Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 11: Hôn


trước sau

Cứ nghĩ nó sẽ về lớp để "kêu gọi anh em " nhưng không, lần này nó đi thẳng lên lớp của hắn mà không cần đến sự giúp đỡ của ai.

Chưa kịp gọi tên thì hắn đã xuất hiện, đứng dựa vào thành cửa vẻ lãng tử, phong lưu, tỏ ý trêu ghẹo:

- Mới gặp lúc sáng đây mà giờ nhớ anh rồi à!?

- Bớt có ảo tưởng đi, tôi hỏi anh: hôm qua anh đã làm gì bạn tôi vậy hả?

Nó vừa nói vừa vạch vết thương của Dương ra cho hắn xem. Đáp lại ánh mắt ngại ngùng, khó xử của cô, hắn chỉ cười nhẹ nói:

- Có lầm không vậy, cô em béo ú này là ai anh còn không biết nữa thì nói gì đến làm gì chứ!!!

Đúng là Dương có phần tròn trịa hơn người ta một chút nhưng hắn có cần nói xuất phạm như thế không? Ít nhất cô cũng có gương mặt xinh xắn, dễ thương đâu kém ai.

- Đừng có giả ngu ngơ như thế! Tôi yêu cầu anh phải xin lỗi Dương vì chuyện hôm qua đấy!

- Thôi đi mà Nhi, tao không sao đâu mà với lại đây cũng là một phần lỗi của tao mà.

Cô nói nhỏ vào tai nó, chẳng hiểu vì sao đứng trước hắn cô lại e thẹn đến vậy.

- Mày im đi để tao xử lý, hôm qua hắn có đến nhà tao, đã vậy còn chạy SH nữa. Tao chắc chắn là nếu hắn không chạy quá tốc độ thì không tông vào mày đâu!

Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nên không biết biểu hiện của cô hụt hẫng cỡ nào khi nghe đến ba từ "đến nhà tao" hóa ra hôm qua trông hắn vội vàng như thế là vì đến nhà nó ư? Từ bao giờ nó và hắn lại thân như vậy chứ? Chẳng phải nó nói không thích hắn sao?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô đến nỗi cô chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến nó và hắn đang nói gì nữa. Đến lúc hoàn hồn lại thì cô chỉ kịp nghe hắn nói:

- Nếu em muốn không thành vấn đề nhưng trước hết thì....

Hắn đứng thẳng lên, hướng người về phía nó thật nhanh hắn rút hai tay từ lâu đã yên vị trong túi quần ra ô lấy nó rồi môi kề môi mà hôn nó công khai trước bao ánh sáng trầm trồ của mọi người.

Giây phút đó cô như không dám tin vào mắt mình vậy. Có lẽ cô không bao giờ có thể sánh ngang với nó được, dù cô có học giỏi hay đảm đang đến mức nào đi nữa thì tất cả đều bị lưu mờ bởi ngoại hình và tính cách thu hút sự quan tâm người khác của nó.

Theo bản năng, nó đẩy hắn ta tán một cái như trời giáng. Còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã hứng chịu thêm một cú đấm đao điếng vào bụng đến nỗi phải ngồi quỵ xuống đất nói không nên lời.

Cha sát đôi môi vừa bị hắn hôn tỏ vẻ ghê tởm, nó nói:

- Mọi chuyện chưa kết thúc đâu nếu anh còn ăn hiếp bạn tôi,...hoặc làm những hành động như vầy nữa thì không chỉ có bao nhiêu đó thôi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI