Hoa tâm

Chương 5: chap 5: Lí do ghét (Đỗ Ninh)


trước sau

Thiên Nghi đưa Hà Minh tới chỗ mà mình rước Hà Minh ban sáng

- Nhà cậu ở đâu?

- A...à cậu để tớ ở đây được rồi, tớ đi về được.- Hà Minh bị kéo khỏi đống hỗn độn trong đầu sực nhớ lại bản thân không đội mũ bảo hiểm mà lại dám lên xe của Thiên Nghi.- À, mà cũng cảm ơn cậu, tớ không có nón nên tớ cảm thấy không an tâm lắm.- Hà Minh leo xuống xe.

- Tôi chạy rất an toàn

- A... Không phải tớ thấy cậu chạy không an toàn mà là tớ không muốn cậu bị ăn giấy phạt thôi

- Được rồi, tạm biệt.- Thiên Nghi nhìn Hà Minh một lượt đã hiểu vấn đề, Thiên Nghi chạy đi khiến Hà Minh chưa kịp thấy cái nhếch môi của cô (Thiên Nghi)
.
.
Sau giờ học buổi sáng Hà Minh cứ ngẩn ngươi suốt ngày, trong đầu cô cứ mãi nghĩ tới hình bóng ấy, khuôn mặt lạnh nhạt ấy khiến cô ăn uống cũng chả vào, nhưng phía sau suy nghĩ đó chính là bản thân cô lại chưa tiếp nhận được mình đã thích một đứa con gái.

Hà Minh cứ trách bản thân mình suốt trong lúc suy nghĩ về Thiên Nghi " Đã nói mày là cách xa ra mà, sao cứ lại gần người ta mãi thế, nhỡ người ta phát giác ra cái đó thì sao? Mẹ ơi...mẹ mau về đi con gái mẹ đang có tâm sự đây này, con không muốn nói qua điện thoại đâu...."

Ting.... một tin nhắn gửi tới làm cắt ngang mạch cảm xúc của Hà Minh từ trưa đến bây giờ. Tin nhắn đó làm cô nhớ tới cái tên Đỗ Ninh mà giận tím mặt và nó đã lôi kéo cô vào cuộc trò chuyện đêm khuya của ba người:

Tin nhắn đó làm cô nhớ tới cái tên Đỗ Ninh mà giận tím mặt và nó đã lôi kéo cô vào cuộc trò chuyện đêm khuya của ba người:

Hà Minh kiềm nén sự bực tức trong lòng mà thở dài nhắn tiếp:

Hà Minh kiềm nén sự bực tức trong lòng mà thở dài nhắn tiếp:
2 năm trước....

Đỗ Ninh được mệnh danh là phá của trong những đứa phá của thời niên thiếu, quen rất nhiều bạn nữ trong trường, lúc nào cũng chi tiêu rất thẳng tay nên cũng khiến một vài người ngán ngẩm sự khoe khoang đó. Sau khi chia tay được vài tuần Đỗ Ninh tìm kiếm mục tiêu mới chính là Hà Minh...

- MinZy, tớ thích cậu, cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ mỗi ngày tớ sẽ đãi cậu ăn.- Đỗ Ninh dáng người tròn trịa, cầm gấu bông đứng trước mặt Hà Minh tỏ tình

- Tớ không thích.- Hà Minh khinh bỉ " Hê~~ Thật tội cho ai sinh ra thằng phá của này"

- Tại sao chứ? Nhà tôi giàu có, tôi học cũng tốt, với lại tôi rất thích cậu.- Đỗ Ninh nhíu mày vì đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối

- Nhà cậu giàu liên quan gì đến bạn tôi.....cậu mà học tốt thì người đứng chót lớp cũng có thể đứng đầu lớp rồi với lại không phải cậu thích bạn tôi cũng vì vẻ ngoài thôi sao?- Hải Ân nhìn thấy Đỗ Ninh thì không những muốn chửi mà còn muốn đập cậu ta một trận

- Có liên quan tới cậu sao? Cậu bớt nhiều chuyện đi. A~~~Hay là cậu bảo MinZy đừng thích tôi, cậu thật nham hiểu, cậu thấy tôi không thích cậu, cậu liền chia rẽ uyên ương.- Đỗ Ninh xoay thân hình tròn trịa qua cãi tay đôi với Hải Ân

- Ai thích thằng phá của như cậu chắc chắn chỉ là vì tiền của nhà cậu thôi, chứ ai lại đi thích con heo như cậu

- Hứ... cậu cứ chờ đi tôi sẽ làm cho MinZy thích tôi

- NÈ....Các cậu thôi đi.- Hà Minh lớn tiếng rồi bỏ vào lớp

Hải Ân nhìn Hà Minh bỏ đi thì quay mặt lè lưỡi với Đỗ Ninh cũng bỏ theo sau, một mình Đỗ Ninh đứng đấy với sự chỉ trỏ của mọi người.....Từ ngày đó, Đỗ Ninh hôm nào cũng đến tìm Hà Minh gây xôn xao cả trường khiến cho giáo viên phải mời phụ huynh đến giảng giải về vấn đề không nên để trẻ con yêu sớm, làm Hà Minh ấm ức vì nói không ai tin, rằng cô không hề yêu sớm......

Từ ngày đó, Đỗ Ninh hôm nào cũng đến tìm Hà Minh gây xôn xao cả trường khiến cho giáo viên phải mời phụ huynh đến giảng giải về vấn đề không nên để trẻ con yêu sớm, làm Hà Minh ấm ức vì nói không ai tin, rằng cô không hề yêu sớm

Hà Minh thở dài một hơi tắt điện thoại đi, cô như trút bỏ được tâm sự của một thời gian dài vậy
Hà Minh thở dài một hơi tắt điện thoại đi, cô như trút bỏ được tâm sự của một thời gian dài vậy. Hà Minh mở tập ra để chuẩn bị cho hôm sau nhưng trong lòng luôn mong rằng trái tim cô hãy nghe lí trí một lần hãy giữ khoảng cách với người đó, đừng làm đóa hoa tâm nở ra....

Cũng như Hà Minh, Hải Ân cũng có vài bí mật khiến cô chưa dứt ra khỏi sự bực tức đó, phải chăng cô cũng đã có một đóa hoa tâm trong lòng???

Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!