Hệ Thống Chinh Phục Mỹ Nữ

Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lan là cô vợ mới cưới cách đây ba năm của bố nó, cô từng là tiếp viên hàng không trẻ trung xinh đẹp, body thì khỏi bàn lại chỉ hơn nó 9 tuổi. Sau khi cưới Lan nghỉ việc ở nhà chăm sóc bố con Lâm, tình cảm vợ chồng mới cưới chỉ mặn nồng được một năm là thói trăng hoa của bố nó lại đâu vào đấy, bố nó mang theo hết thư ký này đến thư ký nọ đi công tác biền biệt nên ở nhà lúc nào cũng chỉ có nó với Lan.

- Ngon đúng không?

Lâm đang mải nhìn Lan suy nghĩ thì tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu làm nó giật mình. 

- Ngon cái gì mà ngon, đó là mẹ kế tôi.

- Hả, con nói gì cơ?

Lan đang pha sữa nghe Lâm nhỏ giọng liền quay lại hỏi. Trái tim Lâm đập liên hồi:

- Dạ không có gì ạ.

Giọng hệ thống lại vang lên:

- Ký chủ không cần nói thành tiếng ta vẫn hiểu được ý nghĩ của ký chủ.

Lâm lúc này mới thở phào, nếu mỗi lần nói chuyện đều phải lên tiếng nó sẽ giống như đứa tâm thần nói chuyện một mình mất. 

Giọng hệ thống lại vang lên:

- Mục tiêu đầu tiên: Lê Mỹ Lan, 28 tuổi, nội trợ, là mẹ kế của ký chủ. Nhiệm vụ đầu tiên: môi chạm môi.

Khoé môi Lâm giật giật liên tục khi nghe nhiệm vụ đầu tiên vang lên, có phải điên rồi không, hệ thống tà dâm này lại bảo nó hôn à nhầm chạm môi mẹ kế.

- Ký chủ, bổn hệ thống không điên. Ký chủ không cần ngượng ngùng, ai cũng có lần đầu ấy mà.

Lan lúc này đã pha sữa xong, bàn tay búp măng ôm lấy ly sữa trắng tiến đến bên Lâm. Lần đầu tiên trong ba năm ở cùng Lâm quan sát Lan nghiêm túc như thế. Nước da cô trắng hồng, các nét trên gương mặt đều rõ ràng. Sóng mũi cao cao, cặp mắt tròn cùng với hàng mi cong vút, cặp môi hồng căng mọng chúm chím...

Khụ khụ khụ

Trái tim Lâm đập như muốn nhảy ra ngoài, có lẽ vì sắp làm điều xấu mà khi Lan đến gần nó lại càng run hơn. 

Giọng hệ thống vang lên đầy khinh thường:

- Đồ nhát cáy, còn chưa làm gì đã run như vậy?

- Im miệng

Một bàn tay mềm đặt trên trán Lâm:

- Không sốt mà, sao mặt con lại nóng như vậy? 

Bàn tay Lan mới chạm vào mặt Lâm càng thêm đỏ, đúng là muốn làm chuyện xấu thì tâm không tịnh. Nhìn đôi môi Lan ngay trước mắt hầu kết Lâm liên tục lăn lộn giống như vô cùng khát nước. Lâm nhận lấy ly sữa trên tay Lan ngửa cổ một hơi uống cạn.

Vài giọt nước vương khỏi khoé miệng làm Lan buồn cười lấy khăn giấy lau đi giống như chăm trẻ con:

- Lớn như vậy rồi sao vẫn giống như trẻ con thế này. 

Mắt Lâm nhìn chằm chằm môi Lan không rời, một ly sữa lại càng Lâm như khát hơn. 

- Ký chủ, thời gian thực hiện nhiệm vụ còn hai phút.

- Nhiệm vụ còn có thời gian?

- Đương nhiên.

- Nếu không hoàn thành thì thế nào?

- Mỗi lần không hoàn thành sẽ chịu ba tia sét, mức độ ngày càng nặng cho tới khi ký chủ hồn bay phách tán chết bất đắc kỳ tử. Tin ta đi, ký chủ không muốn hình phạt này đâu.

Người từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa như Lâm quả thật không muốn chịu hình phạt sét đánh này. Có chết cũng không thể chết cháy xém cả linh hồn được. 

Lan lau sạch mặt Lâm xong muốn đi rửa ly, cô vừa xoay người Lâm đã bắt được thời cơ nắm tay cô kéo nhẹ:

- Dì ơi...

Lan bất ngờ bị kéo mặt xoay lại cơ thể không đứng vững ngã người về phía trước:

- A

Lâm bắt đúng góc độ đưa môi mình hứng lấy bờ môi căng mọng, bàn tay đưa lên đỡ lấy eo Lan.

Tinh tinh

- Nhiệm vụ thành công. Cộng 10 điểm kỹ năng.

Nghe tiếng hệ thống vang lên Lâm nhanh như gió rời môi Lan, ánh mắt vô số tội giả bộ:

- Dì... con xin lỗi... dì có sao không?

Lan lúc này mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng của con chồng, vừa nãy còn môi kề môi. Mặt cô đỏ lựng chống tay rời khỏi lòng Lâm:

- A... dì không sao... dì bất cẩn quá

- Dạ... là tại con... con chỉ định bảo để con tự rửa cốc.

- Con đi lại khó khăn, từ nay dì còn phải chăm sóc con nhiều... con cứ ngồi trên giường đi.

Lan nhanh chóng cầm ly sữa hết chạy vào WC, Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết vì hành động lớn mật này mà tim nó sắp bệnh luôn rồi.

- Bổn hệ thống cũng biết, nhịp tim của cậu loạn quá rồi. 

Đầu Lâm đầy vạch đen, là ai khiến nó lâm vào đường này lại còn ở một bên chê bai.

- Nhiệm vụ đầu tiên đã thành công mở ra quà tân thủ, mời ký chủ chọn hộp quà.

Trong đầu Lâm hiện ra hình ảnh ba hộp quà vuông, tròn, tam giác màu sắc như khảm vàng ròng. Lâm chớp mắt chọn hình tròn.

- Chúc mừng ký chủ nhận được một túi hương liệu "see tình"

Lâm nhìn cái túi nhỏ nhỏ tò mò hỏi:

- Hương liệu này có tác dụng gì?

- See tình, tác dụng như tên. Nó chính là dược liệu trợ hứng trong tình dục, chỉ cần đối tượng ngửi một chút là trở nên hứng tình vô cùng. Ký chủ có thể dùng trong công lược đối tượng để hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm vừa biết tác dụng mặt lại đỏ như gấc. Hệ thống rất chi là thích thú, nó thích biến những chủ thể ngây thơ như thế trở thành dâm thần.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!