Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 16: Chương 16


trước sau

Nó đang trên đường đi tới nhà kho bỏ hoang ở ngoài ngoại thành. Nó 1 mình lái chiếc Moto Nam đưa phóng như bay trên đường… Làm ai cũng phải khiếp sợ, sợ bị nó cho đi chơi ở đau đó ở dưới âm phủ ( các bác cứ lo xa ). Mọi người **** thầm nó:
-** kiếp chạy như điên thế.
-Lũ trẻ bây giờ ghê thật.
-!@#$%^'*() … vân vân và mây mây

Nó mặc kệ những lời **** rủa nó. Thật sự bây gờ nó rất bất cần đời, chán cuộc sống này lắm rồi…

Đến nơi, nó nhảy xuống xe. Đến chỗ Nam và Ken đang đứng:
-Đã tìm hiểu công ty Star chưa

Nó nhìn Nam hỏi. Nam nói:
-Rồi.
-Star hiện nay như thế nào.
-Star bây giờ cũng không phải 1 trong những công ty mạnh nhất nhưng đủ để làm ăn sinh sóng suốt đời.
-Rất tốt. Còn Ken bắt được con Ngọc chưa?
-Bắt rồi. Nó đang ở tỏng nhà kho.
-Được để ta vào thử.
Bin rất thắc mắc bởi vì sao nó làm vậy. Nó dù bất cần đời nhưng trước nay chưa hề làm tổn thương ai vô tội cả. Bin khó hiểu hỏi:
-Tại sao leader lại làm như thế ạ? Gia đình và công ty của ông Hàn Lâm có vẻ rất tốt và hạnh phúc mà?

Nó nghĩ thầm:
-Làm cho ta đau khổ mà các ngươi vẫn có thể sống hạnh phúc được à. Hãy chờ đó…
Nó lại trả lời câu hỏi của Bin:
-Ta có lí do của mình…
-ỪM…

Bin cũng không dám hỏi nhiều nữa bởi sợ nó sẽ giận, nó không thích người khác hỏi mình quá nhiều.

Nó bước vào nhà kho thấy Ngọc đang ngồi ở 1 góc trong nhà kho. Mắt và miệng bị bịt chặt ( làm như bắt cóc tống tiền hông bằng.hihi). Nhưng 1 loại chất lỏng đang chảy ra và làm ướt một phần chiếc khăn bị bịt. Nó đưa tay lên lau 1 phần nước mắt. Lạnh băng nói:
-Nín… ta đã làm gì mà mi khóc?
Ngọc cúng hơi bất ngờ vì cứ tưởng bọn bắt cóc tống tiền này ( tống tiền đâu mà tống ) chỉ toàn con trai không ngờ lại có cả 1 cô gái. Mà cô gái này lại rất lạnh. Ngọc bị bịt chặt miệng nên không nói rõ chỉ ‘ ƯM…ưm’ nó biết nên lấy tay kéo chiếc khăn bịt ra. Bây giờ Ngọc mới nói rõ:

-Các người là ai? Mau thả ta ra.. ta sẽ bảo ba ta đưa tiền cho các ngươi.

Nó nhếch mép nói:
-Liệu cha ngươi có tới cứu ngươi không?
-Tại sao không? Cho ta rất thương ta – Ngọc rất tự hào bởi vì có 1 người cha rất thương mình

Nó quay lại nhìn Ken nói lạnh băng:

-Gọi điện cho ông Hàn Lâm tới đây cứu con gái.

Ken làm theo. Lấy điện thoại gọi cho ông Hàn Lâm… 1 lúc sau có người bắt máy:
-Alo ai vậy?
-Im lặng….
Nó nghe sao mà khin bỉ cái giọng giả nai đấy. Trước đây ông ta đã nịnh nọt cha nó sau nay khi ám sát cha nó xong ông ta đuổi nó đi 1 cách không thương tiếc…Nó khinh khỉnh giựt cái điện thoại từ tay Ken đap:
-Tôi đang bắt con gái của ông. Ông tới đây mà cứu nó về
Ông Hàn Lâm nghe thấy giọng nói này rất quen nhưng tức thì không nhận ra ngay nói:
-Các ngươi đang nhốt nó ở đâu…
-Chưa nói vội. Ông tới mà báo cảnh sát hay ai thì mau tới mà nhận xác xon gái mình…
Ông Lâm hoảng sợ nói:
-Được… được vậy các ngươi có thể cho ta nghe thấy giọng của con gái ta chứ…
Nó ra hiệu cho Nam. Nam hiểu ý giật tóc của Ngọc. Ngọc la lên:
-Ba ơi ba tới cứu con ba ơi…
Vừa nói Ngọc vừa khóc nức nở…Ông Lâm hoảng quá kêu:
-Các ngươi không được làm gì con gái ta… Chỗ đó là chỗ nào thì ta mới biết mà tới chứ…
-Ở đây là khu nhà kho ở đường XY…ông đi đến phải mang theo 50 triệu tới chuộc nó về..
Nó cũng không định nói thế nhưng nếu không nói đem theo 50 triệu thì ông ta cũng chẳng tin… Mà 50 triệu đó cũng chỉ là 1 con số nhỏ đối với những gì ông ta và gia đình ông ta đã lấy của nó....


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI