Người Thứ Ba Không Nắm Tay

Chương 7: VY RỜI ĐI MỘT THỜI GIAN – ĐỂ BIẾT TÌNH YÊU CÓ CÒN CẦN MÌNH


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Vy chuyển về nhà mẹ. Không nói lời chia tay. Không dọn hết đồ. Chỉ gói vài bộ quần áo, mang theo laptop và vài cuốn sách. Khi Minh đi làm, cô để lại tờ giấy nhỏ: “Em sẽ xa anh một thời gian. Không phải để anh chọn – mà để em nhìn rõ hơn.” — Một tuần đầu tiên, Minh không nhắn tin. Không hỏi, không gọi. Vy vẫn kiểm tra điện thoại mỗi đêm. Không phải chờ đợi – mà là để xác nhận: sự im lặng, đôi khi rõ ràng hơn cả câu nói "anh không cần em nữa". — Tuần thứ hai, Minh gửi tin ngắn: “Em ổn không?” Vy không trả lời ngay. Cô để đó, đến sáng hôm sau mới nhắn lại: “Ổn.” Không thêm gì cả. Vì khi một người cần bạn, họ không chỉ hỏi bạn có ổn không – họ sẽ đến tìm bạn. — Tối đó, cô đứng trước gương thật lâu. Cắt tóc ngắn. Nhuộm lại màu cũ. Giống năm 22 tuổi – khi cô mới yêu Minh, đầy tự tin và chưa từng phải sợ mất ai. Cô không biết mình đã buông chưa. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau 4 năm, cô thấy mình còn là chính mình – không phải là “người yêu của anh Minh”.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!