Lão đại sủng em

Chương 5: Chương 5:Theo anh về nhà


trước sau

10H30'
Cô trở về phòng trọ cứ tưởng anh đi rồi nhưng không ngờ anh cùng Khình Hiên lại đang ngồi ở phòng khách ung dung chờ cô về còn tên Cố Minh chắc chuồn rồi. =="
-"Các anh chưa đi à"
.Cô giật mk hỏi
-"Um, đợi em về cùng đi". Anh trả lời cô
-"Chờ em?".
Cô tự chỉ tay vào mặt mình hỏi
-" Đồ đạc của em tôi cho người dọn hết rồi" .
-"Sao anh ko hỏi ý e ?".
Cô tức giận đáp
-"Em ở đây rất nguy hiểm bọn chúng không đơn giản như em nghĩ đâu".
Cô bé em cứu Nhật Long là đắc tội với bọn chúng ,chúng sẽ giết em để trả thù".
Khình Hiên khuyên nhủ
-"Vậy , em đi cùng".
Cô đáp
Hai kẻ kia cười thầm trong bụng kế này hữu hiệu rồi,cô thu xếp nhanh trả phòng trọ rồi theo anh đến biệt thự.
Đến biệt thự cô vừa bước xuống thì thấy hai hàng người cung kính cúi chào
-"Lão đại ,tiểu thư".
Cô cũng cúi chào cho lễ phép,anh thấy thế bất giác môi cong lên nhanh chóng quàng qua eo cô đi vào bên trong vì cử chỉ thân mật của anh trước mắt nhiều người làm cô đỏ mặt còn mọi người há hốc mồm. Vào trong biệt thự anh kêu thím Xuân mang cô về phòng còn anh thì đến mật thất
TẠI MẬT THẤT
-"Mày giỏi lắm cũng biết chớp thời cơ trả thù quá nhỉ ".
Anh vừa nói chân anh vừa dẫm lên mặt một người đàn ông thân đầy máu,khuôn mặt anh giờ lạnh lùng đến đáng sợ.
-"Con c** mày ngon thì giết tao đi nếu để tao sống chắc chắn sẽ giết mày".
Người đàn ông bị dẫm hét to
-"Mày muốn chết à không dễ đâu,Tần Vũ ".
-"Dạ !lão đại".
-"Cậu cho hắn vào hố rắn ma đi ".(hình như là loại rắn có nọc độc mạnh nhưng con mồi lại ko chết vội mà đau đớn sợ hãi cho đến chết giống như gặp ma vậy -cherry: rùng mk).
Nói rồi nhanh đi ra khỏi mật thất chỉ nghe sau lưng tiếng hét nhỏ dần rồi mất hút.
Cô sắp xếp hành lí xong thì đi xuống lầu cô đi đến đâu người làm đều cung kính cúi chào hành lễ làm cô cực kì không quen,cô chán quá đi lòng vòng rồi lạc vào một khu rừng nhỏ nghe từ xa có tiếng đánh nhau cô tò mò đi tới núp sau lùm cây cô thấy Nhất Long đang cởi trần luyện võ với 10 mấy tên cận vệ chân anh nhấc lên đá tay ra quyền rất nhanh lẹ cô vội lôi điện thoại ra quay lại để học tập (cạn lời). Từ lúc cô bước vào rừng anh đã biết có người tới nhưng anh muốn biết đó là ai cho đến khi anh thấy cô núp sau lùm cây vừa quay vừa cười thì môi anh bất giác cong lên ,anh thôi quyền không đánh nữa rồi cho bọn cận vệ lui ra tay bắt lấy khăn lau mồ hôi tỏ vẻ không biết sự xuất hiện của cô , cô lui chân định rời khỏi thì anh bất giác nhảy lên xoay một vòng túm cô lăn trên sàn cỏ .
-"Con mèo nhỏ lén lút quay cái gì vậy ?".
Anh đặt cô nằm dưới thân hai tay nắm chặt tay cô.
-"Em không nói với anh rằng em quay lại để học lén đâu".
Cô cười rạng rỡ với vẻ đắc ý rồi chợt nhận ra âm mưu bại lộ vội mím chặt môi.
-"Con mèo nhỏ được lắm tôi phải trừng phạt em mới được".
Anh không cho cô trả lời liền cúi xuống hôn lên môi cô lúc đầu chỉ là muốn trừng phạt ai ngờ khi môi chạm môi lại khiến anh mất lí trí muốn lại muốn hôn cô nhiều hơn nữa, khi thấy vật nhỏ dưới thân không thở được anh mới luyến tiếc buông cô ra .Cô nàng khi lấy lại được nguồn không khí quen thuộc vội vàng hít lấy hít để ,đẩy anh ra mặt đỏ bừng bừng quát
-"Anh là cái tên đáng ghét dám cướp nụ hôn đầu đời của em".
Cô nói xong vội chạy về phòng đóng cửa lại chạm nhẹ lên môi đó là hôn sao.Còn anh vẫn ngồi trên cỏ tay cũng để lên môi khi nghe cô nói là nụ hôn đầu tiên thì môi anh bất giác cong lên hình bán nguyệt tỏ ý cười.
(Mọi người nếu thấy chuyện chưa hay hay còn mắc lỗi thì hãy cho e góp ý nhé -cherry cảm ơn mọi người ủng hộ)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI