Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 7: Bệnh (2)


trước sau

Đang sợ trễ học nên Dương chạy nhanh nhất có thể, đến ngã tư thì thấy vắng người nên cô bất chấp mà vượt đèn đỏ, ai ngờ cùng lúc đó hắn từ hướng khác đi tới.

Cả hai đều chạy nhanh nên chẳng ai tránh ai được và kết quả như thế nào thì mọi người biết rồi đấy ^^

- Cô có sao không vậy?

Hắn vội vàng đỡ cô lên, mặt không khỏi toát lên vẻ lo sợ.

- Nè, bộ anh không biết chạy xe hả? Thử để là tôi xem có sao không?

- Bây giờ là cô đang trách tôi đấy à? Rõ ràng là cô vượt đèn đỏ trước còn gì?

- Nhưng mà.....

Dương còn đang định cải bướng mặc dù lỗi sai là của mình nhưng khi nhìn thấy người đó là hắn thì liền há hốc bất ngờ, phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định người đó là hắn.

- Nếu cô không sao thì tôi đi đây! Gặp toàn chuyện gì đâu....

Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm vào không có vẻ gì là đau đớn nên hắn lên xe rồi chạy mất dép mặc kệ cô vẫn còn đứng ngơ ngác giữa ngã tư đường.

Hắn dường như hoàn toàn không biết gì về cô, nhưng với cô thì ngược lại, hắn là hot boy của toàn khối 12 thì bảo sao ai mà không biết. Một điều bí mật cô vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay mà đến cả nó cũng chẳng biết đó là....cô thích hắn!

Có thể nói đó chỉ là mối tình chớp nở của tuổi học trò, biết rõ là nó sẽ chẳng đi về đâu nên cô quyết định sẽ giữ nó cho riêng mình. Lúc chứng kiến cảnh hắn công khai tỏ tình nó với toàn trường cô có chút buồn nhưng vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.....một cô gái che giấu cảm xúc rất giỏi.

……………°°°°°°°°°……………°°°°°°°°°°……………

- Đến đây làm gì?

- Đừng có làm mặt lạnh như vậy chứ, anh đến thăm em mà. Có mua cả trà sữa vị socolo em thích nữa này!!!!!

Hắn vừa nói vừa đưa ly trà sữa về phía nó, hắn đúng là rất giỏi trong việc tán gái, ngay cả nó thích gì mà hắn cũng nắm rõ một một trong tay.

Vốn là một fan cuồng trà sữa nên nó không ngần ngại mà mở cửa cho hắn vào và còn không quên đón lấy ly trà sữa từ tay hắn.

Thấy hắn dắt con xe SH mới toanh vào cổng mà nó chỉ biết bĩu môi nghĩ thầm " chưa đủ tuổi bày đặt chạy SH, cầu trời cho có ngày sớm gặp công an..."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI