Mùa Hoa Dài Nhất Năm

Chương 6: LẦN ĐẦU AI ĐÓ CÓ NGƯỜI YÊU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lên cấp 3, Hân vào lớp chuyên Văn, còn Duy vào ban tự nhiên. Dù học chung trường, nhưng khác lớp, khác buổi, khác cả đường về. Một ngày đầu tháng 11, bạn thân của Hân hớt hải chạy vào lớp: — Nè nè! Cậu biết Duy lớp bên không? Cậu ấy có bạn gái rồi đó! Hân đứng lặng. Tay siết chặt cây bút. — Buổi chiều, cô đi một mình qua quán trà sữa gần cổng trường. Ở đó, qua cửa kính, cô thấy Duy đang cười với một cô bạn gái khác. Tay họ đan vào nhau dưới bàn. Rất tự nhiên. Như thể điều đó đã xảy ra nhiều tuần rồi. Hân rời khỏi quán, không gọi món. Trời lại mưa lất phất. Lúc về nhà, cô lấy chiếc ô cũ từ trong ngăn tủ, chiếc ô Duy từng cầm. Cô lau bụi, nhưng không mở ra. Bởi vì nếu mở, cô sợ… những kỷ niệm bên trong sẽ rơi ra. Và không thể nhặt lại được nữa. — Tối, Duy gửi tin: “Tớ thấy cậu ở quán trà chiều nay. Sao không vào?” Hân không trả lời. Chỉ để chế độ “Đã xem”. Duy nhắn thêm: “Cậu... giận à?” Hân viết: “Không. Chỉ là... chiếc ô cũ không hợp với mùa mới.” Rồi xoá. Không gửi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!