Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 15:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“À đúng rồi, bạn Mục Diên, bạn giúp tôi cấu hình lại môi trường ảo được không? Tôi cài mấy gói mãi không xong.” Lục Sùng lễ phép nhờ vả. Hắn phụ trách viết báo cáo sau khi hoàn thành mô hình, thực tế không cần dính vào phần code. “Hai hôm trước tôi cũng muốn thử giúp mọi người một chút.”

Mục Diên phản ứng hơi chậm. Cậu không hiểu vì sao Lục Sùng lại chọn nhờ mình chứ không phải Giang Dật Trác—người thân thiết với hắn hơn. Một lát sau, cậu mới nhận ra có lẽ là vì họ vừa mới cãi nhau, Lục Sùng sợ Giang học trưởng lại trêu chọc mình.

“Được… tất nhiên là được. Thật ra không nhất thiết phải làm đúng hướng dẫn trên mạng đâu, một số gói phiên bản cũ không còn dùng được nữa rồi.”

Khi Mục Diên bước lại, đầu hơi cúi xuống, nên không thấy được ánh mắt Giang Dật Trác đang lật trắng lên trời như sắp đảo tròn.

Cậu ta học mô hình qua mạng, gặp vấn đề thì mạnh dạn gửi mail hỏi giáo viên hướng dẫn. Cậu ta cứ nghĩ Lục Sùng cũng học như mình, nhưng thực tế, nếu Lục Sùng muốn học, nhà hắn hoàn toàn có thể mời cả nhóm ra đề từ nước ngoài năm trước về dạy riêng.

Thì làm gì đến mức không biết cấu hình môi trường.

Lúc Mục Diên làm cấu hình, cậu ngồi vào chỗ của Lục Sùng, còn hắn thì đứng bên cạnh cúi đầu nhìn màn hình.

“Thì ra là vậy à.” Giọng Lục Sùng đều đều, không chút biểu cảm, nhưng từ miệng hắn thốt ra câu này chẳng khác nào: “Bạn Mục Diên giỏi thật đấy.”

Mục Diên cảm thấy mặt mình hơi nóng lên: “Không khó đâu, gói này giờ ít dùng rồi nên mới không tìm được cách cài.”

“Biết cái này là giỏi lắm rồi.”

Có thể Lục Sùng hơi cận, nên phải cúi sát mới nhìn rõ màn hình. Nhưng khoảng cách ấy với Mục Diên mà nói thì quá gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đặn của hắn.

Đúng lúc Mục Diên đang phân vân có nên nghiêng người né tránh một chút không, thì Lục Sùng đã đứng thẳng dậy.

Liếc qua, thấy hắn cúi đầu đang gõ gì đó, chắc là trả lời tin nhắn của ai đó.

“Gì vậy?” Lục Sùng nhắn cho người chỉ cách hắn vài mét nhưng vẫn cố tình gửi tin nhắn.

YZ: [Lục Sùng cậu tích chút đức đi. Bao nhiêu omega tranh nhau thích cậu, cậu lại đi để mắt tới một cậu nhóc ngây ngô như thế. Lục Sùng, tôi xin cậu đấy, cậu đâu định cưới người ta, đừng đùa giỡn tình cảm người ta nữa.]

YZ: [Cấu hình môi trường cũng không biết, cậu còn biết ăn cơm không đấy, hay đợi người ta đút?]

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!