- Thôi, thôi được rồi" Ba Mạc kéo tay bà ra xe.

Xe đã chạy ra cổng, hắn lập tức nhào tới ôm eo cô đè lên sofa hôn tới tấp, mắt ,mũi miệng không chừa chỗ nào.

- Buông ra ngay, em phải đi hâm đồ ăn." cô cau mày đẩy tên chết bầm nào đấy đang úp mặt vào cổ cô ra.

- Anh không muốn ăn cơm"

- Gì đây, đang làm nũng đấy à cái tên già này." cô cau mày nhưng thật ra thấy rất dễ thương, không ngờ hắn cũng có mặt này.

- Ừ, anh không muốn ăn cơm."

- Thế muốn ăn gì hôm nay đại gia cho cưng ăn thõa thích." cô nghênh mặt . ( Diễn sâu quá chế !!)

- Ăn em." hắn trả lời gọn gàng , kiểu như đó là điều đương nhiên.

- Này, muốn chết hả. Nghiêm túc chút đi " cô hét lên , lúc nào cũng động dục được. Hừ, quá đáng.

- Anh rất nghiêm túc." hắn vùi sâu vào cổ cô thổi hơi nóng.

- Biến ngay" Mặt cô đỏ ửng lên, dùng sức hét thật to.

Hắn không trả lời dùng ngón tay chọc vào eo cô. Cô lập tức giãy giụa - Dừng....haha...lại....hahah..."

- Dám mắng anh, tội không thể tha." hắn nín cười tiếp tục chọc.

- Dừng... lạ....i.....haha"

Lần nay hắn dừng lại - Làm sai phải thế nào "

Bụng vẫn còn hơi đau, cô trừng mắt nhưng phải nâng đầu lên hôn hắn một cái.

- Như vậy là xong sao , tội nặng phải hôn sâu hơn mới được."

- Anh...Biến! Thái!.. ưm....ưm....."

- Này ,hai đứa có thấy cái túi mẹ bỏ trên sofa....a..." Ba Mẹ Mạc sững người đứng ngay cửa.

Đi được nữa đường, Mẹ Mạc tính điện thoại gọi cho cô bạn, lục mãi không thấy mới nhớ mình bỏ quên trên sofa , Ba Mạc đành chở bà quay lại. Vì dừng xe ngoài cổng nên không nghe rõ tiếng xe hay là hai người không để ý nên mới làm ra việc này.

- Hai đứa làm trò gì vậy. " Ba Mạc gằng giọng.

* * *

Hai người đã tách ra ngồi nghiêm túc trên sofa đối diện là Ba Mẹ Mạc.

- Hai đứa giải thích rõ ràng cho Ba." Ông nghiêm túc.

Cô bây giờ đang run rẩy mấp máy môi không ra tiếng.

- Cũng như ba thấy, tụi con yêu nhau" Hắn lạnh nhạt trả lời rồi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô.

- Mày nói cái gì." Ba Mạc khuôn mặt đỏ lên đứng dậy giơ tay tính đánh hắn. Mẹ Mạc kéo tay ông lại để ông ngồi xuống - Có gì từ từ nói, đánh nó cũng không giải quyết được gì ."

- Hai đứa bắt đầu từ lúc nào" Ông bình tĩnh hỏi.

- Từ giây phút con nhìn thấy cô ấy trong nhà này . " ( klq tí nào )

- Con cũng yêu nó" ông nhìn sang cô.

- Con....c..on..dạ...c.on..có." cô lấp bấp ,khuôn mặt tái xanh. Bàn tay bấm chặt bàn tay hắn.

- Các người... các người..." Ông bắt đầu lắp bắp.

- Thôi được rồi, tôi đưa ông về phòng. Các con cũng ngủ sớm đi ,mai rồi nói chuyện " Bà đứng dậy đỡ ông đi về phòng. Bà bình tĩnh vì bà biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này .

- A..n..h...anh phải làm sao." nước mắt cô lưng tròng.

- Ngoan, không sao, có anh em yên tâm . Mọi việc cứ để anh giải quyết, được không." Hắn ôm cô vào lòng hết sức cưng chiều.

- E..m rất sợ."

- Đừng sợ bảo bối, không có gì phải sợ." Hắn giơ tay lau nước mắt cho cô , ôm lấy cô đi lên phòng.

Đặt cô lên giường đắp chăn rồi nằm bên cạnh ôm cô . Hắn nhớ lại ánh mắt trong sáng pha chút sợ sệt lúc bé nhìn hắn, ánh mắt rất đẹp, nhìn vào chỉ muốn ôm lấy bảo vệ thõa sức mà cưng chiều cô.

-------------------------------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI