Mùa Hoa Dài Nhất Năm

Chương 14: NGƯỜI CŨ LÀ GÌ TRONG ĐỜI NHAU?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Duy ở lại An Yên vài tuần vì công việc mới. Anh thường xuyên mời Hân đi dạo, ăn uống, như những người bạn cũ. Hân không từ chối. Nhưng cũng không thân mật. Mọi thứ... rất vừa phải. — Một tối, họ ngồi ở cầu đá gần bến sông. Trăng lên, mặt nước gợn sóng. — Cậu từng có người yêu, đúng không? – Hân hỏi. Duy gật. — Và tớ nhận ra... tớ không thể yêu ai mà không so sánh với một người. — Vậy còn tớ? — Cậu... chưa từng là tiêu chuẩn. Cậu là lý do. — Hân im lặng. Rất lâu sau, cô hỏi: — Người cũ là gì trong đời nhau, hả Duy? Duy đáp, chậm rãi: — Là người từng đi cùng một đoạn đường... đủ dài để nếu phải quay đầu, mình sẽ biết đã bỏ lỡ bao nhiêu. — Hân bật cười, nhưng mắt ươn ướt. — Tớ không hối hận vì đã đi đoạn đường đó. Chỉ là... tớ ước gì, lúc đó tụi mình không buông tay quá sớm. Duy xoay sang, nhìn thẳng vào mắt cô: — Nếu bây giờ tớ nắm tay cậu lại… cậu có để yên không? Hân trả lời bằng cách đặt tay mình lên bàn, nhưng không chạm vào tay anh. — Cậu đến trễ quá rồi. — Đêm đó, họ về hai hướng. Không ai nhắn gì thêm. Một người bước tiếp, lòng nhẹ đi một chút. Một người quay lại, nhận ra mọi thứ không thể chỉ dùng “xin lỗi” để bắt đầu lại.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!