Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 21: Nước Mắt Đàn Ông (p1)


trước sau

Buổi chiều, vì ở nhà hoài cũng chán nên nó quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Cứ đi vậy thôi chứ nó cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa, mãi một lúc thì nó định vào quán trà sữa tìm một nơi yên tĩnh ngồi đọc sách cho qua thời gian nhưng vô tình lại thấy Dương cùng một người con trai cười nói rất vui vẻ và đặt biệt hơn là họ đang đi vào...khách sạn.

Dù đã lâu không gặp nhưng nó không thể không nhận ra cô được, còn người con trai kế bên nó trông cũng rất quen nhưng lại không nhìn thấy mặt. Không muốn tin vào những chuyện mình đang nghĩ, nó quyết định ngồi ở quán nước đối diện với khách sạn đó và chờ họ ra.

Nhưng không lâu sau đó thì anh từ đâu bước vào, vì mãi mê quan sát nên nó cũng không biết đến sự hiện diện của anh cho đến khi anh ngồi xuống cùng bàn và che mất tầm nhìn của nó.

- Hôm nay em không đi làm à?

- Vâng ạ! Lần trước gặp thầy mà em quên hỏi, không biết giờ thầy dạy ở trường nào há?

Thiết nghĩ chẳng lẽ bây giờ gặp anh thì nó lại không nói chuyện nên đành gạt bỏ chuyện của cô sang một bên vậy, để khi khác hỏi cũng được.

- Hiện tại thì tôi cũng dạy ở trường cũ, dù sao thì ở đó với tôi cũng là một nơi lưu giữ kỷ niệm của cô học trò tinh nghịch như em!

- Em đâu có đến mức đó đâu mà thầy nói nghe nghiêm trọng thế ^^

- Đành chịu, thế hệ học mới bây giờ biết nghe lời lắm, tìm được ai như em cũng là cả một vấn đề.

Thế là anh và nó tự nhiên không hẹn mà cùng cười phá lên. Đôi khi ngồi ôn lại những kỷ niệm cũ cũng là một cách để ta tìm được niềm vui trong cuộc sống đầy cạm bẫy, bộn bề này.

Đến gần tối thì anh đưa nó về, lúc nó quay lưng lại bước vào nhà anh vô tình nhìn thấy cái móc khóa hình người nhện mà nó treo trên ba lô. Chỉ là cái nhìn thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm anh thao thức cả đêm, anh còn nhớ rất rõ 10 năm trước mình đã phải khó khăn lắm mới mua được cái móc khóa ấy vì ở thời bấy giờ nó là một thứ đồ khá hot. Vậy mà anh lại đem tặng cho một con bé xa lạ không quen biết.

Đang nằm suy nghĩ mông lung thì chuông điện thoại rung lên âm báo tin nhắn, anh mở ra xem thì như không tin vào mắt mình vậy...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI