Hải Đảo Cầu Sinh: Ta Nhặt Một Con Gấu Trúc

Chương 4.1: [Cua Lính] ghé thăm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

[[Cá Đù Vàng]: Loại cá thường thấy ven bờ, thịt tươi ngon.]

Từ Hiểu nghĩ: "Ừm, không có vấn đề gì, ăn được."

Từ Hiểu cầm hai con cá đi đến mép đảo, dùng [Rìu Đá] đánh vảy, làm ruột. Cậu lấy một khúc [Gỗ] ra, dùng [Rìu Đá] đẽo thành mấy xiên que.

Xiên cá đã làm sạch lên que, cậu đi vào [Nhà Gỗ], thêm củi vào [Lửa Trại], rồi đặt cá lên nướng.

"Uông! Uông! Uông!"

Chưa đầy vài phút, Đại Hoàng đã bắt đầu đi qua đi lại bên đống lửa, sốt ruột nhìn cá nướng trên bếp. Nghe mùi cá thơm lừng, nó đã không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Ha ha, đồ tham ăn! Đừng nóng vội! Sắp xong rồi."

Từ Hiểu vừa lật con [Cá Đù Vàng] đang nướng, vừa cười nói với Đại Hoàng đang chảy dãi đến ba thước.

Mười phút sau, con cá trong tay cậu đã có lớp da vàng ruộm, giòn tan. Từ Hiểu xé một miếng nhỏ, để lộ phần thịt cá trắng tinh bên trong.

Cậu vừa định cắn một miếng thì lại quay sang nhìn Đại Hoàng đang sốt ruột không chịu nổi.

Từ Hiểu vẫn gỡ xương cá cho Đại Hoàng trước, đặt thịt cá xuống đất. Vừa đặt xuống, Đại Hoàng đã lao tới ăn ngấu nghiến.

Nhìn Đại Hoàng ăn ngon lành, Từ Hiểu cũng phải nuốt nước miếng ừng ực, sau đó cậu cũng cầm một xiên lên ăn lấy ăn để.

"Đã quá! Hai ngày rồi không được ăn tử tế, thật sự quá thỏa mãn! Thịt cá tươi ngọt, lại thêm lớp da giòn rụm, đúng là mỹ vị tuyệt đỉnh."

Ba miếng hai miếng đã xử lý xong một con cá. Nhìn [Độ No] trên giao diện đã đạt một trăm phần trăm, Từ Hiểu lau miệng, tinh thần sảng khoái bắt đầu sự nghiệp thu thập vật tư của ngày hôm nay.

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã đến chạng vạng.

Trên đảo lại chất thêm không ít [Rương Tiếp Tế màu trắng]. Từ Hiểu kiểm kê vật tư, tổng cộng có chín [Rương Tiếp Tế màu trắng] và một [Rương Tiếp Tế màu lam].

Mở tất cả các rương ra, trong đó [Rương Tiếp Tế màu trắng] cho cậu: [Gỗ] ×24, [Đá] ×30, [Cây Anh Đào] ×1, [Sắt] ×2, [Tre] ×5, [Chậu Hoa] ×4, [Mì Ăn Liền] ×4, [Coca] ×1, [Đậu Phộng Rang] ×1, [Đá Lửa] ×1.

[Rương Tiếp Tế màu lam] thì mở ra được: [Bản Vẽ Bộ Đồ Ăn] ×1, [Bản Vẽ Cần Câu] ×1, [Phiến Đá Lớn] ×2.

Nhân lúc trời còn chút ánh trăng, cậu đem [Cây Anh Đào] trồng bên cạnh [Cây Táo Non]. Xong xuôi, Từ Hiểu cầm lấy [Đá Lửa] rồi cảm thán: "Cuộc sống đúng là ngày càng tốt đẹp hơn rồi."

Từ hôm qua có [Lửa Trại], để giữ cho lửa không tắt, cứ cách một khoảng thời gian cậu lại phải vào nhà thêm mấy khúc [Gỗ], tối ngủ cũng phải dậy để thêm củi. Điều này khiến cậu tối ngủ cũng không yên, cứ sợ lửa tắt. Giờ thì vấn đề này cuối cùng cũng được giải quyết, không cần phải lãng phí [Gỗ] và thời gian nữa, có thể ngủ một giấc thật ngon.

Nhóm lửa xong, Từ Hiểu dùng [Bản Vẽ Bộ Đồ Ăn] chế tạo ra hai bộ, mỗi bộ gồm có bát, muỗng, đũa và khay.

Tiện tay, cậu dùng luôn hai [Phiến Đá Lớn], giúp hòn đảo tăng thêm hai ô diện tích.

Từ Hiểu nghĩ: "Tiếc là không có nồi, không thì đã có thể nấu [Mì Ăn Liền] rồi. [Bản Vẽ Cần Câu] lại yêu cầu dây câu mà mình chưa có, không biết khi nào mới mở được từ rương đây."

Cảm thán một chút, Từ Hiểu lại nướng hai con cá, cùng Đại Hoàng ăn xong.

Sau đó, cậu ôm Đại Hoàng ngủ một giấc thật ngon.

Đêm đã về khuya, ánh trăng rọi xuống mặt biển, sóng nước lấp lánh. Gió biển nhẹ thổi qua những tán lá, tạo nên âm thanh "ào ào" như một bản hòa ca du dương.

Thế nhưng, giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, một bóng dáng màu đỏ đang từ từ tiến vào bờ từ phía biển.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Có sinh vật không xác định đang đổ bộ lên đảo, người chơi hãy chú ý!]

Nghe tiếng báo động của hệ thống, Từ Hiểu đang say giấc nồng bỗng chốc choàng tỉnh, vội vàng lấy [Giáo Đá] từ ba lô hệ thống ra.

"Uông! Uông! Uông!"

Cùng lúc đó, Đại Hoàng bên cạnh cũng bật dậy, toàn thân căng cứng. Nó đứng chắn trước cánh cửa đang đóng chặt, sủa lên điên cuồng.

"Đại Hoàng, bình tĩnh nào." Từ Hiểu bước tới vỗ về lưng Đại Hoàng, cố gắng làm nó ngừng sủa.

Lúc này, Đại Hoàng dường như cảm nhận được ý của Từ Hiểu, lập tức ngừng sủa, nhưng thân thể vẫn căng như dây đàn.

Trong phòng vẫn tối đen như mực. Từ Hiểu dùng [Đá Lửa] nhóm lại [Lửa Trại], rồi cầm lấy một thanh củi đang cháy dở làm đuốc.

Cậu đưa ngọn đuốc qua cửa sổ, định dùng ánh lửa để quan sát tình hình bên ngoài. Chưa kịp nhìn rõ, đột nhiên một chiếc càng lớn màu đỏ từ bên cạnh cửa vươn ra, "rắc" một tiếng, kẹp gãy ngọn đuốc.

"Trời đất ơi!"

Từ Hiểu hoảng hốt lùi lại một bước. Cậu cố trấn tĩnh. Dưới ánh sáng leo lét còn sót lại từ ngọn đuốc trên mặt đất, cậu cuối cùng cũng thấy rõ bóng dáng màu đỏ kia.

Đó là một con cua to chừng nửa thước, đang đứng ngay trước cửa [Nhà Gỗ]. Hai chiếc càng khổng lồ của nó đang huơ qua huơ lại, trông sắc bén đến độ dường như có thể kẹp gãy cả sắt thép.

Từ Hiểu vội dùng hệ thống [Giám Định] con cua, chỉ thấy trên màn hình hiện lên:

[[Tên: [Cua Lính].]

[Cấp Bậc: 2.]

[Công Kích: 15.]

[Lực Phòng Ngự: 8.]

[Sinh Lực: 100.]

[Kỹ Năng: Không có.]

[Đánh giá hệ thống: [Cua Lính] – cơn ác mộng của tân thủ. Càng cua có lực tấn công mạnh mẽ, có thể kẹp nát đá vụn, mai cua có thể chống đỡ phần lớn các đòn tấn công. Nhược điểm: xoay trở chậm chạp, tốc độ di chuyển chậm.]]

Từ Hiểu vuốt cằm suy nghĩ: "[Cua Lính] công cao thủ mạnh, nhưng nhược điểm là tốc độ chậm. Giải quyết thế nào đây?"

Đột nhiên, mắt cậu sáng lên, một nụ cười gian xảo xuất hiện, một kế hoạch đã hình thành trong đầu.

Từ Hiểu cúi người xuống, thì thầm với Đại Hoàng một hồi: "Đại Hoàng, mày trước tiên cứ như vầy... Rồi như vầy... sau đó như thế này... cuối cùng thì như thế này..."

Nói xong, cậu mở hé cửa, cầm [Giáo Đá] đâm một nhát về phía [Cua Lính].

-6.

Một con số màu xanh lá cây hiện lên trên người [Cua Lính].

Ngay sau đó, [Cua Lính] di chuyển từ phía cửa sổ đến trước cửa chính.

Lúc này, Đại Hoàng vẻ mặt hưng phấn, vẫy đuôi lia lịa, hai chân sau dùng sức bật một cái liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đáp xuống khoảng đất trống phía sau lưng [Cua Lính].

Thấy Đại Hoàng dám nhảy ra, [Cua Lính] lập tức xoay người định tấn công nó.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!