Hoa tâm

Chương 11: chap 11: Trước khi sóng gió


trước sau

- Không phải mẹ nói tết mới về sao?- Hà Minh kiềm nén niềm vui trong lòng, lạnh mặt đi thẳng vào nhà

- Mẹ là muốn tạo bất ngờ cho con thôi. À, mẹ có mua quà cho con đó?- Bà Lâm Mỹ Hà nói với Hà Minh (Lâm Mỹ Hà là tên của mami Hà Minh đó nha^-^)

- Mẹ à, con đã nói không thích gấu bông rồi mà. Mẹ vào phòng con nhìn thử coi toàn là gấu bông.- Hà Minh nhìn con gấu to trên sofa ngán ngẩm nhưng cũng có chút vui

- A....mẹ quên mất.- Bà mỉm cười hiền hòa với Hà Minh

- Mẹ ăn cơm chưa?

- Mẹ chờ con về rồi ra ngoài ăn luôn. Con thay đồ đi.

- Vậy đợi con một chút.

........

Trên đường về....

- MinZy, dạo này con học sao rồi?

- Trong lớp, các bạn học khá tốt nên con chỉ đứng thứ hai thôi, mà kết quả thi học kì vẫn chưa có nên con cũng chả biết sao nữa.- Hà Minh có chút thất vọng

- Không sao, học tốt là tốt rồi, không cần vất vả quá. Dù sao mẹ tiền của mẹ cũng đủ cho con ăn hết đời.- Bà Lâm cười nói

- Mẹ à, con giống đứa ăn bám lắm hả?- Hà Minh đen mặt

- Mẹ chỉ nói chơi thôi mà, dù sao con cũng lấy chồng đến đó thì không cần ăn bám mẹ nữa.

- MẸ À~~~- Hà Minh hét lớn

- Được rồi, được rồi về nhà thôi. Mà mai con đi học nhớ rủ Hải Ân tới nhà, chúng ta mở tiệc giáng sinh

- Dạ, được ạ.- Hà Minh vui vẻ nhận lời
.......

Hôm sau, trong lớp học....

- MinZy nghe nói mẹ cậu về ăn noel với cậu à?.- Hải Ân hớn hở lại hỏi

- Ừ, cậu định đến nhà tớ ăn ké noel giống mấy năm trước hả?- Hà Minh hỏi lại

- Hahaha, chúng ta là bạn bè thân thiết mà, lại nhà cậu ăn bữa cơm thì có vấn đề gì đâu.

- Mẹ tớ mời cậu tới nhà tớ ăn noel đấy, không phải tớ đâu nha.- Hà Minh nói với giọng bất đắc dĩ

- Mẹ cậu thật tốt.

- MinZy, còn tớ thì sao? Dù sao chúng ta cũng là bạn a.- Bình Gia nhìn qua Hà Minh

- Vậy, đậy là tớ mời cậu

- Tớ thì sao?- Thiên Nghi bước vào lớp nghe được câu chuyện, đi đến bàn Hà Minh hỏi

- Shita, tớ có nghe lộn không, bọn tớ cùng cậu thân lắm sao?- Hải Ân ngạc nhiên hỏi

- Có thân không thì cậu tự biết.

- À....Shita....cậu....cậu cũng tới đi.- Hà Minh ngượng ngùng

- MinZy, tớ cũng muốn tới cậu có hoan nghênh không?- Ngọc Diệp mỉm cười hỏi Hà Minh nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Thiên Nghi

- Cậu cũng tới luôn đi Di- Hà Minh mỉm cười nhìn về phía Ngọc Diệp nhưng không thấy được ánh mắt của Ngọc Diệp

- Vào lớp rồi các cậu về chỗ đi.- Hoài An thông báo

- Hà Minh nếu cậu không muốn mất bạn trai thì tránh xa cái bạn Di, nghe chưa?- Hải Ân nói nhỏ với Hà Minh

- Tớ nghĩ họ không có gì đâu.

- Ai biết được, tình cũ không rủ cũng tới. Cậu cẩn thận đó.- Hải Ân đi về chỗ của mình

Hà Minh ngồi tại chỗ với tâm trạng bối rối, cô lúc đầu cũng có suy nghĩ đó nhưng cô đặc biệt tin tưởng Thiên Nghi, cô tin rằng chỉ cần cô cho đi thì sẽ nhận lại những gì đáng có.....

Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!