làng bá đạo

Chương 5: Con trâu “biết tạo dáng” thành hot trend


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau vụ “đàn gà bỏ trốn”, Tùng thầm nhủ: chắc làng này chẳng còn trò nào làm anh bất ngờ nữa. Nhưng đời đúng là biết cách… tát thẳng vào mặt sự chủ quan.

Một buổi chiều mát, Tùng đang lom khom nhổ cỏ ngoài ruộng thì nghe tiếng xôn xao từ đầu làng. Bà Ba – vâng, lại là “loa phường di động” – chạy hớt hải, vừa chạy vừa hét:

– Trâu kìa! Trâu tạo dáng kìa! Bà con ơi, ra coi lẹ không trễ!

Tùng tròn mắt:

– Trâu… tạo dáng? Trâu biết catwalk nữa à?

Anh bán tín bán nghi chạy theo dòng người. Và rồi, trước mắt anh là cảnh tượng khiến anh không biết nên bật cười hay bật điện thoại lên quay ngay: một con trâu to đùng, da bóng mượt, đang đứng giữa sân đình. Điều lạ lùng là mỗi khi có người dí điện thoại chụp hình, nó lại… xoay mình, nghiêng đầu, thậm chí còn giơ chân trước lên kiểu như đang “pose dáng” cho bức ảnh chân dung nghệ thuật.

– Trời ạ, nó còn biết… nháy mắt nữa kìa! – Một cô gái hét lên.

Ông trưởng thôn, tất nhiên, không bỏ lỡ thời cơ livestream:

– Xin chào bà con cư dân mạng, hôm nay làng tôi chính thức có một ngôi sao mới: Trâu Idol! Ai coi thấy đẹp nhớ thả tim nha!

Bình luận trên màn hình nhảy liên tục:

“Trâu gì mà ngầu dữ vậy trời?”

“Cho tôi xin info chú trâu, muốn book chụp kỷ yếu.”

“Đề nghị cho trâu thi hoa hậu động vật năm nay.”

Tùng đứng cạnh, mắt chữ O mồm chữ A. Anh quay sang Khải thì thấy anh chàng này cũng cười phì:

– Con trâu này quen lắm, chắc là con trâu nhà bác Lực. Nó hay được bác chải chuốt lắm, nên chắc quen đứng tạo dáng.

Đúng lúc đó, thằng Tí – “thánh phá làng” – bỗng hô lớn:

– Anh Tùng ơi, anh thử chụp chung đi, coi nó có tạo dáng khác không!

Cả làng reo hò hưởng ứng. Thế là Tùng bị kéo ra giữa sân, đứng cạnh con trâu. Quả nhiên, vừa thấy anh đứng vào khung hình, con trâu liền nghiêng đầu sát sát vào anh, mắt lim dim, trông như kiểu “cặp đôi ăn ý”.

Tiếng cười rộ lên khắp nơi. Một bác nông dân vừa vỗ đùi vừa nói:

– Ối giời, coi kìa, nó hợp với chú Tùng hơn cả người yêu thật!

Mấy đứa nhỏ thì reo:

– Trâu cưới! Trâu cưới!

Tùng đỏ mặt tía tai, muốn độn thổ xuống ruộng cho xong. Nhưng chưa hết, bà Ba lập tức “ra tin nóng”:

– Mai mốt chắc Tùng mở studio chụp ảnh cưới với trâu luôn!

Đám trẻ cười nghiêng ngả, còn ông trưởng thôn thì tuyên bố hùng hồn:

– Bà con đừng coi thường, biết đâu nhờ con trâu này mà làng ta thành điểm du lịch nổi tiếng! Khách tới chụp hình, mỗi lần tạo dáng lấy mười nghìn!

Mọi người nghe xong vỗ tay rào rào, tưởng thật. Có người còn hô:

– Đặt lịch trước kẻo hết chỗ!

Chiều muộn, Tùng lủi thủi về nhà, lòng chỉ còn biết tự nhủ: “Mình về làng để sống yên bình, chứ đâu phải để làm… người mẫu bất đắc dĩ với trâu.”

Thế nhưng tối đến, mở điện thoại ra, anh suýt rơi khỏi giường: bức ảnh “trâu ôm vai Tùng” đã lan truyền khắp Facebook, caption còn ghi: “Cặp đôi vàng làng quê: Soái ca & Trâu Idol.”

Bình luận nổ tung:

“Người ta có pet dog, pet cat. Làng này có pet trâu, chất chơi!”

“Ship Tùng với Trâu Idol, thuyền này không chìm!”

“Nhìn cưng quá, muốn về quê ngay và luôn!”

Tùng chỉ biết gào lên:

– Trời ơi, tôi về quê làm nông, chứ đâu phải làm… idol với trâu đâu!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×