hải đảo cầu sinh: ta nhặt một con gấu trúc

Chương 3: Chế tạo công cụ cơ bản, vớt được bầy cá


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ăn uống xong, Từ Hiểu nhìn mặt trời đã treo giữa đỉnh đầu. Thời tiết nóng nực khiến trán cậu hơi rịn mồ hôi.

Từ Hiểu định vào nhà nghỉ một lát, nhưng rồi lại lắc đầu, quyết định vẫn phải tranh thủ ban ngày để cố gắng thu thập vật tư.

Thời gian tiếp theo, trên đảo không ngừng vang lên tiếng thông báo của hệ thống:

[Bạn nhận được [Gỗ] ×4!]

[Bạn nhận được [Đá] ×5!]

[Bạn nhận được [Bánh Mì] ×2!]

[Bạn nhận được [Bản Vẽ Giáo Đá] ×1!]

...

Mấy tiếng đồng hồ sau, mặt trời đã lặn, màn đêm dần buông xuống.

Từ Hiểu ôm Đại Hoàng ngồi trong [Nhà Gỗ], lại bắt đầu kiểm kê vật tư thu được trong ngày.

Nhìn những chiếc [Rương Tiếp Tế màu trắng] chất đầy một góc phòng, Từ Hiểu đã áng chừng được thời gian làm mới rương của hệ thống.

Đến hơn sáu giờ chiều, cậu thu hoạch được tổng cộng sáu chiếc [Rương Tiếp Tế màu trắng]. Cộng với thời gian làm mới rương trước đó, có vẻ như hệ thống làm mới [Rương Tiếp Tế] khoảng một tiếng một lần. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng đúng một tiếng mới có một rương, thỉnh thoảng cũng có khi hai mươi phút đã xuất hiện hai cái, hoặc cả tiếng chẳng có cái nào.

Loại thường thấy nhất là [Rương Tiếp Tế màu trắng], sau đó tốt hơn là [Rương Tiếp Tế màu lam], tuy nhiên xác suất xuất hiện của loại màu lam nhỏ hơn rất nhiều so với loại màu trắng. Đến đảo được hai ngày, cậu mới chỉ thấy qua một lần. Dĩ nhiên, buổi tối cũng có khả năng xuất hiện [Rương Tiếp Tế màu lam], nhưng trời tối không nhìn thấy thì cũng đành chịu.

Hiện tại, vật tư cậu có bao gồm: [Gỗ] ×35, [Đá] ×15, [Bánh Mì] ×6, [Nước Khoáng] ×8, [Táo] ×1, [Nước Kiwi] ×1, [Đất Dinh Dưỡng cấp D] ×2, [Bản Vẽ Giáo Đá] ×1, [Bản Vẽ Kính Râm] ×1, [Rau Hẹ Non] ×2, [Bản Vẽ Lửa Trại] ×1, [Bản Vẽ Thùng Gỗ] ×1.

Từ Hiểu tự nhủ: "Trước tiên cứ hợp thành những thứ có thể chế tạo đã."

Cậu mở giao diện [Chế Tạo], lấy các bản vẽ ra rồi bắt đầu hợp thành.

[Tiêu hao [Đá] ×5, [Gỗ] ×2, kiến tạo thành công [Lửa Trại]!]

Sau khi [Lửa Trại] được kiến tạo, Từ Hiểu đặt nó ở giữa nhà. Căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng màu vàng cam, nhiệt độ cũng tăng lên không ít.

[Chúc mừng! Tiêu hao [Gỗ] ×5, hợp thành thành công [Thùng Gỗ]!]

Cậu cũng hợp thành luôn [Thùng Gỗ]. Có [Thùng Gỗ] rồi, nước do [Máy Lọc Nước] tinh lọc ra cũng có chỗ chứa. Không cần Từ Hiểu cứ một lúc lại phải đi thay chai [Nước Khoáng] rỗng để hứng nước nữa. Giờ chỉ cần đặt ống dẫn nước trực tiếp vào [Thùng Gỗ], dùng nó để chứa nước là được, tiết kiệm cho cậu rất nhiều thời gian.

[Chúc mừng! Tiêu hao [Gỗ] ×3, [Đá] ×1, hợp thành thành công [Giáo Đá]!]

Bóng đen ban ngày khiến Từ Hiểu hiểu ra rằng, tuy đang trong [Mười Ngày Bảo Hộ Tân Thủ], nhưng thế giới này không hề an toàn như cậu nghĩ. Công cụ phòng thân là không thể thiếu. Nếu ban ngày có [Giáo Đá] trong tay, cậu cũng có chút khả năng tấn công. Khi bóng đen lượn lờ quanh đảo, cậu đã có thể đâm cho nó vài nhát rồi.

[Chúc mừng! Tiêu hao [Gỗ] ×2, [Đá] ×3, hợp thành thành công [Rìu Đá] ×1!]

[Chúc mừng! Tiêu hao [Gỗ] ×2, [Đá] ×3, hợp thành thành công [Cuốc Đá] ×1!]

Từ Hiểu nghĩ thầm: "Tất cả công cụ cần thiết đều làm xong rồi, rau củ cũng đã trồng, chỉ chờ ngày thu hoạch. Phần lớn là nhờ Đại Hoàng cả, hôm nay thu hoạch khá thật."

Làm xong những việc có thể làm, Từ Hiểu vươn vai một cái, nhìn Đại Hoàng đang nằm bò bên [Lửa Trại] ngủ gật, chắc hôm nay nó cũng mệt lử rồi.

"Đại Hoàng! Dậy ăn chút gì đi."

Cậu lay lay Đại Hoàng đang ngủ say, cho vị "đại công thần" này ăn chút gì đó. Bản thân cậu cũng ăn một chiếc [Bánh Mì], uống thêm chút nước. Sau đó, cậu nằm xuống bên cạnh Đại Hoàng, chìm vào giấc ngủ trong ánh lửa bập bùng.

...

Ngày thứ ba, dưới ánh nắng rực rỡ.

Từ Hiểu đi một vòng kiểm tra hòn đảo của mình. Sau khi trồng thêm rau củ và [Cây Táo Non], không gian trên đảo ngày càng trở nên chật chội.

Ban đầu có hai mươi lăm ô đất, cộng thêm hai [Nền Móng] mở được, tổng cộng là hai mươi bảy ô. [Nhà Gỗ] chiếm chín ô, cây dừa và [Cây Táo Non] chiếm ba ô, [Đất Dinh Dưỡng cấp D] và rau củ trồng trên đó chiếm bốn ô, mấy chiếc [Rương Tiếp Tế màu trắng] chứa vật tư chiếm hai ô.

Chỉ còn lại chín ô trống. Xem ra nếu không kiếm thêm được vài [Rương Tiếp Tế màu lam] nữa thì đến chỗ đặt chân cũng chẳng còn.

Tuần tra đảo xong, Từ Hiểu lấy chai [Nước Khoáng] ra cẩn thận tưới nước cho từng loại cây. Cậu xem xét tình hình sinh trưởng của rau củ, không ít cây đã nảy mầm nhỏ, xem ra phát triển cũng không tệ.

Tưới nước xong, Từ Hiểu đang cùng Đại Hoàng ăn sáng thì đột nhiên phát hiện ở mép đảo có một đàn cá đen kịt đang bơi lội không ngừng.

Từ Hiểu thoáng chút căng thẳng, chẳng lẽ bóng đen hôm qua lại tới? Cậu vội mở ba lô lấy [Giáo Đá] ra, thận trọng bước tới.

"Là bầy cá! Lại là một bầy cá!"

Từ Hiểu nhìn đàn cá đen nghịt, dày đặc trước mắt. Cậu mừng như điên, vội cất [Giáo Đá] đi, lấy [Lưới Đánh Cá] ra.

Quăng một lưới rồi kéo lên, mở ra xem thì thấy có đến khoảng năm con cá. Cậu vội vàng quăng thêm một mẻ nữa, lại thu hoạch được sáu con.

Tuy nhiên, đàn cá bị kinh động lúc này cũng đang từ từ tản đi. Từ Hiểu cũng nắm bắt cơ hội cuối cùng, vớt thêm được bốn con nữa.

Nhìn mười lăm con cá đang nhảy đành đạch trên đảo, mỗi con ước chừng từ nửa ký đến một ký.

Khóe miệng Từ Hiểu không nhịn được mà nhếch lên. Đúng là chết đuối vớ được cọc, áp lực về thức ăn của cậu lập tức biến mất.

Từ Hiểu nhìn Đại Hoàng đang nhe răng gầm gừ với lũ cá, thấy hơi buồn cười.

Cậu đem hết số cá trên mặt đất cất vào ba lô hệ thống. Suy cho cùng, thức ăn để trong ba lô hệ thống sẽ không bị hư hỏng. Hôm qua cậu mở được một quả [Táo], tối đó thèm quá cắn một miếng rồi cất vào ba lô, sáng nay xem lại thì vết cắn vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu biến màu, xem ra thời gian trong ba lô hệ thống hẳn là ngừng lại.

Từ Hiểu nói: "Vừa hay bụng cũng chưa no hẳn, [Độ No] chỉ còn hơn sáu mươi phần trăm. Đi nào Đại Hoàng, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, cá tươi thế này trước kia làm gì có mà ăn."

Cậu cầm một con cá lên, dùng hệ thống [Giám Định] thử, sau đó gọi Đại Hoàng lại chuẩn bị ăn cá.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.