Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 4: Chơi Khăm


trước sau

- Nè, đừng có lẻo đèo theo tôi hoài được không...!?

Nó khó chịu khi hôm qua là bị anh làm phiền, hôm nay thì đến hắn bám đuôi. Đúng là muốn một chút yên bình cũng không có nữa.

- Cùng đường thôi, nhà em cũng ở hướng này hả Nhi.

Hắn nhúng vai tỏ vẻ ngây thơ con nai tơ nói.

- Đừng có gọi tôi thân mật như thế. Tốt nhất là anh biến cho khuất mắt tôi trước khi tôi hết kiên nhẫn với anh!!!

- Làm gì nóng tính vậy, trước sao gì em cũng là bạn gái anh mà.

- Anh....

Nó vừa nói vừa giơ nắm đấm ra hâm dọa làm hắn xanh cả mặt mũi. Hắn biết nó thích bạo lực rồi nhưng không ngờ lại dễ nổi nóng đến vậy.

- Thôi bye em yêu, mai gặp nha!!!

Hắn vừa bước ra khỏi vỉa hè thì chẳng biết từ đâu đã có chiếc xe mui trần bóng loáng đỗ trước mặt rồi.

Loại người thích thể hiện như hắn nó vốn không thích rồi, may lại khoe khoang nữa thì càng không thích.

Hắn đi rồi thì nó mới thở phào nhẹ nhõm, thật không biết mấy ngày nay số nó như thế nào ấy, hết chuyện gia đình, lại đến chuyện trên trường. Nhiều lúc cầu mong một chút bình yên cũng không có nữa.

Đi vội về nhà thay quần áo sau đó thì nó chạy thẳng ra quán trà sữa gần trường, chỉ có ở đây nó mới không bị ai làm phiền và có thể thả mình theo câu truyện tiểu thuyết yêu thích.

- Đọc gì mà chăm chú thế???

Nó ngước mặt lên nhìn thì chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ đi được, tại sao anh và hắn cứ liên tục xuất hiện trước mặt nó cứ như là có hẹn trước không vậy?

Như hiểu được nó đang nghĩ gì, anh giải thích:

- Thầy cũng không muốn làm phiền em đâu, chỉ là đi ngang qua thì tình cờ thấy cô gái nào ngồi cạnh cửa sổ xinh quá nên chụp lại tấm hình rồi vào làm quen thôi, ai ngờ là em :)))

- Vậy xong chưa? Nếu rồi thì thầy đi chỗ khác được rồi đấy.

- Không định mời thầy ly trà sữa à!?

- Thầy.....

Nó đang định nói gì đó thì thấy được trước cửa có một đám nữ sinh trường mình đi ngang, liền lớn tiếng gọi:

- Nè mấy cậu, thầy Phong mời trà sữa nè!!!!!!! chúc thầy vui vẻ nha!

Nói rồi nó nhanh chân chuồng mất tiêu, còn đám nữ sinh kia khi nghe đến tên anh thì lập tức ùa vào bua quanh anh như gặp thần tượng vậy.

Với bộ mặt điển trai đó của anh thì ngay từ ngày đầu đến trường đám nữ sinh đó đã lập một fan club hâm mộ anh rồi. Ngày nào anh đến trường mà cả trường không ầm ĩ cả lên.

Để xem sau lần chơi khăm này còn dám bám theo nó làm phiền nữa không.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI