Lão đại sủng em

Chương 6: Em muốn làm cảnh sát


trước sau

7H25'
Người làm lên gọi cô xuống dùng cơm cô mở cửa theo xuống phòng ăn khi bước phòng ăn cơm thấy anh đang ngồi còn mọi người đang cung kính cúi chào cô.Cô ngồi xuống ghế tuy bàn có cả Tần Vũ,Dịch Niên họ nói cứ tự nhiên dùng bữa nhưng cô lại vẫn ngại ngùng một phần là khi ăn có quá nhiều người hai là ngồi ăn mà anh cứ nhìn cô chằm chằm nuốt thức ăn mà cứ nghẹn ở cổ họng.Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí thanh tịnh
- "Em...muốn...đi học".
Anh không nói gì chỉ nhìn cô tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm ,cô chỉ biết cúi đầu rồi lại lên tiếng
-"Anh à em muốn đi học nên cuối hè em đi đăng kí trường mới nhé".
- "Em muốn người ta đồng ý hay xem xét việc mình yêu cầu thì hãy nhìn vào mắt họ ,đừng cúi đầu như thế".
Nghe anh nói thế cô ngẩng đầu lên nhắc nói .
-"Em sắp thi vào đại học nên em muốn ngày tiếp tục đi học".
-"Thế em đã xác định sẽ thi vào đại học nào chưa".
Anh hỏi cô
-"Em muốn làm cảnh sát".
Cô nói với giọng thản nhiên nhưng lại khiến cho Tần Vũ bị nghẹn còn Dịch Niên thì bị sặc ,mọi người há hốc mồm riêng anh thì khẽ nhíu mày .Cô thấy Dịch Niên bị sặc thì vội đưa khăn cho anh rồi để ý sắc mặt mọi người gần như hoảng hốt cô vội hỏi
-"Mọi người sao vậy?".
-"Không có gì em ăn đi".
Anh lên tiếng,mọi người có cùng suy nghĩ "lão đại làm xã hội đen cô bé kia lại muốn làm cảnh sát đây là ý muốn đối nghịch lại lão đại đây mà ,hic mãi lão đại mới có hứng với một cô gái vậy mà ..).Cô không nói gì tiếp tục ăn khi ăn xong cô chạy vội lên phòng đóng cửa lại nằm ngửa trên giường nhắm mắt lại hồi tưởng về nụ hôn khi chiều rồi cô thiếp đi.
SÁNG sớm cửa phòng cô có tiếng người gõ rồi tiếng nói
-"Thưa cô lão đại mời cô xuống dùng bữa ".
Cô vệ sinh xong thì cũng bước xuống lầu thấy anh đang ngồi trong nhà ăn tay đọc báo không để ý đến cô nên cô ngồi xuống im lặng ăn thỉnh thoảng ngước lên nhìn a rồi vội cúi xuống .Khi ăn xong cô định đứng lên thì anh nói
-"Tôi sẽ cho người cúi hè đăng kí trường mới cho em".
-"Thật ạ?".
Cô hớn hở
-"Um"
-"Em cảm ơn anh".
Nói rồi cô cúi xuống vòng tay qua cổ anh rồi thơm vào má anh cái 'chụt', cô cười rồi chạy lên phòng, trước hành động của cô làm mọi người đứng hình còn khi thấy anh cười thì họ muốn ngất.Từ trước đến nay chỉ cần có cô gái nào đến quá gần mức cho phép của anh thì liền bị một cước đá bay ra ngoài chứ đừng nói là ôm hôn anh vậy mà em lại là ngoại lệ cô bé ạ.
( Tùy theo số lần đọc hoặc comment của các bạn để mk cho ra số chương nhiều hay ít-Cherry:cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chuyện LÃO ĐẠI SỦNG E của mk)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI