Người Thứ Ba Không Nắm Tay

Chương 8: TRÂN GẶP VY – KHÔNG XIN LỖI, CHỈ... “RẤT HIỂU”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hôm đó, Vy hẹn Lan – bạn thân – đi cà phê, không ngờ quán trùng với nơi Trân đang họp nhóm. Khi cô bước vào, Trân đã thấy. Trân chủ động lại bàn: — Chị Vy? Vy gật nhẹ: — Chào em. Trân nhìn cô, đôi mắt như có chút ái ngại, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười quen thuộc: — Em không biết chị nghỉ ở đâu. Em có hỏi anh Minh nhưng ảnh không nói... Vy im lặng. Trân tiếp: — Em biết gần đây chị với ảnh có chuyện. Em… không biết mình có liên quan không, nhưng nếu có, em xin lỗi nếu đã làm chị khó chịu. Một kiểu xin lỗi rất... “an toàn”. Không nhận sai, không chịu trách nhiệm. Chỉ là để Vy “tự cảm thấy” mình quá nhạy cảm. Vy nhếch môi: — Không, em không làm gì sai hết. Em chỉ… “đúng lúc” thôi. Trân khựng lại. Vy nhìn thẳng: — Em chưa bao giờ chen vào. Em chỉ ở cạnh đúng lúc, nói những điều vừa đủ, thể hiện vừa phải – để khiến người ta thấy… em là người nên quan tâm. Trân không đáp. Nhưng ánh mắt cô ấy nói rõ: Vy nói trúng. Rất trúng. — Trước khi rời đi, Vy để lại một câu: — Anh Minh là người chọn. Em không phải lý do duy nhất. Nhưng nếu em là người ở cạnh anh ấy lúc anh em rời đi, em nên nhớ: “Lòng tin bị nứt, tình yêu bị dằn vặt – dù em đến bằng nụ cười, cũng sẽ có ngày bị trả giá bằng nước mắt.” Trân cắn môi. Vy bước ra khỏi quán, không ngoảnh lại. Vì với những người như Trân, không cần đánh, không cần ghen – chỉ cần để họ đối diện với một người đã từng yêu quá thật lòng.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!