Kancolle: Thế Nào Là Một Đô Đốc Hải Quân

Chương 2: Đám Fairy


trước sau

- Tôi sẽ biến bến tàu này thành một quân cảng !

Shiranui nói chắc nịch , 2 tay chỉ về phía bến tàu sập sệ của gia đình tôi. Nó có thể được gọi là một "Bến tàu" vì ít nhất nó có một khu vực neo tàu rộng , một xưởng tàu nhỏ và một trạm nghỉ tiếp tế , dù tất cả đang dần siêu vẹo do mấy cơn bão biển gần đây .

- Quân cảng ? Bến cảng cho hải quân ? Cô đang nói gì vậy ?

- Để có thể chống lại hạm đội biển sâu và cứu lấy những nữ hạm , Đô đốc cần phải xây dựng một quân cảng thật mạnh . Anh phải hiểu rằng một quân cảng không chỉ là chốt chặn địch , mà còn là nơi ăn chốn ở của những nữ hạm .

"Nói thì dễ lắm , chứ Tôi đây đã nhẵn túi rồi . Một kẻ nghèo hèn sắp phải bỏ học để ra biển làm nghề đánh cá , giờ chiếc thuyền yêu quý đã không còn . Tôi chính thức thất nghiệp rồi , chỉ còn đợi thêm vài trận bão nữa cuốn phăng cái bến tàu này cho thành vô gia cư luôn thôi "

Shiranui nhìn xung quanh bến tàu rồi đưa nòng súng 14cm bắn chỉ thiên 1 phát , miệng gọi to :

- Lũ Fairy trong bến tàu này đâu ! Mau ra đây trình diện !

Rồi từ khắp các góc khuất , hàng trăm những người tí hon mặc đủ loại quần áo khác nhau chạy ầm ầm ra xếp hàng . Chúng giống như những con búp bê khá đáng yêu , đứa cao nhất cũng chỉ 8cm , có vẻ rất có kỉ luật và tinh nhuệ . Shiranui nhìn quanh một hồi rồi hỏi :

- Error fairy đâu rồi ?

Trong đám Fairy , một Fairy nữ chạy ra , nó mặc một bộ đồ thủy thủ màu trắng , 2 tay cầm theo một con mèo trắng . Nhìn thấy Shiranui , nó liền đưa tay lên trán chào rất cung kính . Shiranui nhìn sang tôi nói :

- Anh có nhìn thấy chúng đúng không ?

Đàn Fairy dồn ánh nhìn sang tôi

Thề có chúa suốt bao nhiêu năm qua thứ duy nhất tôi thấy hay chạy quanh bến tàu này chỉ có lũ gián và bọn chuột . Không thể tin được rằng cả đàn Fairy như thế này sống ngay dưới mũi tôi mà tôi chưa từng nhìn thấy 1 con nào .

- Tôi có thể nói mình không thấy chúng được không ?

Shiranui véo tai tôi kéo ra trước mặt đám Fairy nói to :

- Từ bây giờ đây sẽ là đô đốc chịu trách nhiệm chính . Có việc gì đều phải kiến nghị anh ta hết , anh ta chịu mọi trách nhiệm !

Một Fairy nhỏ bước ra khỏi đám , nó cầm theo một cái búa gỗ lớn gần bằng người mình , mặc bộ đồ giống như một thợ thủ công . Nó đứng nghiêm rồi giơ tay chào , miệng hỏi :

- Thưa đô đốc ! Chúng ta đã bắt đầu xây dựng được chưa ?

Shiranui lập tức chen vào :

- Hãy bắt đầu ngay từ xưởng đóng tàu và nhà tắm sửa chữa ! Chúng ta cần ưu tiên những điều đó trước !

Đàn Fairy lập tức tản ra chạy tứ phía , cứ một lúc lại có một nhóm mang về những chiếc thùng phi xanh , những đống thép , rồi những viên đạn pháo đủ loại . Cứ thế chúng đang xếp nguyên núi những thứ tạp nham đó trên bến tàu .

- Đây là những gì vậy ?

- Chúng là những tài nguyên thiết yếu dùng để tiếp tế chế tạo và xây dựng . Có 4 loại tài nguyên chính : Dầu , đạn , thép và bauxite . Hiện giờ chúng ta cần rất nhiều thép và dầu , vì vậy tôi đã lệnh cho Fairy ưu tiên thu thập chúng !

- Thu thập ? Ở đâu mà có thép với dầu miễn phí cho mấy người thu thập ?

Shiranui quay ngoắt đi , giả bộ lơ đi không nói gì . Mờ ám , quá mờ ám ! Tôi lập tức gọi Error Fairy tới , vỗ vai nó tôi hỏi :

- Bình tĩnh rồi trả lời tôi : Mấy thứ này kiếm bằng cách nào ?

Error Fairy tái mặt , lập tức quay mặt giả ngơ bỏ đi . Tôi lập tức đuổi theo tóm lại , miệng nói :

- Đừng nói là mấy người ăn trộm đấy !

Đám Fairy dừng mọi hoạt động

2 chữ " Ăn trộm" làm chúng đứng người .

Error Fairy lập tức phân trần :

- Chúng tôi không trộm ! Chúng tôi chỉ vay mượn thôi !

- Vay từng này thì sao mà trả ? Mấy người có nhiều tiền hả ?

- Shiranui nói đô đốc sẽ chịu trách nhiệm ! Với lại chúng tôi "đổi" , không phải "trộm".

Error Fairy chỉ vào một đống cá các loại xếp chồng lên nhau đang giãy đành đạc .

- Chúng tôi đổi bằng bọn này !

Một lần nữa tôi cảm thấy mình bất tài . Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã câu được số cá biển bằng 1 tháng ngoài biển của tôi . Ước gì tôi có nòng pháo 14 cm để gọi chúng sớm hơn .

- Sếp Error ! Không mẫu Akagi không muốn câu cá thường nữa ! Cô ta đang định câu cá mập !

Fairy thông báo chỉ về phía xa chỗ bờ biển , có một cô gái với mái tóc dài , mặc võ phục cung đạo màu trắng đeo giáp ngực , váy Hakama ngắn tới gối và đai màu đỏ . Cô ta đang điên cuồng kéo giật chiếc cần câu , miệng hét to :

- Hãy xem sức mạnh của không đội 1 akagi đây !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!