Khi về đến bộ lạc thì toàn bộ người trong bộ lạc hồ hỡi chạy ra
- Tù trưởng ! Ngài có kiếm được gì không?
Anh chỉ cười rồi cầm bao bố ra
- Các ngươi nghĩ sao?
Sau khi thấy được một bao đầy lương thực thì cả bộ lạc đều hợp lực mang một bao vào trong hang . Ba người nhìn thấy vậy không nhịn được cười
Sau khi cười xong Đông Khương bắt đầu nghĩ đến những vấn đề trong bộ lạc
- Lượng thực chắc chỉ đủ trong vòng 2 hay 3 ngày , sau khi hết sẽ phải đi kiếm lương thực tiếp
[Ký chủ , ngài có thử trồng trái cây hoặc cây ăn quả . Về vấn đề hạt giống thì ngài có thể kiếm trong cửa hàng hệ thống]
Sau khi giọng nói hệ thống kết thúc anh đi vào thế giới hệ thống rồi mở cửa hàng hệ thống ra trong khi hệ thống thì đứng ở trên lưng anh như một con robot nhỏ
Khi anh đang xem thử cửa hàng hệ thống có bán gì nữa không thì anh phát hiện cửa hàng không chỉ bán đồ phát triển bộ lạc mà còn những thứ khác
- Ồ trong cửa hàng không chỉ bán hạt giống mà còn bán những kĩ năng sinh tồn và thuốc cường hóa cơ thể . Đồng thời là “cường giả tôi luyện”?
[Thưa ký chủ , kĩ năng sinh tồn và thuốc cường hóa cơ thể có lẻ ngài hiểu đó là gì rồi còn mục “cường giả tôi luyện” thì khi nào phong ấn được gỡ bỏ thì sẽ mua được]
Sau khi được giải đáp thắc mắc thì anh mua vài hạt giống để trồng như cà chua , lúa , khoai tây , cà rốt . Vì còn được giảm 90% trong vòng một ngày nên giá đổi điểm vô cùng rẻ
[Ký chủ ngài có muốn đổi 10 điểm phồn vinh lấy hạt giống cà chua?]
[Ký chủ ngài có muốn đổi 10 điểm phồn vinh lấy hạt giống lúa?]
[Ký chủ ngài có muốn đổi 10 điểm phồn vinh lấy hạt giống khoai tây?]
[Ký chủ ngài có muốn đổi 10 điểm phồn vinh lấy hạt giống cà rốt?]
Sau khi mua bốn loại hạt giống thì anh kéo xuống thì thấy “kĩ năng trồng trọt sơ cấp”
- Sắp quên mất ta vốn dĩ không có bất kì kinh nghiệm trồng trọt nào . Hệ thống đổi cho ta
[Ký chủ người đã đổi 900 điểm lấy kĩ năng trồng trọt sơ cấp , thưởng thêm cho ký chú bình tưới cây có thể tự động lắp đầy nước]
Sau khi mua xong thì trong đầu anh bỗng xuất hiện những thông tin về hạt giống bao gồm cả cách trồng trọt . Anh cảm thấy như mình đã trồng trọt cả chục năm rồi mặc dù anh kể cả việc cầm hạt giống cũng chưa bao giờ cầm . rồi anh thử dùng bình tưới nước mặc dù cầm rất nhẹ nhưng khi tưới thì nước chảy ra rất nhiều và như không bao giờ hết
Sau khi xem xét thông tin mình nhận được thì anh liền mua một cái cuốc
[Ký chủ đã đổi 60 điểm phồn vinh lấy cuốc]
Đông Khương lấy thử một nắm tay hạt giống lên xem thì không khỏi bất ngờ khi hệ thống nói
[Ký chủ ngài chỉ cần trồng nó ngoài trời và tưới nước hằng ngày , ngài không cần phải lo về vấn đề đất tốt hay xấu hoặc thời tiết hay sâu bệnh thậm chí cả việc bị động vật trong rừng phá hoại cây trồng . Đồ của bổn hệ thống ngài không cần phải lo về chất lượng]
Nghe hệ thống nói như vậy thì Đông Khương cũng yên tâm bỏ lại hạt giống vô bao nhưng lại có vấn đề đau đầu khác
- Nếu ta cứ như này mà thoát ra khỏi thế giới hệ thống thì sẽ làm bọn họ sợ chết
Trên tay anh thì cấm một cây cuốc và có bốn bịch hạt giống xung quanh
[Ngài có thể bỏ vô kho hệ thống và khi nào cần chỉ cần một ý niệm là thứ đó sẽ xuất hiện trong tay ngài]
- Tốt!
Nói rồi Đông Khương bỏ hết đồ anh vừa mới đổi vô kho hệ thống rồi thoát khỏi thế giới hệ thống
- Tiểu Mạn , Tiểu Lộc hai người đi kêu vài người trong bộ lạc ra đây đi xong đợi ta một lát
Tiểu Man và Tiểu lộc không nói gì mà chỉ gật đầu rồi chạy lon ton đi
Trong lúc đợi thì anh cũng tiện thể đi kiếm con suối mà anh biết được nhờ ký ức của nguyên chủ khi vô tình phát hiện ra
Sau khi đi tới con suối đó thì anh ngạc nhiên khi thấy đầu suối là thác nước còn dưới suối là hàng vạn những loại cá khác nhau còn xung quanh là rất nhiều động vật như heo , gà , bò có thể chăn nuôi
- Chắc mốt sẽ dời bộ lạc qua đây bây giờ trước hết sẽ làm ruộng ở đây
Nói rồi anh bắt đầu làm đồng . Anh lấy cây cuốc từ kho hệ thống rồi bắt đầu cuốc đất
Lúc anh đang cuốc đất thì Tiểu Man , Tiểu Lộc đã dắt vài người đến
- Mọi người hãy đợi một chút anh Đông Khương sẽ sớm quay lại thôi
Sau một thoáng thì cuối cùng bóng Đông Khương cũng xuất hiện trong rừng
- Mọi người đã đợi lâu chưa?
Tiểu Mạn khi thấy anh thì chạy lên ôm anh nhưng anh lại giơ tay chặn đầu lại . Tiểu Mạn sau khi bị chặn đầu thì tức giận phồng má giậm chân nhìn anh . Anh thấy cô như vậy đáng yêu vô cùng nên xoa đầu cô . Khi được xoa đầu cô như từ con cá nhóc biến thành cô em gái hàng xóm . Lúc này Tiểu Lộc mới lên tiếng
- Anh định dẫn mọi người đi đâu á
Lời nói của Tiểu Lộc làm anh quay lại thực tại . Anh ho khan vài tiếng
- Được rồi chúng ta đi thôi
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mạn và dắt mọi người đi đến con suối . Khi đến nơi thì anh hướng dẫn từng người cách trồng trọt và đưa hạt giống . Sau khi đã gieo hạt giống thì anh tưới nước cho từng ruộng nhờ bình tưới cây hệ thống cho và chẵn mấy chốc đã ngả chiều
[Chúc mừng ký chủ nhận được 10000 điểm phồn vinh , xin nhắc nhở ký chủ thẻ giảm giá qua ngày mai sẽ hết tác dụng]
Anh ngồi nghỉ mệt cùng mọi người và ngắm ánh chiều tà ngả vàng và mặt trời thì đang lặn xuống bị che phía sau thác nước rồi anh cùng mọi người di chuyển về lại bộ lạc . Anh thầm nghĩ
“Lượng thực đã có đủ bây giờ chỉ là thiếu nơi ở nữa thôi đành để ngày mai làm vậy”