Lão đại sủng em

Chương 20: Chương 20 :Thót tim khi thấy cô rơi xuống


trước sau

Ngọn núi này tuy cao không quá 2km nhưng lại rất dốc ,người muốn leo lên phải là người dũng cảm bởi chỉ có dây đai an toàn còn leo lên được hay ko phải phụ thuộc vào sức bền của người leo núi.Chân ko có các bậc bám hoàn toàn là níu đá leo lên, nhiều người yếu tim ko thể leo được bởi ngọn núi này rất nguy hiểm .
-Cậu cẩn thận leo từ từ thôi mệt rồi thì chúng ta nghỉ.Cô quay sang nói với Phương Anh
-Sao cậu chọn ngọn núi dốc thế, leo mệt chết.Phương Anh thở hổn hển nói
-Dốc thế này leo mới kích thích,cẩn thận đừng nhìn xuống nhé.Cô vẫn còn dư sức nói
..........
-Lão đại hai cô ấy thực tài giỏi đã phá kỉ lục những vị khách trước đây đạt được rồi.Hùng ở một bên lấy ống nhòm theo dõi
-Cậu có tin họ sẽ leo đến đỉnh núi ko.Gia Hoài lên tiếng
-Tôi rất mong đợi thưa ngài.Hùng nói rồi quay ra nhìn vào ống nhòm cả hai theo dõi tiếp nhưng mỗi người một ý nghĩ
Hùng " người phụ nữ lão đại coi trọng thật ko tầm thường ....rất kích thích"
Gia Hoài " e vẫn như vậy luôn hiếu động ưa mạo hiểm ...một cô gái dũng cảm e chỉ có thể là của tôi"
(Hai ông này thế Phương Anh cũng leo sao ko khen j hớt uổng cho tôi bắt chị ấy leo cùng nv chính thà để bả ngồi xổm ngắm mây cho rồi...hừ hừ)
.........
-Boss ngài xem tiểu thư đã leo đến gần đỉnh núi rồi.Tần Vũ nhìn qua ống nhòm từ xa phấn khởi nói rồi nhìn sang a thấy mặt a đen sì thì im bặt , a lấy ống nhòm rồi theo dõi cô trong lòng thì viết lên nỗi sợ ko tên.
..........
-Phương Anh cẩn thận sắp lên đỉnh núi rồi.Tay vừa móc khóa vào dây thép rồi nhướn người leo lên ( trong các địa điểm leo núi trên đỉnh sẽ móc thép và dây đai rồi thả xuống cho người leo có thể lên trên khi ngã cũng chỉ rơi vài mét sau đó móc khóa vào thép trèo tiếp nhưng vẩn có một vài khu ở hai ba địa điểm giống trạm cứu hộ khi người chơi ko đủ sức trèo tiếp).
-Uk tớ đang cố hết sức đây.Tuy Phương Anh cũng là tay leo nói được nhưng các ngọn núi trước đều có hướng dẫn viên công tác an toàn rất cao ,dụng cụ hỗ trợ nhiều độ dốc của núi ko đáng kể còn ngọn núi này thì....
Khi cả hai còn 30m là đến đỉnh núi thì tay Phương Anh như ko trụ được nữa móc chật ống thép ngã ngửa ra sau
-Aaaaaaaaaaaaaaaa.Tiếng hét của Phương Anh làm cô giật mk quay lại rồi cô với tay mở móc khóa của mk cả người ngã xuống với lấy tay P.Anh
-KHÔNG.tiếng Gia Hoài cùng Nhất Long hét to khi nhìn qua ống nhòm thấy cô ngã xuống tim nhói một cái chạy hẳn lên đỉnh đầu, các người khác giật mk há hốc mồm khi thấy cảnh cô rơi xuống
Cô ko ngã xuống chân núi bởi còn sợ dây an toàn giữ cô cùng Phương Anh lại lưng chừng chỉ cách chỗ vừa leo được 5,6m .
-Này mở mắt ra đi có định leo tiếp ko .Cô buồn cười khi thấy cô bạn của mình đang nhắm tịt cả hai mắt
-Chúng ta chưa rơi xuống chân núi sao. Phương Anh he hé mắt nhìn cô hỏi
-Chưa cô nương ạ chúng ta leo tiếp nào.Cô cười cười đợi Phương Anh an thần rồi tiếp tục trèo tiếp.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi thán phục nhìn cô "đây mới xứng với lão đại của mk" cả hai phe cùng nghĩ.G.Hoài cùng a như bỏ được cục đá trong lòng riêng a hoàn toàn đã bị chọc tức "cái người này ngang nhiên dám đến những nơi nguy hiểm này để chơi nếu như lúc nảy ngã xuống thật thì sao ...chết tiệt".
Cô cùng Phương Anh leo đến đỉnh núi thở dốc ngã nhào ra đất dưỡng sức, Gia Hoài nhoẻn miệng cười"e giỏi lắm cô bé".

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI