Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 26: Thổ Lộ Tình Cảm


trước sau

Ngay lập tức người đàn ông đó lột khẩu trang ra, chỉ vào mặt nó, quát:

- Ăn thì lo ăn đi, đừng có nhiều chuyện!

Vừa nhìn nó đã nhận ra ngay, hóa ra đây chính là người đàn ông mà bà đã chọn một năm trước, nhưng hạnh phúc đâu không thấy chỉ thấy từ lúc xài hết tiền li dị với cha nó thì ông ta đối xử với mẹ nó như vầy đây.

Nắm tay bà, nó nói:

- Mẹ, đi về với con!

- Nhưng mà Nhi, mẹ...

- Không nhưng nhị gì hết, chẳng lẽ mẹ muốn sống với tên không đáng mặt đàn ông này cả đời à!?

Nó thật sự không thể hiểu nổi tại sao bà lại cứ thích lao vào cái khổ như vậy chứ. Nhìn người đàn ông trước mặt mình bây giờ, bao nhiêu viễn cảnh năm đó bỗng nhiên hiện về, cha mẹ nó điều lần lượt bỏ nó theo hạnh phúc mới, tại nạn giao thông làm nó không kịp nói lời xin lỗi với cha mình...Tất cả như một cơn ác mộng vậy, khó khăn lắm nó mới vượt qua được.

Nếu mẹ nó đã có mái ấm riêng, có gia đình hạnh phúc thì nó không nói gì nhưng mọi chuyện lại diễn ra ngược lại. Bà là mẹ nó, dù có làm ra chuyện gì đi nữa thì bà vẫn mãi là mẹ nó, hơn nữa bây giờ nó chỉ còn bà là người thân, nó không thể không tha thứ cho lỗi lầm của bà được.

- Mày tưởng mày là ai mà lên tiếng ở đây hả con ranh!?

Vừa nói ông ta vừa dùng tay đẫy nó làm nó ngã xuống va chân vào chậu lửa than. Chứng kiến cảnh con gái mình bị như vậy bà cũng không thể nào mà nhịn thêm được nữa mà lao vào cào cấu dù chẳng làm được gì.

Cả một góc công viên bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp bởi tiếng xì xào và tiếng cải nhau của mẹ nó và ông ta.

Đúng lúc đó thì bảo vệ khu phố đến, đi theo sau họ là Phong, chẳng hiểu sao lại từ nãy giờ gương mặt nó không một chút biểu cảm nhưng vừa thấy anh xuất hiện là nước mắt từ đâu mà cứ tuôn ra như mưa vậy.

Thấy anh bế mình lên, nó hỏi:

- Thầy làm gì vậy?

- Đưa em đi bệnh viện xử lý viết bỏng chứ gì! Thật tình, tôi mà lơ là em một tí là lại có chuyện xảy ra!

Anh nói với giọng điệu trách móc nhưng cũng không giấu được nét mặt lo lắng khi nhìn vào cái chân bị bỏng đỏ như xúc xích nướng kia.

°°°°°oooo°°°°°

Sau sự việc ngày hôm đó, bà đã dọn về ở chung với nó, tình cảm của hai mẹ con cũng từ đây mà được vun đắp lại.

Hôm nay, nhân lúc nó đi làm chưa về, anh và bà đã bí mật tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tròn 19 tuổi cho nó. Nói là tiệc sinh nhật vậy thôi nhưng anh cũng muốn nhân dịp này để tỏ tình với nó, tất nhiên là đã được sự ủng hộ của phụ huynh rồi anh mới giám làm chuyện này với cô học trò nhỏ của mình.

Không lãng mạn như trong truyện ngôn tình, anh chỉ cầm trên tay bó hoa hồng cùng dáng vẻ lúng túng trước sự chứng kiến của nhiều người mà nói ra tấm lòng của mình.

Đối với nó, có lẽ anh không giỏi ăn nói như Trung, không điển trai như mấy anh chàng thần tượng trên tivi nhưng anh có trái tim ấm áp đủ để khơi lại cảm xúc của nó sau những gì đã xảy ra với hắn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI